Hệ Thống Phòng Thủ Tạm Thời - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:48:36
Lượt xem: 12

7

Trở về nhà, bố mẹ thấy tôi về một mình.

Đều đồng loạt hỏi: "Chị con đâu, sao không về cùng con?"

Tôi kìm nén nụ cười, tùy tiện trả lời vài câu: "Chị ấy á, có "sứ mệnh" quan trọng, lát nữa sẽ về."

Bố mẹ cũng không hỏi thêm nữa.

Sáu bảy giờ tối, Lai Ngọc Châu trở về với vẻ mặt đầy tức giận.

Vừa về đến nhà, trong nhà đã nồng nặc mùi phân, hôi thối nồng nặc.

Bố mẹ thấy vẻ mặt của Lai Ngọc Châu khômg vui, vội vàng quan tâm hỏi han: "Bảo bối, con gái rượu, sao vậy? Ai chọc con giận thế?"

Lai Ngọc Châu phẫn nộ than thở: "Còn không phải là con khốn Quý An Nhiên đó sao, đẩy con vào nhà xí, khiến con trở thành ra nông nỗi này."

Mẹ Lai vừa nghe thấy, lửa giận liền bốc lên tận đỉnh đầu, cầm lấy cây chổi ở cửa, định lao đến đánh tôi.

Tôi thản nhiên nói: "Nếu không muốn ngồi tù thì cứ việc đánh con đi."

Bàn tay Lại mẹ đang giơ cây chổi lên, dừng lại giữa không trung.

Hung ác nói với tôi: "Lớn rồi, ngông cuồng rồi, ngay cả tôn trọng cha mẹ cũng không biết, haiz, thật là bất hạnh cho gia đình này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-phong-thu-tam-thoi/chuong-7.html.]

Tôi không quan tâm đến lời nói của họ.

Nhưng Lai Ngọc Châu sẽ không từ bỏ việc cướp đoạt điểm số của tôi.

Ngày hôm sau.

Lai Ngọc Châu đột nhiên thay đổi giọng điệu, dịu dàng nói chuyện với tôi: "Quý An Nhiên, ngày mai cùng đi về quê chơi chút được không? Lâu rồi không gặp bà ngoại rồi."

Nghe giọng nói dịu dàng của Lai Ngọc Châu, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng kiêu căng.

Trước đó còn gọi là bà già c.h.ế.t tiệt, bây giờ đã gọi là bà ngoại.

Tôi không tin chó có thể thay đổi nết ăn c** được.

Chắc chắn là đang ủ mưu gì đó.

Tôi không chút do dự, trực tiếp từ chối.

Thấy tôi luôn từ chối, Lai Ngọc Châu cũng không còn giả bộ tốt bụng với tôi nữa.

Chị ta bắt đầu phun ra những lời lẽ dơ bẩn: "Ngu ngốc, thật sự là đã cho quá nhiều mặt mũi rồi, không đi thì thôi, tao cũng không muốn đi gặp bà già ch.ết tiệt đó."

Cái đuôi cáo nhanh chóng lộ ra ngoài.

Thật là không có đầu óc. 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...