Hải Thượng Minh Châu - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:37:29
Lượt xem: 1,579

Những ngày sau đó, nàng đến tìm ta nhưng ta lại tránh không gặp, nàng nóng như kiến bò trên chảo nóng, liên tục hỏi người bên cạnh, có phải đánh ta quá nặng nên bị ta ghét bỏ rồi không.

 

Cuối cùng, nàng đã động lòng.

 

Mười ngày đã đến, trâm châu lấp lánh được đặt trước mặt công chúa.

 

Chiếu lên khuôn mặt xuân tình của An Ninh càng thêm e lệ.

 

An Ninh vui mừng, quý phi càng vui mừng hơn.

 

"Thám hoa lang không chỉ đẹp trai, còn có trái tim thông minh, nữ quyến trong hậu viện chắc hẳn rất vui mừng."

 

Ta liếc mắt thấy An Ninh đang đỏ mặt, vặn khăn tay, hồi hộp chờ câu trả lời của ta.

 

Ta đã nghe nói, nàng ở trong cung ầm ĩ không chịu được, muốn ở bên ta lâu dài.

 

Quý phi muốn dùng thủ đoạn sấm sét của mình, để ta khuất phục, sau đó gửi thân vào phủ công chúa, làm một nam sủng vô danh vô phận.

 

Vừa không vì xuất thân thấp hèn mà làm nhục công chúa, cũng có thể toàn vẹn tâm nguyện của công chúa.

 

Nhưng hôm đó sau khi nàng đánh ta, trong kinh liền truyền ra lời đồn đại:

 

"Thám hoa lang đẹp hơn cả Phan An, được công chúa để mắt tới."

 

"Hắn thà ch ết không theo nên bị đánh đập ở ngự hoa viên. Không lâu nữa sẽ bị thủ đoạn sấm sét của quý phi ép hắn bán sắc cầu vinh."

 

Một chiêu hậu viện bốc cháy của thái tử, khiến Ninh Vương đứng ngồi không yên.

 

Ninh Vương hiện tại đang rất cần thu phục lòng người, mẫu phi lại vướng vào tin đồn thất thiệt, đối với sự nghiệp của hắn chẳng có lợi chút nào.

 

Các mưu sĩ trong phủ không ai là không khuyên hắn:

 

"Tình hình hiện nay, nương nương càng hành động thì càng bất lợi, chỉ có thể để yên mới giúp điện hạ có thể vượt qua thái tử."

 

Vì thế Ninh Vương vào cung một chuyến, bảo mẫu phi quản thúc An Ninh hỗn láo nhiều hơn, đợi hắn thành công, các nàng muốn làm gì thì hắn cũng mặc kệ.

 

Nhưng quý phi lại không nghĩ như vậy.

 

Con gái ngang ngược tùy hứng, gả cho Thám hoa lang tài hoa nhưng không có chỗ dựa, dù có hỗn láo một chút thì cũng có ai dám nói gì.

 

Tin đồn thất thiệt thôi mà, chỉ cần Thẩm Chiêu Thẩm đại nhân tình nguyện cầu hôn thì tin đồn tự khắc không đánh tự tan.

 

Vì thế, mới có sự ám chỉ như ngày hôm nay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-thuong-minh-chau/chuong-8.html.]

 

Ta hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn hơi buồn bã đáp lại:

 

"Vợ cả bạc mệnh, mắc bệnh qua đời, ta tự nguyện giữ đạo bảy năm. Bởi vậy, cho đến nay trong phủ vẫn chưa có nữ quyến."

 

Giọng điệu nhuốm đầy sự bất lực của gió sương, rõ ràng là người trọng tình trọng nghĩa nhưng An Ninh lại cười nhạo:

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

"Không ngờ ngươi trông có vẻ rất đào hoa, vậy mà lại là kẻ si tình."

 

"Trong phủ không có ai, chẳng phải gả vào là có thể làm chủ mẫu sao!"

 

Quý phi liếc mắt, An Ninh ngượng ngùng ngậm miệng.

 

Ta chua xót khom người:

 

"Bảy năm, còn thiếu một năm. Hiện tại Thẩm Chiêu không có ý định cưới xin."

 

Đây chính là lời từ chối thẳng thừng.

 

An Ninh không phục đứng dậy, lại muốn cho ta biết tay nhưng bị quý phi ngăn lại:

 

"Thẩm đại nhân có tình có nghĩa, thật đáng khâm phục."

 

"Bản cung chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi lui xuống đi."

 

Cuối cùng, sự nghiệp của con trai vẫn quan trọng hơn tình yêu của con gái.

 

Cưỡng đoạt sẽ chỉ liên lụy đến Ninh Vương.

 

An Ninh tức giận không hiểu được những điều này, chỉ biết rằng từ trước đến nay những gì nàng muốn, chưa từng có thứ gì mà không cầu được.

 

Nhưng riêng ta, không chiếm được trái tim, cũng không chiếm được người, khiến nàng bứt rứt khó chịu, vô cùng không cam lòng.

 

Nhìn ta mặc quan phục đỏ thẫm đi xa dần, trong mắt nàng mới dâng lên sự căm hận dữ dội.

 

Ta không biết sao?

 

Ta đương nhiên biết.

 

Thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ này, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay ta.

 

Đến lúc đó, xương cốt m.á.u mủ của nàng, đều sẽ c hết dưới lưỡi đao của ta.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...