Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÌNH TƯỢNG SỤP ĐỔ - CHƯƠNG 13

Cập nhật lúc: 2024-08-31 17:00:11
Lượt xem: 664

13

 

Sau khi điệu nhảy kết thúc, chị ấy vỗ tay lười biếng.

 

"Tốt đấy."

 

Nói xong, ánh mắt chị ấy rơi vào chiếc vòng cổ thương hiệu mà Bạch Liên Liên đang đeo.

 

"Ninh Âm, em thấy chiếc vòng cổ này thế nào?"

 

Tôi ngắm một lát: "Ừm, cũng tạm thôi..."

 

Chị ấy gật đầu tỏ ý đồng tình.

 

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta cũng không thể để Bạch tiểu thư phải vất vả cả đêm mà không có gì nhỉ?"

 

Những người tham dự buổi tiệc đều biết rõ sự việc liên quan đến Bạch Liên Liên.

 

Đến bây giờ, cô ta vẫn chưa bán được thứ gì.

 

"Chiếc vòng cổ này tôi lấy, coi như mời Bạch tiểu thư uống trà vậy." Chị ấy vung tay, quay sang tôi, "Ninh Âm, tặng cho con cún của em, tôi thấy cũng hợp đấy."

 

Bạch Liên Liên phải nén lại sự khó chịu, không dám nổi nóng.

 

Trong suốt buổi tiệc, cô ta trở thành trò cười lớn nhất.

 

"Ninh Âm, rõ ràng tôi chẳng thua kém cô ở đâu cả, tôi còn cố gắng hơn cô, tại sao lần nào cũng không thể vượt qua cô, tôi không cam tâm…"

 

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt đầy sự không cam lòng.

 

"Tôi chẳng qua là không có gia thế và  bối cảnh như cô mà thôi..."

 

Tôi nhìn cô ta, không giận mà cười.

 

“Bạch Liên, những trò xấu xa mà cô âm thầm làm sau lưng trong những năm qua, không phải tôi không biết, chỉ là tôi không muốn tốn thời gian với người không cần thiết mà thôi."

 

"Cô nói đúng, cô không có gia thế và bối cảnh như tôi. Nhưng thế giới này vốn dĩ không công bằng, những thứ tôi sinh ra đã có, có lẽ cô phấn đấu cả đời cũng không đạt được, cô thấy bực không?"

 

"Hơn nữa, những năm qua, tôi chưa từng sử dụng nguồn lực và bối cảnh của mình để đè bẹp cô, vì tôi hiểu rằng, trong giới giải trí này, những diễn viên nhỏ muốn nổi tiếng khó khăn đến mức nào."

 

"Chính cô là người đã nhiều lần đến gây sự với tôi, tự mình tìm đến cái chết, cô có thể trách ai?"

 

"Tôi là người thế này, ai dội cho tôi một xô nước lạnh, tôi nhất định sẽ đun sôi rồi dội lại."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-tuong-sup-do/chuong-13.html.]

 

Bạch Liên Liên lập tức hoảng hốt, cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay tôi.

 

"Ninh Âm, tất cả những chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, xin cô hãy tha cho tôi…"

 

Tôi nhìn cô ta, lắc đầu bất lực.

 

"Tôi chưa bao giờ nhắm vào cô, gieo nhân nào thì gặt quả đó, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy."

 

"Ồ, vừa mới biết được rằng, hóa ra cô đã trốn thuế rất nhiều, sắp phải đối mặt với khoản tiền phạt lớn, không đủ tiền, nên đang trông chờ vào cát-sê từ 'Mộ Thu' đúng không?"

 

"Còn về vai nữ chính, cô đã lấy được nó bằng cách nào, ngủ với ai, tự cô nên biết rõ."

 

"Trong cái vòng này, không có bức tường nào không lọt gió, Bạch tiểu thư, cô nên nghĩ xem phải giải thích thế nào với công chúng đi."

 

Đêm đó, tin tức nóng trong giới giải trí liên tục bùng nổ.

 

Trước tiên là việc Bạch Liên Liên bị điểm tên vì vấn đề thuế, hình ảnh của cô ta hoàn toàn sụp đổ trong một đêm.

 

Không biết phương tiện truyền thông nào lại bất ngờ tung ra video Bạch Liên Liên cùng với nhà sản xuất 'Mộ Thu' ra vào khách sạn.

 

Thêm dầu vào lửa, khi có người liên tiếp tiết lộ hình ảnh cô ta nhiều lần sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ.

 

【Quá ghê tởm, rõ ràng là cô ta ngủ với đàn ông lớn tuổi, vậy mà còn dám vu khống Ninh Âm.】

 

【Diễn viên trốn thuế không thể tha thứ được.】

 

【Cô ta trước đây trông thế này sao? Hóa ra bao năm qua luôn phẫu thuật để giống Ninh Âm.】

 

Vụ nổ về vấn đề thuế của Bạch Liên Liên khiến cả giới giải trí lo lắng.

 

Nhiều người lo sợ đã vội vàng bổ sung thuế trong đêm, còn nhiều người khác chỉ sau một đêm đã bị sụp đổ danh tiếng.

 

Cư dân mạng thốt lên rằng, việc hâm mộ thần tượng luôn tiềm ẩn rủi ro, sự sụp đổ nhà thần tượng luôn đến một cách bất ngờ.

 

Họ đồng loạt nhắn nhủ thần tượng của mình:

 

"Hãy đóng thuế đúng cách, đừng trốn thuế."

 

"Nếu yêu đương thì hãy công khai, bất kể là nam hay nữ."

 

"Có con cũng không sao, miễn là con ruột của mình."

 

Loading...