Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hóa ra anh cũng thích em - NT3-4-5-6

Cập nhật lúc: 2024-08-31 16:07:11
Lượt xem: 1,084

3.

Hôm nay, đồ quỷ nhỏ lén hôn tôi, có lẽ cô ấy cũng thích tôi một chút chăng? 

 

Không đúng, nếu thích tôi thì đã không âm thầm đăng ký vào Đại học A rồi. Hôm nay, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cô ấy đến nhiều lần, lần nào cũng dụi mắt khi đi ra. 

 

Tôi có chút xót xa, nhưng không thể, rõ ràng là cô ấy lừa tôi trước.

 

Tôi đỗ Đại học Bắc Thành, kế hoạch du học đã phải gác lại. Bố mẹ rất vui, nhưng tôi thì không thể vui được, vì ở đó không có Đường Hinh.

 

4.

 

Cô ấy lại có bạn trai mới, nhưng tôi biết sớm muộn gì cũng chia tay thôi, vì chẳng ai chịu nổi quá hai ngày. 

 

Đồ quỷ nhỏ không nhắn tin cho tôi, tôi cũng không nhắn tin cho cô ấy. 

 

Đến đây mà đấu xem ai chịu thua trước! Tần Phong này tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước.

 

Mùa đông năm nay, bác Đường bảo Đường Hinh không về nhà, sẽ ở lại trường với bạn cùng phòng. 

 

Cô ấy thật lạnh lùng vô tình, đến Tết cũng không về, không về thăm bố mẹ… và tôi nữa. 

Anan

 

Tôi nhớ cô ấy quá. Không chịu nổi, vào đêm Giao thừa, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn "Chúc mừng năm mới", cô ấy chỉ trả lời lại một câu "Cảm ơn +1". 

 

Cô ấy thực sự không cần tôi nữa sao? Chờ cô ấy về Bắc Thành, tôi nhất định sẽ trói cô ấy lại mới được.

 

5.

 

Hay quá! Theo tin tức đáng tin cậy từ bác Đường, ngày mai Đường Hinh sẽ về Bắc Thành. 

 

Ngày đó nên mặc gì đây? 

 

Mặc vest có quá trịnh trọng không? Hay là… áo sơ mi hoa, có vẻ hơi phóng túng quá. 

 

Tại sao cô ấy không gọi tôi đi đón nhỉ? 

 

Ngoại trừ tôi, ai cũng được cô ấy gọi đi đón.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-ra-anh-cung-thich-em/nt3-4-5-6.html.]

...

 

Về nhà được hơn một tuần rồi, mà sao vẫn chưa liên lạc với tôi, bực thật. 

 

Hôm nay tôi liên lạc với bác Đường, bảo với bác ấy rằng tôi muốn theo đuổi Đường Hinh, nhờ bác ấy giúp đỡ bằng cách sắp xếp cô ấy vào công ty tôi. 

 

Nguyên văn lời bác ấy là: "Bác và bác gái đồng ý cả hai tay hai chân, cháu mau chóng mang con bé đi. Nhanh lên!"

 

Bác Đường đúng là người đàn ông tôi yêu nhất trên đời, không ai bằng. 

 

Đồ quỷ nhỏ thay đổi nhiều sau bốn năm qua, xinh đẹp hơn nhiều, chỉ muốn đem về nhà giấu đi thôi.

 

Cô ấy vẫn như trước, thích uống sữa nóng có đường. 

 

Tôi chịu thua rồi, chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy thôi, không thể chịu nổi nữa.

 

6.

 

Có phải cô ấy đang thả thính tôi không? 

 

Aaaaa, cô ấy gọi tôi là anh trai, dễ thương quá, tôi thích lắm. 

 

Chút nữa thôi… chút nữa thôi là không nhịn được rồi.

 

...

 

Dạo gần đây, học tỷ đến Bắc Thành, cô ấy sắp kết hôn rồi. 

 

Tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu nửa vời của Đường Hinh nữa, nên đã xin lời khuyên từ học tỷ, cô ấy bày cho tôi không ít chiêu. 

 

Tôi định tối nay áp dụng luôn! 

 

Thích quá, đồ quỷ nhỏ thật sự đến, kế hoạch hiệu quả thật. 

 

Hehe, cuối cùng cũng được rồi, lần này em không trốn được đâu!

 

-Hết-

Loading...