Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hệ Thống Giao Tiếp Với Động Vật - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:35:33
Lượt xem: 1,480

Một câu nói chẳng có chút logic nào khiến tất cả mọi người im lặng.

Thực ra tôi cũng rất tò mò, tại sao con mèo đen lại đột nhiên nói chủ nhân của mình sắp chết.

Điều này có liên quan gì đến việc nó bỏ ăn bỏ uống không?

【Streamer à, tôi biết cô rất giỏi, nhưng cô cũng không thể nguyền rủa người ta như vậy chứ.】

【Chị gái đừng sợ, mèo không phân biệt được ốm đau và cái chết, có thể chị chỉ bị ốm thôi, nó rất lo lắng cho chị nên mới bỏ ăn bỏ uống.】

【Đúng đúng, chắc là ý này.】

Nhưng tôi lại lắc đầu: "Không phải, nó nói chính là cái chết, cô sắp c.h.ế.t rồi."

Cô gái dưa hấu bên kia tức giận: "Cô bị điên à, cô mới sắp c.h.ế.t ấy! Quả nhiên là kẻ lừa đảo!"

Cô ấy quá kích động, khiến hiệu ứng dưa hấu bất ngờ biến mất trong một giây.

Sau đó, bình luận bùng nổ.

【Tôi dựa vào! Là Lâm Duệ Hân!】

【Chính là cô ấy, Ảnh hậu Lâm Duệ Hân! Vừa mới nhận giải Kim Mã!】

【A a a là Hân bảo à, streamer mau xin lỗi Hân bảo của chúng tôi, nếu không sẽ cho cô biết tay!】

Bị nhận ra, Lâm Duệ Hân dứt khoát tắt hiệu ứng.

Lúc này, phòng livestream càng thêm náo nhiệt, với hàng trăm nghìn người đổ xô vào xem.

Nhìn thấy người hâm mộ trong phòng livestream đều ủng hộ Lâm Duệ Hân, yêu cầu tôi xin lỗi.

Tôi có chút bất mãn.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

"Tôi không nói dối, tôi muốn giao tiếp thêm với mèo của cô."

Tuy Lâm Duệ Hân có chút tức giận, nhưng vẫn hướng camera về phía con mèo đen.

Nhưng tôi lại nghe thấy con mèo đen nói: "Có thể bảo cô ta đừng tha trẻ con về nhà nữa được không, tôi ăn không nổi nữa rồi!"

Tôi c.h.ế.t lặng.

Tha? Trẻ con? Ăn?

Rõ ràng là tiếng Trung, ghép lại với nhau sao tôi lại không hiểu nổi vậy?

Tôi thử hỏi: "Xin hỏi trong nhà cô có trẻ con không? Hoặc búp bê trẻ em?"

Lâm Duệ Hân có chút không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, cô ấy cau mày trả lời: "Không có."

Cư dân mạng cũng cảm thấy tôi hỏi hơi quá giới hạn, họ bắt đầu lên án tôi.

【Cô không phải là chuyên gia giao tiếp với thú cưng sao, hỏi người ta có trẻ con hay không làm gì? Chẳng lẽ cô muốn chuyển nghề làm paparazzi?】

【Đúng vậy, Hân Hân nhà chúng tôi vẫn còn độc thân, cô hỏi như vậy là quá đáng rồi!】

【Streamer có thể nhanh chóng giao tiếp với mèo được không, đừng dò hỏi đời tư của người ta nữa!】

Tôi không quan tâm đến những bình luận này.

Ngược lại nhìn chằm chằm vào con mèo đen mà Lâm Duệ Hân nuôi.

Mèo đen.

Không, nó còn có một cái tên khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-giao-tiep-voi-dong-vat/chuong-6.html.]

Huyền Miêu.

Con Huyền Miêu này lại còn có mắt dị sắc nữa.

Có lẽ, nó thực sự nhìn thấy những thứ mà chúng ta không nhìn thấy được.

-

Trước đây thường nghe nói những ngôi sao trong giới giải trí vì muốn nổi tiếng sẽ bất chấp thủ đoạn, nuôi tiểu quỷ, thờ hồ ly tiên,...

Lâm Duệ Hân là tiểu hoa đán mới nổi, nghĩ kỹ lại thì cô ta nổi tiếng quá nhanh.

Nhờ một bộ phim mà được công chúng biết đến, tiếp đó là nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào không ngừng, chỉ trong vòng hai năm đã giành được giải Ảnh hậu Kim Mã.

Kết hợp với hành vi kỳ lạ của Huyền Miêu.

Câu trả lời đã rõ ràng.

Nhưng dù cô ta có thực sự nuôi tiểu quỷ hay không, thì đây cũng không phải là chuyện tôi có thể can thiệp vào.

Tôi chỉ làm tốt phần việc giao tiếp với thú cưng của mình.

Vì vậy, tôi thuật lại toàn bộ lời của con mèo đen cho cô ta.

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể giao tiếp với thú cưng. Mèo của cô nói với tôi rằng, mỗi ngày nó đều ăn những đứa trẻ mà cô mang về... nên dù không ăn uống gì vẫn no bụng."

"Nó còn nói, cô đã có đủ thứ rồi, đã đến lúc nên xử lý thứ đó đi, nếu không cô sẽ bị nó phản phệ."

Nghe xong, Lâm Duệ Hân trợn tròn mắt.

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy! Cái gì mà thứ đó, quỷ trẻ con, đừng tưởng rằng sau màn hình mạng là cô có thể tùy tiện bịa đặt!"

Rõ ràng là tôi đã nói trúng tim đen, nên cô ta mới thẹn quá hóa giận.

Nhưng người hâm mộ của cô ta không nghĩ vậy.

【Streamer, bây giờ bịa đặt là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!】

【Ủng hộ Hân Hân kiện cô ta tội phỉ báng! Loại người gì vậy.】

【Vẫn luôn nghĩ streamer là người ngay thẳng, không ngờ lại là anti-fan của Hân Hân, đã báo cáo!】

【Tôi thấy cô ta giao tiếp với thú cưng cũng là giả, chỉ là lợi dụng tâm lý đám đông, bây giờ bị lật tẩy cũng bình thường thôi.】

Hậu trường liên tục nhận được thông báo báo cáo.

Tôi dang hai tay ra: "Nếu cô không tin, vậy thì tự lo liệu đi."

Sau đó, tôi ngắt kết nối.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi trong phòng livestream.

Có người nghi ngờ tôi đang giả thần giả quỷ, cố ý dọa Lâm Duệ Hân.

Cũng có người cho rằng tôi nói thật, biết đâu Lâm Duệ Hân thực sự gặp ma rồi.

Sau màn náo loạn của Lâm Duệ Hân, không còn ai đăng ký kết nối để tôi giao tiếp nữa.

Tôi dứt khoát tắt livestream, cho mình nghỉ vài ngày.

Vài ngày sau, vào buổi sáng sớm, cửa phòng tôi bị gõ.

Tiểu Biên và Tiểu Sài lập tức đứng dậy, gầm gừ về phía cửa.

Như thể có thứ gì đó đáng sợ ở ngoài cửa vậy.

Loading...