Chạm để tắt
Chạm để tắt

Góa phụ Quý phi của Hoàng đế - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:29:10
Lượt xem: 21

Ta hơi khó mở lời, ta biết tỷ ấy đang suy nghĩ gì.

Hồi nhỏ, các trưởng bối thường nói với Hoắc Úc: "Sau này trưởng nữ Thẩm gia chính là thê tử của con, sau này con lớn lên phải đối xử tốt với người ta."

Hắn đuổi theo sau lưng trưởng tỷ, ngày nào cũng cắn ngón tay hỏi: "Bích Vân tỷ tỷ, sau này tỷ sẽ luôn ở cạnh ta à?"

Trưởng tỷ luôn cười trong veo đáp lời hắn: "Đúng thế, Nhiên Nhi ngoan như thế, đương nhiên tỷ tỷ sẽ không rời khỏi đệ."

Nhưng trưởng tỷ cũng muốn ở bên chúng ta và Thẩm gia.

Một câu thành chấp niệm, Hoắc Úc ghi tạc trong lòng mỗi ngày.

Đào Hố Không Lấp team

Tứ tỷ tùy tiện tiến cung phá vỡ sự yên tĩnh ở Trữ Tú cung.

Tỷ ấy quỳ gối trước mặt trưởng tỷ than thở khóc lóc, cầu xin trưởng tỷ van nài giúp mình, đừng để tỷ ấy gả cho tên què kia.

Tứ tỷ luôn hèn nhát không có chủ kiến, bây giờ lại một mình chạy đến hoàng cung, thuận lợi gặp được trưởng tỷ. Ta không tin không có sự giúp đỡ của Hoắc Úc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/goa-phu-quy-phi-cua-hoang-de/chuong-6.html.]

Trưởng tỷ nhìn Tứ tỷ, ánh mắt vô hồn, không nói gì.

Tỷ ấy không còn tâm tư xen vào chuyện của Thẩm gia nữa.

Cơn giận của ta dâng lên, mở miệng ngăn cản: "Tứ tỷ, muội gả thay cho tỷ là được, đừng làm khó trưởng tỷ nữa."

Tiểu công chúa đột nhiên bật khóc không ngừng, ta biết trưởng tỷ không thích con bé, đang định ra lệnh cho cung nhân ôm con bé đi.

Trưởng tỷ gọi ta lại, ngơ ngác nhận lấy tiểu công chúa.

Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua tỷ ấy mới nhìn kỹ đứa bé mà mình rứt ruột đẻ ra trong nguy hiểm.

Tỷ ấy bảo Tiểu Tứ trở về.

Cũng tiễn ta về nhà.

Tỷ ấy nói: "Do ta tạo nghiệt, để ta đền tội là được, không liên quan đến các muội."

Loading...