Hệ Liệt - Livestream Bán Đồ Mã - Phòng Livestream Đồ Mã (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 18:24:24
Lượt xem: 26

Tôi nhìn Hải La Lỗ, người vừa trò chuyện riêng với tôi hơn một tiếng trong hậu trường.

Bỗng nhiên có cảm giác như bánh răng vận mệnh đang chuyển động…

Hải La Lỗ Marilyn chào hỏi mọi người một cách tự nhiên trong ống kính: "Chào mọi người, tôi là Marilyn. Bạn thân kiêm quản lý của tôi, Vu Niệm Niệm đã mất tích. Nếu không có cô ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay, tôi chỉ muốn biết cô ấy có còn sống hay không!"

Marilyn nhìn tôi với vẻ vô cùng lo lắng: "Hồng Chúc, điện thoại tôi đốt cho bạn thân tôi thế nào rồi?"

Cô chắp tay trước n.g.ự.c và cầu nguyện trước ống kính: "Niệm Niệm! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì! Mong rằng bạn sẽ không nhận được chiếc điện thoại này!"

Livestream bắt đầu sôi nổi.

"Cô hoa khôi não ngắn này!"

"Người mất tích rồi thì mau báo cảnh sát đi! Cầu thần khấn phật có tác dụng gì?"

"Cái người kia, tích đức chút đi! Bạn thân của bạn mất tích, không có bằng chứng, đổi lại là bạn bạn có nóng ruột không?!"

Tôi nhìn mọi người trong livestream tranh cãi, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng truyền tin bên tai: "Kính gửi viên chức công vụ Địa phủ Hồng Chúc, đơn hàng giao hàng số 002 - điện thoại thông minh mà bạn ủy thác đã được giao đúng hạn..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-liet-livestream-ban-do-ma/phong-livestream-do-ma-3.html.]

Đồng thời lúc này, những tin nhắn mới từ Địa phủ liên tục đến: "Kính gửi viên chức công vụ Địa phủ Hồng Chúc, đơn hàng giao hàng số 001 - chó Maltese không tìm thấy người nhận, vui lòng xử lý kịp thời..."

 

Nhìn con Maltese bị trả lại và chiếc điện thoại thông minh đã hoàn toàn biến mất. Điều này gần như có thể khẳng định rằng bạn thân của Marilyn đã thực sự chết.

Còn người mẹ đã c.h.ế.t hơn mười năm kia... chắc chắn vẫn còn sống!

Góc dưới bên phải hiện ra một yêu cầu kết nối. Sau khi tôi nhấp đồng ý, cư dân mạng Mật Quả Bất Điềm đã được thêm vào liên kết trực tiếp giữa tôi và Marilyn.

Vừa xuất hiện, Mật Quả Bất Điềm đã xoa xoa khuôn mặt vừa ngủ dậy của mình. Cô ấy xuất hiện trong ống kính với khuôn mặt đầy thất vọng: "Hồng Chúc, tôi ngủ đến giờ mà mẹ vẫn chưa báo mộng cho tôi."

Những lời chửi thề nhức mắt lăn dài trong livestream, nhưng tất cả đều bị hệ thống che giấu.

Nhưng những gì còn lại cũng chẳng hay ho gì: "Bây giờ con người để nổi tiếng, cái gì cũng dám bịa đặt!"

"Mạng internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật! Tôi khuyên cô đừng nên lừa gạt mọi người, cuối cùng chỉ hại bản thân cô!"

"Chắc chắn là thấy cô gái này trẻ tuổi dễ lừa gạt. Còn nói báo mộng! Người c.h.ế.t là hết!"

Bình luận

2 bình luận

Loading...