GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:35:12
Lượt xem: 1,972

Trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua bao núi sông, có trời mới biết ta đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới đến được đây.

 

Nhưng khi đến quân doanh, ta mới phát hiện ra mọi chuyện không như mình tưởng.

 

Theo luật pháp triều đình, người thân của tướng quân được phép đi theo.

 

Nhưng Chu Chỉ không hề muốn ai biết đến sự tồn tại của ta.

 

Hắn ta đối xử với ta lạnh nhạt, còn bắt ta phải giả trai, trà trộn vào hàng ngũ tướng sĩ, không để ai phát hiện ra thân phận thật.

 

Sau đó ta mới biết, là vì có công chúa Thanh Đàn ở đây.

 

Tính tình công chúa vốn phóng khoáng, không thích y phục nữ nhi mà lại yêu thích binh đao.

 

Được Hoàng thượng sủng ái, kết nghĩa huynh đệ khắp giang hồ.

 

Nàng ta tò mò về cuộc sống quân doanh, nên đã đến đây "trải nghiệm".

 

Nghe thật nực cười.

 

Thường dân tới gần quân doanh, cơ bản đều bị coi là gián điệp, xử theo quân pháp.

 

Nhưng công chúa thì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

 

Chỉ vì muốn chơi đùa.

 

Nào ngờ, công chúa và Chu tướng quân lại tâm đầu ý hợp.

 

Nàng ta còn nhận hắn ta làm đệ đệ.

 

Ban đầu ta nghĩ, Chu Chỉ chỉ là ngại thân phận của nàng ta, không tiện quá nghiêm khắc.

 

Nhưng sau đó mới nhận ra, Chu Chỉ đã bị nàng ta mê hoặc đến mất hồn.

 

Hắn ta nói, Điện hạ không giống những nữ nhân khác, yếu đuối, nhu nhược.

 

Hắn ta còn nói, nữ tử phóng khoáng mới là đặc biệt.

 

Tiệc rượu vẫn tiếp tục, nhưng ta càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo.

 

Tây Vực đã vào đông.

 

Ta lặng lẽ trở về lều, một mình nhìn màn đêm mà ngẩn ngơ.

 

Đến tận đêm khuya, nước nóng vẫn chưa được mang đến.

 

Ta thực sự khó chịu, bèn đi tìm Chu Chỉ hỏi cho ra lẽ.

 

Tiệc rượu đã tàn, Chu Chỉ đang ở trong lều của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gio-giang-nam-thoi-den-tay-vuc/chuong-02.html.]

 

Ta nói: "Chu Chỉ, nước tắm của ta đâu?"

 

"Xin lỗi A Oản, công chúa Thanh Đàn muốn tắm, đã lấy hết nước nóng rồi, hôm nay nàng tạm chịu thiệt một chút nhé."

 

Lại là như vậy.

 

Ta thất vọng nói: "Chu Chỉ, chàng có còn nhớ, ta mới là vị hôn thê của chàng không?"

 

Chu Chỉ lạnh lùng nhìn ta: "Tô A Oản, ta và Điện hạ đã kết nghĩa huynh muội, nàng đừng có ghen tuông vô cớ."

 

Ta không tranh cãi với hắn ta nữa.

 

Ta chỉ cảm thấy, đêm đông Tây Vực, dường như vẫn chưa lạnh bằng lòng người.

 

4.

 

Có lẽ đêm qua Chu Chỉ lỡ lời khen ta xinh đẹp.

 

Nên công chúa Thanh Đàn đã ghi hận trong lòng.

 

Nàng ta sai ta đi giặt y phục cho nàng ta.

 

Ta nói: "Điện hạ, trong quân doanh có người chuyên lo việc giặt giũ quét dọn."

 

"Ngươi dám cãi lời ta?" Nàng ta tức giận nói: “Những y phục bên trong, yếm của ta, sao có thể để nam nhân đụng vào? Trong quân doanh này, chỉ còn mình ngươi là nữ nhân, ngươi không giặt thì ai giặt?"

 

Ta không hiểu.

 

Khi nàng ta khoác vai bá cổ nam nhân, thậm chí cùng uống chung một bát rượu,

 

Sao không thấy nàng ta phân biệt nam nữ?

 

Mệnh lệnh của công chúa, không nghe cũng phải nghe.

 

Nhưng ta vừa mới xách một thùng nước nóng đến, đã bị Thanh Đàn đá từ phía sau.

 

Cú đá này, khiến ta suýt ngã lăn ra đất.

 

"Ai cho ngươi dùng nước nóng? Y phục của ta chỉ được giặt bằng nước lạnh!"

 

"Nhưng điện hạ, nước lạnh đã đóng băng rồi."

 

"Nữ nhân đúng là yếu đuối! Ngươi còn dám cãi lời, ta đánh c.h.ế.t ngươi! Ngươi thử đoán xem nếu ta đánh c.h.ế.t ngươi, Chu Chỉ có dám nói nửa lời hay không?"

 

Ta ngậm miệng lại.

 

Nghĩ đến bộ dạng của Chu Chỉ... Thôi vậy.

 

Cứ sống đã rồi tính.

Bình luận

7 bình luận

Loading...