🍀Hiền Thê Báo Thù🍀 - Chương 3: Không tầm thường

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:12:42
Lượt xem: 251

Thời tiết dần se lạnh, Trương Bác và Diệp Huệ chắc chắn sẽ chẳng nhớ mà thêm quần áo cho con trai, tôi liền đến cửa hàng mẹ và bé mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho con.

Không ngờ lại tình cờ gặp Diệp Huệ ở gần đó, cô ta đang đi cùng một người đàn ông trung niên, hai người cử chỉ thân mật, nói nói cười cười, có vẻ quan hệ không tầm thường.

Diệp Huệ có thể làm kẻ thứ ba một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai. Tôi lặng lẽ đi theo họ một đoạn, phát hiện người đàn ông kia còn dám đưa tay sờ soạng cô ta, Diệp Huệ chỉ khẽ hất tay hắn ta ra.

Tôi lén chụp một bức ảnh từ phía sau, định bụng sẽ tìm người điều tra về quá khứ tình trường của Diệp Huệ.

Vài ngày sau, thám tử báo tin, hóa ra ngoài Trương Bác, Diệp Huệ còn qua lại với nhiều người đàn ông khác, hơn nữa còn có hai mối quan hệ vẫn chưa dứt hẳn. Trong đó, một người là mối tình đầu của Diệp Huệ, tên là Lý Ngạn, ngoại hình rất điển trai, có nét giống diễn viên điện ảnh, nhưng tính tình lại lười biếng, ham mê cờ bạc. Diệp Huệ rất si mê hắn ta, cho hắn ta rất nhiều tiền.

Người còn lại là đồng nghiệp của Diệp Huệ, là phó tổng giám đốc, họ Vương, chính là người mà tôi gặp ở gần cửa hàng mẹ và bé. Hắn ta trông rất bỉ ổi, đầu hói một mảng, 39 tuổi, hơn Diệp Huệ 13 tuổi.

Nghe nói Vương phó tổng luôn bám lấy Diệp Huệ, thậm chí còn có ý định ly hôn vợ để cưới cô ta. Nhưng Diệp Huệ còn trẻ, lại cao tự ái, làm sao có thể chịu lấy một lão già hói đầu, hơn nữa Vương phó tổng còn có vợ đanh đá và một đứa con gái 10 tuổi. Vì vậy, ban đầu Diệp Huệ qua lại với hắn ta hoàn toàn là vì tiền.

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, đứa bé trong bụng Diệp Huệ liệu có phải con của Trương Bác hay không? Nếu không phải của Trương Bác, rất có thể là của Lý Ngạn.

Bởi vì với tính cách của cô ta, nếu mang thai con của Vương phó tổng, chắc chắn cô ta sẽ âm thầm đi phá bỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hien-the-bao-thu/chuong-3-khong-tam-thuong.html.]

Lý Ngạn thì vô công rỗi nghề, ngoài gương mặt được ra thì chẳng có gì đáng nói. Cũng chỉ có Diệp Huệ mới bị hắn ta mê hoặc, bất chấp lừa dối tiền của đàn ông để thỏa mãn thói đam mê cờ b.ạ.c của hắn ta.

Vương phó tổng là mục tiêu đầu tiên của Diệp Huệ, kết quả là hắn ta lại động lòng thật, nảy sinh ý định kết hôn với cô ta. Vì vậy, Diệp Huệ mới vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với hắn ta. Còn Trương Bác chính là mục tiêu thứ hai, không những có thể cho cô ta một chỗ dựa và một gia đình đàng hoàng, mà còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Phải nói rằng, Diệp Huệ tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng điều này vô tình đã tự chôn vùi mình trong nguy hiểm, cũng đồng thời tạo cơ hội cho tôi tìm ra sơ hở.

Tôi tìm người điều tra Vương phó tổng và Lý Ngạn. Nhân dịp sinh nhật của Trương Bác, tôi đã rủ người bạn học đại học ngày xưa của hắn ta đến chúc mừng sinh nhật. Người bạn này rất thích uống rượu, hơn nữa lại rất giỏi chuyện chén chú chén anh. Tôi nhờ anh ta lấy cớ ôn lại chuyện xưa, chuốc say Trương Bác, sau đó lại chỉ thị Diệp Huệ đi siêu thị mua thuốc lá. Cuối cùng, tôi và anh ta cùng nhau lắp camera giấu kín trong phòng ngủ của Trương Bác.

Có camera theo dõi, tôi nắm rõ mọi hành tung của Trương Bác và Diệp Huệ.

Trước đây, tôi đã quá lơ là, không quan tâm đến Trương Bác, chính vì vậy mà hắn ta ngoại tình tôi cũng không hề hay biết.

Tôi và Trương Bác ly hôn đã được một năm. Trước khi ly hôn, tôi không hề biết chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, mà chỉ nghĩ rằng tình cảm vợ chồng 6 năm đã nhạt phai, Trương Bác đã chán ghét tôi. Thêm vào đó, tôi lại mắc chứng trầm cảm sau sinh, ngày nào cũng tự ti, cho nên chúng tôi đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, con trai được phán quyền nuôi dưỡng cho Trương Bác, hắn ta chỉ cho tôi quyền đến thăm con ba lần một tháng. Có lần, tôi đưa con trai đi ăn cơm, gọi cho con món con thích ăn nhất, nhưng con lại khóc nói với tôi rằng, dì giúp việc ở nhà nói phải để phần ngon cho em trai, nếu không bố sẽ không cần con nữa.

Lúc đó, tôi còn đang nghĩ, không biết họ thuê phải người giúp việc gì mà lại nói với con trai tôi như vậy, hơn nữa Bình Bình lấy đâu ra em trai? Tôi định đến nhà Trương Bác để xem thử thế nào.

Khi đến nhà Trương Bác, tôi mới phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Huệ, hơn nữa cô ta đã mang thai.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...