Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÌNH TƯỢNG SỤP ĐỔ - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-08-31 16:58:09
Lượt xem: 348

5

 

May mắn thay, hot search đã được gỡ kịp thời, nhưng bây giờ trên mạng vẫn còn nhiều lời bàn tán không thể kiểm soát.

 

【Chẳng phải tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Sao hot search về Ninh Âm tự nhiên biến mất?】

 

【Khoan đã, cảnh Ninh Âm chơi điện thoại trong chương trình cũng không còn?】

 

【Tôi bị mất trí nhớ rồi sao? Có ai lưu lại không, gửi cho tôi một bản với.】

 

【Đáng sợ quá, giờ nhắc đến Ninh Âm là bị chặn luôn!】

 

【Ông chủ đứng sau Ninh Âm rốt cuộc là ai? Tầm ảnh hưởng lớn đến mức có thể gỡ hot search trong tích tắc? Hy vọng bình luận này của tôi không bị xóa.】

 

Tôi xem qua và không để tâm nhiều.

 

Giới giải trí mà, tin đồn đến nhanh thì đi cũng nhanh.

 

Hôm nay là ngày 8/3, ban đầu tôi đã lên kế hoạch quay một đoạn video quảng cáo cho dịp lễ.

 

Đài truyền hình đã mời một số nghệ sĩ, trong đó có Bạch Liên Liên, người mới nổi gần đây.

 

Cô ta đúng như cái tên, là đối thủ của tôi.

 

Vì có ngoại hình khá giống tôi, nên cô ta thường được đem ra so sánh.

 

Cô nàng này còn thường xuyên mua bài để dìm tôi.

 

Hàng ngày gặp nhau, vì hình tượng đã xây dựng, cả hai vẫn cố giả vờ cười và chào hỏi nhau.

 

Không ngờ hôm nay, cô nàng trà xanh cùng với người quản lý, đến chỗ tôi rồi lườm một cái.

 

"Chị Ninh Âm, hot search hôm qua gỡ nhanh ghê, là nhờ ông chủ đứng sau phải không?"

 

Người quản lý của cô ta hất hàm, giọng điệu châm chọc, liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc và nói giọng đầy mỉa mai:

 

"Chà, bộ đồ cao cấp từ thương hiệu xx này cũng là do ông chủ mua cho đúng không?"

 

Tôi đã nhịn đủ lâu rồi, không muốn diễn nữa.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn họ một cái:

 

"Chà, lợn rừng mà cũng biết ăn cám à? Nhưng chuyện này không đến lượt loại như các người quan tâm."

 

Người quản lý bực mình đến nghiến răng:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-tuong-sup-do/chuong-5.html.]

"Chị Ninh Âm, đừng tức giận, chẳng qua chỉ là đùa thôi mà?"

 

Tôi cười lạnh:

 

"Tôi cũng chỉ đùa thôi, có thể hơi quá chút, loại tầm thường như cô sẽ không quen."

 

Cô ta tức điên, tay run run:

 

"Cô… cô nói ai tầm thường?"

 

Tôi mỉm cười vô hại:

 

"Đừng quá nhạy cảm nhé, mấy người như cô lúc nào chẳng tự cho là mình."

 

Bạch Liên Liên không chịu nổi, tiếp tục nói giọng mỉa mai:

 

"Ban đầu tôi cứ tưởng chị Ninh Âm là nữ thần ngây thơ, ai ngờ hình tượng sụp đổ, miệng lưỡi lại độc ác như vậy."

 

Tôi không thèm đếm xỉa, liếc nhìn cô ta một cái.

 

"Tôi cũng không ngờ miệng Liên Liên lại có mùi khó chịu đến vậy."

 

Tôi cố ý nhăn mũi và che kín mũi:

 

"Nói thật, có phải cô vừa lén ăn phân không?"

 

Bạch Liên Liên bị tôi nói cho cứng họng, không biết đáp trả thế nào:

 

"Cô… cô đang nói gì thế?"

 

Tôi giả vờ rộng lượng khuyên nhủ:

 

"Ôi trời, có gì mà không dám thừa nhận? Ai mà chẳng có chút sở thích nhỏ?"

 

"Ninh Âm, cô cô cô…"

 

"Cô gì mà cô?"

 

"Tôi tôi tôi?"

 

"Tôi gì mà tôi?"

 

"Cô đợi mà xem!"

 

Bạch Liên Liên tức điên, còn tôi thì đã chửi thỏa mãn, cảm giác thật sảng khoái.

 

Loading...