Chạm để tắt
Chạm để tắt

Há miệng chờ sung - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-16 20:00:20
Lượt xem: 3,503

7

 

"Mày có bằng chứng không?"

 

Lâm Diễm Mai tỏ ra rất điềm tĩnh, một dáng vẻ không sợ hãi.

 

Bà ta chắc chắn rằng tôi chỉ có thể bị họ nắm thóp, càng thêm tự mãn.

 

"Đám cư dân mạng đó chẳng còn không có não, bọn tao tao chỉ rơi vài giọt nước mắt, nói vài lời khổ sở thì bọn họ ngu ngốc đến mức đi bạo lực mạng mày. Mày nói xem nếu tao thêm mắm thêm muối nói cái gì đó, liệu tình cảnh của mày có trở nên tồi tệ hơn không đây?"

 

Tôi khẽ cúi mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

 

Tôi rất hiểu về bà cô này của mình.

 

Lòng tự trọng của bà ta rất cao.

 

Khi còn trẻ, diện mạo, học vấn, gia thế của cô tôi đều không bằng mẹ tôi.

 

Sau đó, anh họ tôi dưới sự thúc ép của bà ta, cuối cùng có thể lắp bắp học thuộc một bài thơ "Vịnh Ngỗng".

 

Cô tôi háo hức mang anh họ đến nhà tôi để khoe khoang.

 

Nhưng lúc đó, tôi đã có thể đọc trôi chảy năm, sáu bài thơ cổ rồi.

 

Ngày mẹ tôi mất, bà ta cuối cùng đã thắng một lần.

 

Sau này, mỗi lần cô tôi đến để khoe khoang, tôi đều im lặng.

 

Điều này làm bà ta nghĩ tôi rất yếu đuối nên thỏa mãn lắm.

Tôi không cần nói gì mà cô tôi vẫn có thể độc diễn trọn một vở kịch.

 

Giống như bây giờ.

 

Tôi cố gắng đóng vai một người câm.

 

Nhưng trong lòng tôi lại đang mong chờ lòng tự trọng của Lâm Diễm Mai bùng nổ để bà ta tiết lộ thêm nhiều thứ.

 

Lâm Diễm Mai quả nhiên không phụ lòng mong muốn của tôi, mở miệng khoe khoang: "Mày không biết thôi, cách quay video bôi nhọ mày lúc đầu là do bố mày đề nghị đấy.

 

"Nó ghét mày vì mày là con gái, không thể chăm sóc nó khi về già, không thể cho..."

 

"Diễm Mai." Dương Quỳnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang Lâm Diễm Mai, "Đừng nói nữa, nó đang dụ com nói ra đấy."

 

"Dụ con nói ra làm gì, ở đây không có người ngoài, sợ gì?"

 

Lâm Diễm Mai nói đến đây thì chợt nhận ra.

 

Đột nhiên, bà ta nhìn chằm chằm vào tôi: "Mày dám lén ghi âm à?"

 

Tôi ngước mắt đối diện với ánh mắt tức giận đầy cảnh giác của bà ta.

 

Im lặng hai giây, tôi đột nhiên cười.

 

"Phản ứng khá nhanh, nhưng bà đoán sai rồi. Tôi không thích những phương pháp ghi âm không hiệu quả."

 

Lâm Diễm Mai ngạc nhiên, "Ý mày là gì?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ha-mieng-cho-sung/7.html.]

Tôi bình tĩnh lấy chiếc điện thoại đã bắt đầu nóng từ trong túi ra, hướng màn hình ngập tràn bình luận về phía họ rồi cười nhẹ: "Tôi thích livesteam hơn."

 

Sắc mặt của Dương Quỳnh và những người khác thay đổi ngay lập tức.

 

"Con khốn đê tiện, mày dám livestream.”

 

"Mau tắt đi, mau tắt nó đi."

 

Dứt lời, bà ta lao lến muốn giật điện thoại tôi.

 

Tôi bình tĩnh lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách với họ.

 

Tôi vừa lùi vừa nâng cao giọng: "Các người muốn làm gì? Muốn giật điện thoại sao?"

 

"Từ khi tôi bước vào đây, những gì chúng ta nói họ đều nghe thấy, những gì cần biết họ cũng đã biết rồi, bây giờ muốn tắt thì đã quá muộn."

 

Tôi nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm.

 

"Các người lợi dụng lòng thương của cư dân mạng để lừa họ, muốn họ tấn công tôi trên mạng, rồi các người đứng phía sau xem kịch, các người nghĩ cư dân mạng đều là đồ ngốc sao?"

 

Vừa dứt lời, bình luận trên livestream im lặng trong giây lát.

 

Bị chạm đến điểm yếu, cư dân mạng ngay lập tức bùng nổ.

 

Bình luận trên livestream nhanh chóng đầy lên, những lời nói khó nghe tuôn ra như điên.

 

"Không phải, những lời vừa rồi đều là giả, là con khốn đê tiện này cố ý bẫy tôi."

 

Lâm Diễm Mai lo lắng đến đỏ cả mặt, cố gắng giải thích.

 

"Nó đã cố tình thiết kế ngay từ đầu, bẫy tôi vào rồi phát sóng trực tiếp diễn cảnh nạn nhân. Mọi thứ đều là do nó tự đạo diễn, mọi người đừng tin."

 

Tôi liếc nhìn bình luận trên livestream, phát hiện vẫn có một số người tin lời bà ta.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Thấy bình luận đang lệch hướng, tôi vội vàng kéo lại.

 

"Ai đạo diễn thì người đó tự mình biết rõ."

 

"Nói là tôi bẫy các người vào, nếu các người không làm thì sao dễ dàng mắc bẫy, rõ ràng là các người chột dạ."

 

"Từ đầu các người đã ép tôi chuyển nhượng nhà cửa và chia cổ phần, còn đe dọa tôi, thái độ kiêu ngạo và hung hãn như thế nào."

 

"Bây giờ phủ nhận những lời vừa nói là giả, chẳng phải vì tôi đã phát sóng trực tiếp, các người chỉ sợ cư dân mạng phát hiện ra sự thật nên mới bắt đầu chối cãi à."

 

"Trước mặt một bộ mặt, sau lưng một bộ mặt khác, ngay cả người bị rối loạn nhân cách cũng không diễn giỏi như các người đâu."

 

"Hôm nay nhân tiện phát sóng trực tiếp, tôi nói rõ ràng, tiền trợ cấp dưỡng già tôi trước giờ không thiếu một xu, sau này tôi cũng sẽ không thiếu một xu nào, nhưng các người muốn lợi dụng tôi để kiếm lợi, thì một xu cũng không có."

 

Từ khi sự việc xảy ra đến hôm nay, buổi phát sóng này là lần đầu tiên tôi lên tiếng phản hồi.

 

Dù là Lâm Diễm Mai tự mãn khoe khoang những việc họ làm, hay là lời phản hồi của tôi.

 

Đều là nói miệng, không có bằng chứng thực tế, để lật ngược lại cũng rất dễ dàng.

 

Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.

 

Dương Quỳnh cũng vậy.

Loading...