Hệ Thống Phòng Thủ Tạm Thời - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:48:34
Lượt xem: 21

5

Nửa tháng tiếp theo diễn ra rất yên ổn.

Tôi biết, Lai Ngọc Châu chỉ đang âm thầm lên kế hoạch lớn hơn mà thôi.

Chị ta sẽ không bỏ qua cho tôi.

Quả nhiên.

Vào giờ nghỉ trưa.

Lai Ngọc Châu đi đến bên cạnh tôi, gõ gõ bàn, nói với tôi: "Gần đây tâm trạng chị hơi tệ, em có thể đi dạo phố với chị vào cuối tuần này không?"

Tôi không chút do dự, lập tức từ chối.

Lai Ngọc Châu lại nóng ruột: "Quý An Nhiên, mày còn muốn được voi đòi tiên đấy à, mày còn dám từ chối sao? Mày thật sự là thiếu đánh mà." Nói xong liền đưa tay muốn tát vào mặt tôi.

Tôi nhanh hơn chị ta một bước, phản ứng lại bằng cách tát chị ta một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-phong-thu-tam-thoi/chuong-5.html.]

Vẻ mặt của Lai Ngọc Châu đầy vẻ không thể tin nổi.

Sau đó, hung ác đe dọa tôi: "Được lắm, gan to ra rồi, mày chắc chắn không đi cùng tao đúng không? Vậy thì tao chỉ có thể đành bảo mẹ cắt trợ cấp sinh hoạt của bà già c.h.ế.t tiệt đó thôi!"

Tôi tức giận: "Chị dám?"

Nhìn thấy vẻ mặt cứng họng của tôi, Lai Ngọc Châu cười hả hê: "Tao có gì mà không dám? Bà già c.h.ế.t tiệt đó lúc nào cũng bênh vực mày, trong lòng tao đã thấy khó ưa từ lâu rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ để bà ta tự sinh tự diệt, cũng đỡ tốn 300 tệ mỗi tháng."

Tôi tức giận nói: "Chị thật sự vô tâm, cút đi!"

Lai Ngọc Châu không rời đi ngay lập tức.

Mà hỏi: "Mày chắc chắn cuối tuần này không đi dạo phố với tao chứ? Thật sự không muốn đi cùng tao thì tao chỉ có thể đành bảo mẹ…"

Tôi giơ tay đầu hàng, nói: "Em sẽ đi cùng chị."

Thấy tôi đồng ý, Lai Ngọc Châu cười đắc ý.

Sau đó quay người rời đi.

Sau khi Lai Ngọc Châu rời đi, tôi nhếch mép cười.

Vậy thì cứ chờ xem.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...