HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẢN THÂN - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:26:04
Lượt xem: 4,250

Tôi dừng lại, cười lớn: "Anh có thể hỏi ý kiến luật sư bất cứ lúc nào."

 

“Nếu muốn ly hôn thì cũng được." Anh ta lùi bước, “Cô có trả lại số tiền lễ hỏi cho gia đình tôi, chúng ta chia tay trong yên bình.”

 

“Ban đầu chúng ta có thể chia tay trong yên bình." Tôi tuỳ ý gõ vào màn hình điện thoại, “Nhưng tôi mang thai, anh cho rằng tổn thương đối với thân thể tôi có thể nhẹ nhàng cho qua sao? 20 vạn này xem như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần và tiền thuốc men."

 

“Còn số tiền trang trí nhà anh đưa cho tôi.” Tôi nhìn quanh bốn phía: “Vì phòng tân hôn đã được mua từ trước khi chúng ta kết hôn, dù có đứng tên tôi hay không thì tôi cũng không có một phần trong đó, cho nên về tiền trang trí, các người lẽ ra phải đưa cho tôi. Còn về váy cưới--"

 

Tôi cười và nói: “Dù sao thì chúng ta cũng không kết hôn nên các người trả lại đi.”

 

Tuy nhiên, tất cả đều được thiết kế riêng.

 

Làm thế nào trả lại?

 

"Cô--"

 

Anh ta bất ngờ đứng dậy, giơ tay định đánh tôi.

 

Tôi không hề hoảng sợ mà chỉ vào camera giám sát đằng kia: “Tôi đã bật camera đó ngay từ đầu rồi, nếu anh đánh tôi, tôi sẽ kiện anh tội bạo hành gia đình trong hôn nhân, anh cũng sẽ bị tuyên án.”

 

Anh ta miễn cưỡng bỏ tay xuống.

 

“Ồ, đúng rồi." Tôi bật điện thoại lên, bật đoạn ghi âm, “Tôi đã ghi âm từ khi mẹ anh đến nhà tôi và hứa sẽ nói về chuyện tiền lễ hỏi,... Nếu mẹ anh không chịu thừa nhận, muốn khởi kiện, tôi sẽ theo bất cứ lúc nào."

 

Dù sao thì hôm nay tôi đã hỏi ý kiến luật sư.

 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới làm như vậy.

 

Đôi vai rộng của anh ta từ từ rũ xuống.

 

Tôi gõ nhẹ lên bàn trà, nhẹ nhàng nói: “Anh cảm thấy không cam tâm sao?”

 

"Đương nhiên, nếu không có cô, tôi đã không cãi nhau với mẹ tôi, càng không bị kích động xảy ra tai nạn giao thông, càng không--"

 

“Đúng vậy, anh cũng biết là do tôi, nhưng tôi thành ra thế này là do ai? Nếu không có anh, tôi đã không phải phá thai, tôi đã không phải đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại này, cũng không cần tiếp xúc với người như mẹ anh, tất cả chuyện này cuối cùng không phải là do anh gây ra sao?

 

Anh ta ngây ngẩn cả người.

 

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu vẫn không nói gì.

 

“Nếu anh không muốn chúng ta làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, khi đến lúc chúng ta có thể lấy giấy ly hôn.”

 

"Sức khỏe của anh có thể khoẻ lại hay không không liên quan gì đến tôi. Nếu thực sự có quan hệ thì tôi vẫn phải cảm ơn anh."

 

Anh ấy không nói gì.

 

Tôi đứng dậy, cầm túi lên, nghĩ ngợi rồi đặt chìa khóa lên bàn, mím môi nói: “Tạm biệt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hay-doi-xu-tot-voi-ban-than/chuong-14.html.]

 

18.

 

Không biết sau đó Tô Hàng đã nói chuyện với mẹ anh ta như thế nào.

 

Dù sao thì bà ta cũng không đến tìm tôi nữa.

 

Mười ba ngày sau, chúng tôi nhận được giấy ly hôn như mong muốn.

 

Mỗi ngày tôi đều đi làm và tan làm, tiếp tục cuộc sống độc thân của mình.

 

Hôm nay sau khi tan làm, Trương Thanh Thanh rủ tôi ra ngoài.

 

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

 

Tôi cười: “Cứ vậy thôi.”

 

"Cậu không định tìm người khác sao? Tôi nhớ trước đây có một chàng trai thích cậu phải không?"

 

"Thôi đi." Tôi lắc đầu.

 

"Tại sao?"

 

“Bởi vì tôi thấy không cần phải yêu rồi mới kết hôn, điều đó quá tổn thương. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.” Tôi dừng lại: “Hơn nữa, anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn, vậy tại sao tôi lại phải làm chậm trễ người ta."

 

"Vậy cậu muốn biết Tô Hàng thế nào không?"

 

Tôi lắc đầu: “Chuyện đó không còn quan trọng nữa”.

 

Anh ta như thế nào không liên quan gì đến tôi.

 

Kể từ thời điểm quyết định ly hôn, không cần thiết phải liên lạc hay tìm hiểu cuộc sống của nhau.

 

“Cậu cũng phải nhớ kỹ dù có quyết tâm chung sống với người này đến hết cuộc đời thì phải thực hiện biện pháp tránh thai trước khi tổ chức đám cưới. Đừng như tôi, rơi vào thế bị động.”

 

Trương Thanh Thanh "Ồ", "Cậu đây là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng."

 

“Cẩn thận luôn không sai." Tôi nói “Trong xã hội này, vốn ác ý với phụ nữ hơn đàn ông, nhưng phụ nữ lại là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chúng ta phải tự bảo vệ mình trước tiên."

 

"Cho dù cậu nghĩ người bên cạnh mình đáng tin cậy đến mức nào."

 

Trước khi hoàn toàn hiểu anh ta, hãy đối xử tốt với bản thân.

 

Hãy đặt bản thân lên hàng đầu trước khi quyết định có nên dựa vào anh ta hay không.

 

Hết.

 

 

Bình luận

4 bình luận

  • chọn sai thì chọn lại, ko sao cả, đừng sợ...còn hơn là để ngta trà đạp mình cả 1 đời... thank chủ nhà đã uppp...

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    • Mình cũng có một người bạn sắp cưới thì phát hiện ra nhà trai không ổn nhưng cuối cùng nó bỏ tiền ra chuẩn bị nhà tân hôn hết rồi nên coi như mất mấy trăm triệu cho thằng kia luôn không đòi được

      Phuongvu 1 tuần trước · Trả lời

    • để con gái nhà ngta sắm sửa nhà tân hôn 1 mình như vậy thì cũng là 1 tín hiệu ko tốt đẹp j rồi, nhưng thôi, coi như của đi thay người, tiền còn làm ra dc, chứ dính vô xong cả nhà nó quần cho ko thoát dc cũng chớt...

      ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • cám ơn bạn

    An 1 tuần trước · Trả lời

Loading...