Chạm để tắt
Chạm để tắt

Góa phụ Quý phi của Hoàng đế - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:28:03
Lượt xem: 55

Trong cung triệu ta vào cung, ta không ngờ đến.

Vì sau khi trưởng tỷ vào cung được phong làm Quý phi, theo thường lệ người nhà có thể đưa lệnh bài cầu kiến. Nhưng mấy ngày nay tổ mẫu và mẹ đưa lệnh bài rất nhiều lần mà vẫn không được trưởng tỷ triệu kiến.

Chúng ta hiểu rõ, trưởng tỷ thật sự không muốn gặp chúng ta.

Chúng ta đành lén truyền tin tức báo với trưởng tỷ, cháu nhỏ Thôi Nguyện vẫn khỏe mạnh, đừng mong nhớ.

Tiểu thái giám dẫn ta đến Trữ Tú cung nơi trưởng tỷ ở, ta gặp được Hoắc Úc huynh mấy năm nay không gặp.

Người này từng là tỷ phu hụt của ta.

Hắn không còn vẻ ôn hòa như trước, bây giờ trong mắt hắn chỉ có vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, không còn vẻ nhát gan thẹn thùng khi đi theo sau đám tỷ muội chúng ta nữa.

Ta hơi sợ, vô thức lui về sau mấy bước. Ta nhớ đến tỷ phu Thôi Thập An đã chết, dịu dàng quyến luyến, triền miên với trưởng tỷ khiến người ta ao ước.

Đáng tiếc.

Khó mà tin được trưởng tỷ như minh châu của ta rơi vào tay hắn sẽ bị giày vò thế nào.

Đào Hố Không Lấp team

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/goa-phu-quy-phi-cua-hoang-de/chuong-3.html.]

Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: "Đi khuyên nhủ trưởng tỷ của ngươi nghe lời một chút, nếu không thì đời này ngươi đừng mơ được ra khỏi cung."

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt hung ác nham hiểm kia, bỗng nhiên hiểu ý câu nói "Đừng mơ được ra khỏi cung" chắc là đừng nghĩ đến chuyện còn sống xuất cung.

Hắn xoa trán rời đi, ta mới phát hiện trong nội cung của trưởng tỷ có rất nhiều tỳ nữ biết võ. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng lại không thấy bóng dáng của trưởng tỷ đâu.

Ta cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ Hoắc Úc đã đánh trưởng tỷ tàn phế?

Có ma ma dẫn ta vào phòng trong của trưởng tỷ, trên đường đi liên tục sụt sịt bảo ta khuyên nhủ Quý phi, đừng bướng bỉnh với bệ hạ, chỉ như trứng chọi đá thôi.

Ban đầu ta không rõ, vì sao giữa ban ngày ban mặt ma ma lại dẫn ta vào phòng trong, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an.

Lúc nhìn thấy trưởng tỷ, vành mắt của ta đỏ hoe.

Trưởng tỷ của ta từng như châu như ngọc lúc này bị trói trên giường, người gầy trơ xương, trong mắt không còn ánh sáng.

Ma ma khẽ giải thích với ta: "Quý phi nương nương mang thai long tự của bệ hạ nhưng không muốn sinh, bệ hạ không còn cách nào nên mới mời Thẩm tiểu thư đến..."

Lúc này ta mới thấy bụng dưới của trưởng tỷ hơi nhô ra, vẻ mặt buồn bã,

Ta nhớ ngày đó, ngày tỷ ấy biết mình có con vô cùng vui vẻ, trở về nhà mẹ đẻ cùng tỷ phu. Tổ mẫu cười với tỷ ấy, nói Niếp Niếp của chúng ta cũng sắp làm mẹ rồi.

Loading...