Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HAI BỘ MẶT CỦA MẸ CHỒNG - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-10-21 17:56:21
Lượt xem: 461

 

1

 

Tôi luôn nghĩ mình là một người con dâu đủ tốt.

 

Khi mẹ chồng bị tai nạn và bị liệt, chồng tôi muốn đón bà về sống cùng để tiện chăm sóc. Tôi đã đồng ý ngay mà không chút do dự.

 

“Tôi đã nói rồi, mẹ của ai thì người đó phải chăm lo, có gì phải hỏi?” Tôi còn rộng lượng đảm bảo với chồng Lâm Phong: “Mẹ anh muốn ở bao lâu thì ở, tôi hoàn toàn không có ý kiến.”

 

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ sau ba ngày mẹ chồng đến sống cùng, Lâm Phong đã muốn giao hết việc chăm sóc bà cho tôi.

 

Lâm Phong nói: “Không phải là để em chăm sóc mẹ không công đâu. Chị gái anh nói rằng chị ấy không có thời gian chăm mẹ, nên mỗi tháng chị sẽ gửi cho em 3.500 tệ, anh cũng sẽ thêm cho em 3.500 tệ nữa. Lương hiện giờ của em cũng chỉ khoảng 6-7 nghìn tệ, thế này thì em vừa không phải vất vả đi làm, lại có thể ở nhà chăm con. Một công đôi việc, em thấy thế nào?”

 

Đúng vậy, Lâm Phong còn có một người chị gái đã kết hôn và có hai đứa con. Đứa lớn học lớp bốn, đứa nhỏ thì học mẫu giáo.

 

Chị ấy bận rộn công việc, đúng là không có thời gian để chăm sóc mẹ.

 

Nhưng tôi liếc Lâm Phong một cái: “Thế rồi tôi sẽ trở thành bảo mẫu cho nhà anh luôn đúng không? Công việc là của tôi, con cũng là của tôi, còn chăm sóc mẹ anh, nếu có chút sơ suất nào, cả nhà anh sẽ chỉ trỏ phán xét tôi, đúng không?”

 

Lâm Phong bối rối: “Không phải vậy...”

 

Tôi ngắt lời: “Và anh quên rằng tôi với mẹ anh vốn không hợp nhau. Anh muốn thấy tôi suốt ngày cãi nhau với mẹ anh, hay là muốn thấy bà ấy bị tôi chọc tức đến c//hế//t?”

 

Lâm Phong: “…”

 

—---------

 

Tôi và Lâm Phong quen nhau qua mai mối.

 

Lúc đó, tôi 24 tuổi, làm giáo viên mầm non tại một trường tư thục.

 

Bà hiệu trưởng của chúng tôi rất nhiệt tình, hay giới thiệu đối tượng cho các giáo viên chưa có người yêu trong trường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-bo-mat-cua-me-chong/chuong-1.html.]

 

Tôi cũng đang bị gia đình hối thúc chuyện kết hôn, nên đồng ý đi gặp.

 

Người mà hiệu trưởng giới thiệu là Lâm Phong, lớn hơn tôi một tuổi.

 

Lần đầu gặp mặt, tôi có ấn tượng khá tốt về anh ấy.

 

Vì vậy, chúng tôi trao đổi số WeChat, rồi trò chuyện qua lại suốt nửa năm, thỉnh thoảng cũng đi ăn hoặc xem phim cùng nhau.

 

Đến dịp Thất Tịch năm sau, Lâm Phong tỏ tình.

 

Nhìn lại khoảng thời gian nửa năm đó, tôi thấy chúng tôi có mối quan hệ khá thoải mái. Anh làm nghề bán hàng, nói chuyện rất khéo léo, hài hước, ngoại hình cũng khá hợp gu tôi.

 

Vì thế, tôi đã gật đầu đồng ý.

 

Chúng tôi hẹn hò hai năm mà rất ít khi cãi nhau, tình cảm tiến triển suôn sẻ và chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn. Ở Long Thành, tiền sính lễ không cao, tiền sính lễ và lễ ra mắt chỉ tầm dưới 50.000 tệ.

 

Trước khi cưới, nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Lâm Phong đã mua được nhà. Bố mẹ tôi cũng mua cho tôi một căn hộ. Vì thế, không thể nói là ai trèo cao với ai.

 

Thế nên chúng tôi kết hôn mà chẳng gặp trắc trở gì.

 

Nhưng những rắc rối bắt đầu xảy ra sau một năm kết hôn, khi mẹ chồng tôi, bà Diêu Lệ, bắt đầu thúc giục chuyện sinh con.

 

Miệng bà ấy thật sự có hai bộ mặt.

 

Trước khi cưới, bà ấy luôn gọi tôi là “con gái cưng”. Nhưng sau khi cưới, tôi từ “con gái cưng” biến thành “cô ta”.

 

Khi bà ấy đến giục sinh con, giọng điệu khiến tôi muốn lật bàn.

 

Bà ấy gần như hằn học nói với tôi: “Cô năm nay đã 28 tuổi rồi, phụ nữ quá 30 là sinh khó rồi đấy. Nếu không sinh bây giờ thì sau này còn sinh được nữa không?”

 

May mà lúc đó, vợ chồng tôi mới cưới chưa lâu, vẫn còn chút mặn nồng.

 

Loading...