Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hệ Thống Giao Tiếp Với Động Vật - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:35:29
Lượt xem: 1,399

Bình luận toàn là những lời trêu chọc.

Tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng.

Tôi không biết phải thuật lại như thế nào, nhất thời sững người ra đó.

Nhìn thấy bộ dạng này của tôi, [Tiểu Đinh Đang] nhếch mép, chờ xem trò cười của tôi.

Fan của cô ta chạy đến phòng livestream của tôi xem náo nhiệt.

【Chủ livestream không phải là người giao tiếp với thú cưng sao? Chẳng lẽ ngay cả con ch.ó cơ bản nhất cũng không thể giao tiếp được ư?】

【Hahahaha, Tiểu Đinh Đang nhà chúng tôi ghét nhất là loại giả mạo như các người.】

【Đúng vậy, Tiểu Đinh Đang thích nhất là tìm người giao tiếp với thú cưng để kết nối, sau đó đùa giỡn vạch trần họ, nhìn thấy vẻ mặt chủ livestream tái mét thật sự quá đã!】

【Thật đáng thương, chủ livestream ngày đầu lên sóng đã đụng phải blogger chuyên vạch trần lừa đảo, sự nghiệp lừa đảo trực tiếp bị chấm dứt.】

Ồ, hóa ra là blogger chuyên vạch trần lừa đảo đến phá đám.

Tôi tiện tay tìm kiếm một chút.

Phát hiện 【Tiểu Đinh Đang】 mỗi lần đều dùng con ch.ó Border Collie này để vạch trần, bất kể đối phương nói gì, anh ta đều sẽ tìm ra bằng chứng, lập tức phủ nhận.

Phải nói rằng, anh ta vạch trần lừa đảo rất có một bộ.

Để làm rõ tình hình, tôi lại giao tiếp với con Border Collie.

Nó ngừng lặp lại ba chữ đó, nhưng cũng từ chối nói cho tôi biết bất kỳ thông tin nào.

Tôi đành nói với 【Tiểu Đinh Đang】: "Chó của anh từ chối giao tiếp."

Tiểu Đinh Đang nghe xong, cười ngặt nghẽo.

Bình luận cũng đều đang cười nhạo tôi.

【Tôi thấy chủ livestream chắc chắn là giả rồi, chó còn có thể từ chối giao tiếp?】

【Hóa ra cô cũng là kẻ lừa đảo, uổng công trước đây tôi đã tin tưởng cô như vậy, còn thay cô nói chuyện.】

【Đúng vậy đúng vậy, bạn ở trên mau chuyển sang fan của Tiểu Đinh Đang nhà chúng tôi đi, anh ấy là người đàn ông vừa có tấm lòng yêu thương vừa có nhan sắc!】

Thú cưng từ chối giao tiếp là chuyện rất bình thường, đặc biệt là chó Border Collie có chỉ số IQ cao như vậy, chúng có suy nghĩ của riêng mình.

Tôi vừa định giải thích, nhưng đột nhiên bắt được một giọng nói kỳ quái.

"Hắn ta không chú ý đến chúng ta, mau đi cắn hỏng ổ cắm điện, để lộ dây đồng ra!"

"Không vấn đề, đảm bảo hắn ta vừa chạm vào là đi đời!"

Không biết từ lúc nào con Border Collie đã trốn sau lưng 【Tiểu Đinh Đang】, cùng với một con ch.ó khác lén lút vây quanh ổ cắm điện, một con che khuất tầm nhìn, một con cúi đầu "làm việc".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-giao-tiep-voi-dong-vat/chuong-3.html.]

Cảnh tượng này bất kể ai nhìn thấy, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái.

-

Tôi tốt bụng nhắc nhở 【Tiểu Đinh Đang】: "Chó của anh đang âm mưu để anh c.h.ế.t vì điện giật ngoài ý muốn đấy, anh chú ý an toàn."

Nghe thấy lời này, 【Tiểu Đinh Đang】 có chút tức giận.

"Cô là người giao tiếp với thú cưng hay là thầy bói vậy, nguyền rủa tôi chết? Tôi thấy cô chính là kẻ lừa đảo chắc chắn rồi."

Bình luận cũng bắt đầu nghiêng về một phía.

【Cười c.h.ế.t mất, chó biết nói chuyện? Còn nói với cô rằng chúng muốn g.i.ế.c người? Đây là câu chuyện cười hay nhất mà tôi nghe được trong 12 năm nay.】

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

【Đúng vậy, chủ livestream lừa gạt chúng tôi là được rồi, đừng có tự lừa dối mình nữa.】

【Ai mà không biết chó của Tiểu Đinh Đang là ngoan ngoãn thông minh nhất, làm sao có thể làm hại chủ nhân được.】

【Tiểu Đinh Đang】 gọi hai con ch.ó đến trước mặt, đó là một con Border Collie và một con Shiba Inu.

Anh ta dùng sức xoa đầu chó, lại đưa tay vào trong miệng chó, biểu diễn cho mọi người xem.

"Thấy chưa, chó của tôi căn bản không thể làm hại tôi, chúng là do tôi cứu từ quán bán thịt chó về."

Số người trong phòng livestream tăng lên, Tiểu Đinh Đang nhân cơ hội này, kể về câu chuyện gặp gỡ của mình và hai con ch.ó này.

"Lúc tôi đi ngang qua một nhà hàng, nghe thấy bên trong có tiếng chó kêu thảm thiết, trong thâm tâm dường như có tiếng nói nào đó bảo tôi nhất định phải vào xem thử."

"Tôi như bị ma xui quỷ khiến đi vào, liền thấy Tiểu Biên và Tiểu Sài nằm trong lồng, toàn thân đầy vết thương."

"Ông chủ quán thịt chó đang chuẩn bị hầm chúng để chiêu đãi khách, tôi đã bỏ ra hai nghìn tệ mua chúng, kể từ đó, Tiểu Biên và Tiểu Sài đã đi theo tôi không rời nửa bước."

"Tôi rất yêu chúng! Mọi người không tin, có thể xem video tôi quay."

Bình luận bắt đầu khen ngợi 【Tiểu Đinh Đang】.

【Video tôi đã xem rồi, ông chủ quán thịt chó thế nào cũng không chịu thả chó, vẫn là blogger đã nhanh trí cứu chúng ra.】

【Nếu không có Tiểu Đinh Đang, Tiểu Biên và Tiểu Sài đã bị người ta ăn thịt rồi.】

【Xứng đáng anh có hàng triệu fan! Anh là người xứng đáng!】

Nhưng có hai bình luận lạc lõng.

【Sao tôi lại cảm thấy hai con ch.ó đó sau khi nghe thấy lời này, vẻ mặt trở nên nham hiểm hơn vậy.】

【Bạn ở trên, tôi cũng thấy rồi, biểu cảm của chó giống như người, trong chốc lát da gà da vịt của tôi nổi hết lên.】

Tôi cũng thấy rồi.

Trên mặt con Border Collie thoáng qua một tia giảo hoạt, còn con Shiba Inu thì vô cùng chán ghét.

Trực giác mách bảo tôi, sự việc tuyệt đối không phải như 【Tiểu Đinh Đang】 nói.

Loading...