Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gương thần, hãy nói cho ta biết! - Chương 9 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-10 21:59:37
Lượt xem: 78

18.

Hoàng tử cuối cùng đã trở về trong sự tuyệt vọng.

Sau đó, anh ta phát hiện ra ngai vàng của mình đã bị thay thế.

Công chúa từng yếu đuối một thời, giờ đã chiếm lấy đất nước của anh ta.

Anh ta cố gắng chuộc lỗi nhưng bị thần dân giận dữ đuổi ra ngoài.

“Chúng tôi thậm chí còn không đủ tiền mua một miếng bánh mì khi người ở đây!"

"Chúng tôi không cần bất kỳ vị vua hay hoàng tử nào! Chúng tôi chỉ cần nữ hoàng bệ hạ cao quý và thông minh."

Đứng trước cổng thành, Bạch Tuyết và tôi nhìn hoàng tử cô đơn ra đi.

Mỗi khi gặp ai, anh ta đều sẽ hỏi: "Nàng có muốn trở thành công chúa không? Rất đơn giản, chỉ cần nàng nghe lời ta và theo ta trở lại lâu đài."

Mọi người đều nói, anh ta vì mất ngai vàng nên điên rồi.

Nhưng anh ta không điên, anh ta vẫn muốn tìm một kẻ xui xẻo để hy sinh cho mình đến giây phút cuối cùng.

Trên bãi biển nơi tôi gặp Nàng tiên cá lần đầu tiên.

Tôi đã gặp lại hoàng tử.

Lần này anh ta trông rất chật vật

“Tại sao bà luôn ngăn cản tôi chứ!"

Hoàng tử rất tức giận: “Lẽ ra ta có thể cưới một công chúa đủ tư cách, sống một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc, tất cả là lỗi của bà, là bà khiến họ suy nghĩ lung tung thành như vậy!”

Tôi mỉm cười: "Công chúa đủ tư cách là có ý gì? Công chúa không phải có tư cách trở thành hoàng hậu sao? Công chúa không phải có tư cách đi du ngoạn thế giới sao? không phải có tư cách trở thành nhà thiết kế sao?"

"Bọn họ đều là những công chúa có đủ tư cách, chỉ có mình ngươi, ngươi là rác rưởi, là người thừa kế không đủ tư cách, là sản phẩm có khuyết điểm đáng lẽ phải loại bỏ.”

"Họ có thể trở nên tốt hơn mà không có ngươi, còn ngươi thì sao? Nếu không có sự hy sinh của người khác, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi không chỉ mất đi ngai vàng mà còn đánh mất đi niềm tin của thần dân."

Bạch Tuyết đứng sau lưng tôi lạnh lùng nói: “Mẫu thân, sao người phải nói với anh ta nhiều vậy chứ?”

“Người quá nhân từ, con đã tra tấn tấm gương đó thật kỹ rồi.”

"Chỉ cần giải quyết được tên hoàng tử c.h.ế.t tiệt này, chúng ta mới có thể thực sự thoát khỏi sự sắp đặt của thế giới!"

Hoàng tử lùi lại vài bước, vẻ mặt sợ hãi, cố gắng muốn trốn thoát.

“Hai người phụ nữ các ngươi có thể làm gì được ta chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-than-hay-noi-cho-ta-biet/chuong-9-hoan.html.]

Anh ta giơ thanh kiếm duy nhất của mình lên: "Các ngươi đã vi phạm phẩm chất của một người phụ nữ! Hãy quay về nơi mà các ngươi nên ở, đừng mơ về những thứ không thuộc về mình nữa!"

Nhưng bây giờ hoàng tử không còn là đối thủ của Bạch Tuyết nữa.

Công chúa giơ kiếm lên, dễ dàng c.h.é.m đứt thanh kiếm của hoàng tử.

Cuối cùng, hoàng tử rơi xuống nước, trước khi rơi xuống nước, anh ta vẫn cười điên cuồng:

"Sẽ có công chúa tiên cá tới cứu ta!"

Hàng loạt bong bóng nối tiếp nhau nổi lên, các nàng công chúa tiên cá tốt bụng tập trung thành một vòng tròn.

"Anh ta vẫn đến. Em thắng rồi."

Họ thất vọng, than thở rời đi.

Hoàng tử mở to hai mắt, uống một bụng nước biển.

Anh ta phun ra chuỗi bong bóng cuối cùng, mang theo hàng ngàn câu hỏi, biến mất mãi mãi dưới đáy đại dương.

19.

Trở lại lâu đài, gương thần cũng đã vỡ thành bột phấn.

Mẹ kế của Lọ Lem kể rằng chiếc gương biết nói ở nhà bà cũng tự vỡ.

Tôi nghĩ có lẽ sẽ có nhiều tấm gương cùng vỡ vụn.

Ngay từ lúc đại công chúa bắt đầu suy nghĩ về giá trị cuộc đời của mình, kết cục của hoàng tử và gương thần đã được định sẵn.

【kết thúc】

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết.

Cô rất thông minh và tốt bụng, đã đánh bại hoàng tử độc ác và trở thành nữ hoàng quyền lực nhất.

Sau này Bạch Tuyết và mẹ kế sống hạnh phúc trong lâu đài.

"Tại sao chỉ có Bạch Tuyết?"

Cô bé Lọ Lem nhìn cuối sách với vẻ bối rối: “Con cũng sống rất hạnh phúc với mẹ mà!”

Mẹ kế Lọ Lem nhẹ nhàng vỗ vai cô: “So với những văn tự đó, không phải bộ quần áo đẹp mà con để lại còn đáng nhớ hơn sao?”

"Được rồi, mẫu thân, người nói đúng."

 

Loading...