Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Hải Đường - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:30:08
Lượt xem: 707

Ta cứ ngỡ đến tối là cơn giận của hắn sẽ nguôi ngoai. Nào ngờ, hắn nhìn chằm chằm vào cơm canh, lẩm bẩm: “Cơm canh không hợp khẩu vị sao? Hay là cho nàng cả cây hoa quỳnh trộn vào cơm ăn cho thơm?” Lúc đi ngủ, hắn nằm trên giường, lẩm bẩm: “Ái chà, hỏng rồi, có phải nên làm một tấm màn hoa quỳnh không nhỉ?” Hắn ôm ta hôn, lại định lẩm bẩm gì đó. Ta vội vàng bịt miệng hắn lại:

“Thôi thôi, ta trêu chàng đấy. Ta thích hải đường. Hoa chàng trồng, ta đều thích.”

Tống Bạc Giản rất dễ dỗ dành. Sau khi ta nói xong, hắn không còn giận dỗi, cũng không còn nói bóng gió nữa, bắt đầu cắm cúi làm việc.

Ngày hôm sau, ta nhăn nhó bò dậy khỏi giường.

Trong lòng chỉ nghĩ đến một điều ——

Người có khớp ngón tay rõ ràng, sức lực quả thật lớn!

Sáng nay, Tống đại nhân đi vào triều với vẻ mặt tươi như hoa, rạng rỡ như gió xuân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-hai-duong-navy/hoan.html.]

Một vị quan quen biết tò mò hỏi: “Có phải có chuyện vui gì không?”

Tống đại nhân gật đầu. Vị kia đợi một lúc lâu, thấy không có thêm thông tin, không nhịn được lại hỏi: “Có phải Tống đại nhân nghe nói ngài sắp được thăng chức không?”

Tống đại nhân nói: “Thăng chức là chuyện đương nhiên, có gì đáng vui.”

Quan viên kia thật sự hận cái miệng hay hỏi của mình. 

Chỉ thấy Tống đại nhân không nói gì, sải bước như bay, khiến chiếc túi thơm trên thắt lưng đung đưa qua lại, phô trương vô cùng. Người kia chợt nhớ ra, trước đây cái miệng hay hỏi của mình cũng từng dò hỏi về chiếc túi thơm đó. Chỉ là, khi khen ngợi kỹ thuật thêu của nó, Tống đại nhân còn mỉm cười gật đầu. Đến khi hỏi vì sao trên đầu đôi uyên ương lại có vết tích của đường kim mũi chỉ bị tháo ra. Tống đại nhân im lặng không nói, nghiến răng nghiến lợi. Thật đúng là một người kỳ quặc. Viên quan nhìn về phía Tống đại nhân với vẻ mặt một lời khó nói hết.

Gần đến lúc vào điện, hắn mới chậm rãi nhét chiếc túi thơm vào tay áo, ung dung bước vào trong. Đồng liêu thầm cảm thán: Tống đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình kỳ quặc, nghe nói cây sắt nhiều năm của hắn cuối cùng cũng nở hoa, gần đây vừa mới thành thân, chọn ngày không bằng đến hỏi hắn xem, rốt cuộc cưới nữ nhi nhà nào vậy.

(Hết)

 

Loading...