Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gió Tây Thổi Bạch Chỉ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:43:18
Lượt xem: 1,078

Nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị một câu của hắn làm cho đứng hình.

"A tỷ, tên Tạ gia kia không tốt đâu, ta giới thiệu Lăng đại ca của ta cho tỷ nhé."

Gió thu nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá rời cành, xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống, kinh động hai con quạ đang đậu trên cây.

Ta nghe thấy chính mình lạnh nhạt nói: "Cũng không cần."

Ngũ hoàng tử sốt ruột.

"Bạch Chỉ tỷ tỷ, Lăng đại ca của ta rất tốt! Tỷ gặp rồi sẽ biết."

"Đa tạ điện hạ... Nhưng mà, thật sự không cần."

Ngũ hoàng tử im lặng một lúc, đột nhiên đỏ mặt.

"Chẳng lẽ tỷ vẫn còn thích Tạ Thời Cảnh? Tỷ... Là vì muốn chọc giận hắn mới đến chỗ mẫu hậu sao? Ta nghe nói Tạ công tử kia mấy hôm trước về phủ đã nổi trận lôi đình... Haizz, tỷ... Hai người..."

Ta có chút kinh ngạc, đã từ hôn rồi, lẽ ra hắn nên vừa ý mới phải, không biết hắn nổi giận vì chuyện gì, chắc cũng không liên quan đến ta.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Hắn có nổi giận hay không, chẳng liên quan gì đến ta. Tiểu điện hạ, chúng ta đã từ hôn rồi."

Ngũ hoàng tử ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Nam tử tuổi này, đối với tình yêu còn mơ hồ, nói hiểu thì cũng không hiểu, nói không hiểu thì lại hiểu rất rõ, ta chợt nhận ra, bản thân thật nhàn rỗi, sao lại đi bàn luận chuyện tình cảm của mình với một thiếu niên.

Không hiểu sao, ta cũng có chút đỏ mặt, lần đầu tiên vượt phép tắc, đưa tay đóng cửa sổ.

"Ta mệt rồi, tiểu điện hạ xin hãy về cho."

Bên ngoài cửa sổ, Ngũ hoàng tử vẫn nài nỉ.

"Ơ kìa? Tỷ tỷ, Lăng đại ca của ta thật sự rất tốt! Tỷ hãy suy nghĩ thêm đi!"

Ta lấy lưng tựa vào cửa sổ, tức tối nghĩ

Lăng đại ca Lăng đại ca.

Lăng đại ca của ngươi là ai chứ?

Tháng Tám, hương hoa quế thơm ngát, Hoàng hậu nương nương mở yến tiệc Quỳnh Hoa bên bờ trì Thu Thủy.

Yến tiệc này mời các nam thanh nữ tú thuộc dòng dõi thế gia trong kinh thành, nam nữ ngồi riêng, cùng nhau thưởng hoa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gio-tay-thoi-bach-chi/chuong-8.html.]

Kỳ thực, yến tiệc như vậy cũng là để tạo cơ hội cho các công tử tiểu thư gặp gỡ, kết duyên.

Nếu có thể được Hoàng hậu nương nương vừa ý, một bước gả vào hoàng tộc, đó thật sự là chuyện đại hỷ.

Trong phút chốc, người làm thơ ngâm vịnh, người gảy đàn tấu nhạc, vô cùng náo nhiệt.

Ta không có ý định tranh giành, chỉ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Không biết là ai đề nghị chơi trò truyền hoa theo nhịp trống.

Một nén nhang sau, cành hoa quế kia rơi vào tay ta.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta, hiện giờ ta là khách quý của Hoàng hậu nương nương, các tiểu thư quý tộc trong kinh đều rất khách sáo với ta.

Chỉ là cũng rất tò mò.

Một cô nương lẻ loi, nàng có bản lĩnh gì mà dám từ hôn với Tạ gia?

"Nghe đồn Bạch Chỉ tỷ tỷ xuất thân nhà tướng, chúng ta đều là khuê nữ quanh năm chỉ biết thêu thùa ở kinh thành, tỷ tỷ sao không múa kiếm một điệu, cho chúng muội mở mang tầm mắt?"

Ngước mắt nhìn lên, là một vị tiểu thư mặc váy tím, ánh mắt mang theo vài phần địch ý, ta không quen biết nàng ta.

Có người nhỏ giọng nhắc nhở ta, đây là đích nữ nhà Trương Thượng thư.

Ta trong lòng đã hiểu rõ.

Mẹ của Tạ Thời Cảnh vốn rất vừa ý nàng ta.

Dù nàng ta có thích Tạ Thời Cảnh hay không, hôn sự này có thể thành hay không thì hiện giờ Tạ gia đã bị ta từ hôn giữa đường, lời đồn đại thị phi đã giáng xuống ta, chẳng lẽ lại không giáng xuống Tạ gia, chẳng lẽ lại không liên lụy đến nàng ta?

Tạ gia bị ta đến tận cửa từ hôn, nếu lại muốn nghị thân với nàng ta, vô hình trung... Như thể nàng ta thấp hơn ta một bậc.

Ta lắc đầu: "Bạch Chỉ từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, không biết múa kiếm."

"Nếu đã không kế thừa được tài nghệ của gia tộc, xem ra Bạch Chỉ tỷ tỷ cũng chẳng khác gì những tiểu thư yếu đuối chúng ts, quanh năm đều ở trong khuê phòng."

Ta không tinh thông võ nghệ, thư họa thi văn cũng chẳng có chút danh tiếng.

Còn nàng ta lại là tài nữ nổi danh kinh thành, tinh thông cả cầm lẫn họa.

Ánh mắt Trương tiểu thư không giấu nổi vẻ đắc ý, cho dù có muốn từ hôn, cũng phải là nàng ta từ hôn với Tạ gia, nào có chuyện Tạ gia bị người ta từ hôn rồi lại đến cưới nàng ta.

Loading...