Hệ Liệt - Livestream Bán Đồ Mã - Phòng Livestream Đồ Mã (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:41:08
Lượt xem: 95

Khuôn mặt gầy gò của cô ấy, chỉ có đôi mắt to như đá quý, sáng lấp lánh nhìn tôi: "Hồng Chúc, cô nói mẹ tôi thực sự còn sống sao?"

Nhưng ngay lập tức, ánh sáng trong mắt cô tắt lịm, ánh mắt trở nên vô cùng bi thương: "Nhưng đã hơn mười năm rồi... Nếu bà ấy còn sống, tại sao không đến tìm tôi.”

Tôi có chút xúc động nói: "Hay là tôi giúp bạn tìm một người c.h.ế.t để hỏi thử, biết đâu có thể biết được tung tích của mẹ bạn."

Tôi hỏi livestream: "Ai có danh sách người c.h.ế.t trong vụ báo năm đó?"

"Streamer, tôi chụp ảnh màn hình gửi cho bạn, bạn kiểm tra tin nhắn nhé."

Mở hình ảnh, danh sách người c.h.ế.t năm đó hiện ra rõ ràng. Tôi vận dụng năng lực trước ống kính, cố gắng liên lạc với những hồn ma này.

Vài phút trôi qua.

Trước mắt tôi lóe lên một tia sáng xanh, sau đó, trong khu chợ âm u của địa phủ, một nữ quỷ bán cá hung hăng chào tôi từ xa: "Này! Chẳng phải Hồng Chúc sao? Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Tôi có rất nhiều phân thân ở địa phủ, nên nhiều quỷ đều biết tôi. Dù sao đồ tang lễ cũng quá nhiều, một mình tôi không thể chuyển hết qua được.

Nhưng tôi quên tắt camera.

Khi phát hiện ra thì trong livestream đã có người bắt đầu cúi đầu khấn vái: "Chà! Người câu cá bên kia cầu là Diêm Vương sao?! Con cúi đầu khấn vái trước, xin Diêm Vương cho con thêm mười năm tuổi thọ!"

"Trời ơi, giống như trong đám nhảy quảng trường nhìn thấy bà cố của con!"

"Cảm ơn công nghệ phát triển nhanh chóng, cho phép con được nhìn thấy địa ngục trước tám mươi năm!"

Tôi vội vàng kéo sự chú ý của mình về, hỏi nữ quỷ bán cá: "Mười mấy năm trước, bà c.h.ế.t như thế nào?"

Nữ quỷ vừa chọn cá cho khách vừa thở dài: "Kể chuyện xui xẻo làm gì! Tôi cũng xui xẻo, lần đầu đi xa đi xe khách, ai ngờ xe khách lại lao xuống vực."

Mật Quả Bất Điềm nhìn chằm chằm vào nữ quỷ qua ống kính, vô cùng kích động: "Tôi biết bà! Bà là dì Vương Yến đã hẹn mẹ tôi đi ngoại tỉnh kiếm tiền! Dì Yến! Mẹ tôi có thực sự c.h.ế.t rồi không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-liet-livestream-ban-do-ma/phong-livestream-do-ma-5.html.]

Trong địa ngục, Vương Yến đang g.i.ế.c cá, sững người lại, sau đó nhìn về phía màn hình livestream sau lưng tôi.

Sau một hồi lâu, bà mới phản ứng lại, kích động hét lên: "Chà! Cháu là con của Phương Vũ Hân sao?! Mẹ cháu chắc chắn không chết, vì khi chúng ta chết, những hồn ma trên xe này đến địa ngục báo cáo, chúng ta không hề nhìn thấy bà ấy!"

"Cô ấy à, đầu óc linh hoạt, người cũng thông minh! Đúng rồi, mẹ cháu bây giờ chắc chắn kiếm được nhiều tiền nhỉ?"

Cả livestream gần như bắt đầu ăn mừng: "Tuyệt vời! Chỉ cần tìm được mẹ đẻ của bạn, bạn ít nhất không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống!"

"Em gái nhỏ chúc mừng em, mẹ em chắc chắn vẫn còn sống!"

Mọi người đang vui mừng thay Mật Quả Bất Điềm, nhưng trong khung hình của cô, đột nhiên có người tát cô một cái bạt tai: "Con nhỏ hư hỏng! Mày lười biếng trốn đến đây! Hôm nay tao không đánh mày đến khi mày gặp mẹ mày! Tao không phải dì của mày!"

Cùng với tiếng hét thảm thiết của Mật Quả Bất Điềm, màn hình livestream của cô tối đen.

Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy!

Marilyn, người luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Tài khoản của tôi có 30 triệu người theo dõi, tôi sẽ giúp cô bé đăng thông báo tìm mẹ!"

Dưới sự dẫn dắt của Marilyn. Trong phần bình luận của livestream, xuất hiện một loạt streamer ẩn nấp: "Tài khoản tin tức của tôi có 3 triệu người theo dõi, tôi cũng sẽ đăng!"

"Tôi là blogger làm đẹp, có rất nhiều bà mẹ quan tâm, tôi cũng sẽ đăng!"

"Tôi có tài khoản ẩm thực với 1 triệu người theo dõi, tôi cũng sẽ đăng!"

Trong chốc lát, mọi người cùng chung sức, cả mạng bắt đầu cuộc thi tiếp sức tìm mẹ.

Sau hơn nửa tiếng.

Một tài khoản có địa chỉ IP ở nước ngoài đã yêu cầu kết nối với tôi! Trong khung hình, người phụ nữ trung niên được bão dưỡng rất tốt, ăn mặc tinh tế và sang trọng.

Nếu không phải vì đôi mắt và lông mày của cô ấy rất giống Mật Quả Bất Điềm, chúng tôi suýt nghĩ rằng cô ấy đã vào nhầm phòng livestream.

Vừa lên sóng, cô ấy đã tự giới thiệu: "Tôi là mẹ của cô bé, Phương Vũ Hân."

Bình luận

2 bình luận

Loading...