Giao dịch với ác quỷ - Chương 11 - HOÀN

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:05:46
Lượt xem: 61

Lúc đó, tôi thường xuyên ngồi trong phòng khách ôm gối tựa, hy vọng Tống Kha sẽ về sớm.

Tống Kha không uống được rượu, nhưng Đường Tiêu sau các buổi tiệc tối lại giả vờ say, để Tống Kha đưa cô ta về nhà.

Cứ đưa mãi, lại bắt đầu nắm tay anh ta, lợi dụng cơ hội say để tỏ tình.

Tôi ở đây chờ cả đêm, còn họ ở đó mơ hồ cả đêm.

Những gì không có được luôn làm ầm ĩ, người được yêu chiều thì quá tự tin.

Từ sự mong đợi tràn đầy ban đầu, đến chút hy vọng cuối cùng, rồi đến sự tê liệt và tuyệt vọng.

Trong mối quan hệ này, từ đầu tôi đã cố gắng hết sức mình để tiến tới Tống Kha.

Nhưng Tống Kha lại không chịu bước một bước.

Bây giờ tôi trở lại điểm xuất phát, nhưng Tống Kha lại bắt đầu chạy hết sức mình.

Nhưng chúng tôi giống như hai đường thẳng giao nhau, đã bỏ lỡ điểm giao nhau, chỉ có thể cách xa mãi mãi.

Sau khi nói chuyện với Tống Kha, chúng tôi quyết định trở về.

Và lại đến lúc mỗi ngày tôi luôn phân vân nhất.

Tôi lướt điện thoại, cuối cùng dừng lại ở biểu tượng mới thêm của nam thần điện tử Tiểu Tát.

Nghe nói Tiểu Tát là do khởi nghiệp thua lỗ sạch sẽ, buộc phải chuyển sang chơi điện tử.

Kết quả vì cách nói chuyện quá trẻ trâu, khuôn mặt hoàn hảo đến mức không tìm ra khuyết điểm, và trí thông minh không cao ngoại trừ lúc chơi điện tử.

Nên nhanh chóng trở thành nam thần điện tử nổi tiếng nhất.

Tống Kha đã quen với việc này, đợi chiếc xe thể thao nổi bật tới, rồi mới lái chiếc Mercedes S600 của mình đi.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai đến đau lòng.

"Hừ, phụ nữ, dám bảo ta lái xe tới đón?"

Ngay từ câu đầu tiên đã thấy mùi quá nồng.

Tôi mở cửa xe, lên xe và vô tư véo má anh.

"Được rồi, tính tình bá đạo mà sống như hầu gái, anh cứ tưởng mình là ác quỷ à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giao-dich-voi-ac-quy/chuong-11-hoan.html.]

Tiểu Tát trợn mắt.

"Không phải vì đơn hàng của cô làm thua lỗ quá nhiều, nên cấp trên mới giáng bản tọa xuống làm người, bảo ta hiểu rõ kinh doanh trên nhân gian rồi mới quay về làm ác quỷ."

Tôi tiến tới, đưa ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Sao không thử như thế này nhỉ?"

"Dù sao tôi cũng có nhiều tiền, tôi cung cấp vốn làm ăn cho anh được không?"

"Nếu anh muốn tiếp tục chơi game cũng được, dù sao tiền tôi lo."

"Coi như là báo đáp."

"Điều kiện duy nhất, là anh phải cho tôi hôn."

Tiểu Tát đảo mắt.

"Thật không?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

"Chắc chắn 100%."

"Vậy được."

Vừa đồng ý, tôi liền "chụt" một cái lên má anh.

Cảm giác hôn ác quỷ, ưm, không tồi.

Tôi đã muốn thử từ lâu rồi.

Dùng số tiền ít giá trị nhất của mình, đổi lấy nhiều giá trị tích cực hơn.

Tôi quả thực là đã lãi to!

Vừa có thể có nam thần thể thao điện tử quảng cáo cho công ty.

Vừa có thể trước mặt ác quỷ ghi điểm, lấy lòng.

Còn có thể +1 cho ao cá, làm phong phú đa dạng các loại cá trong ao.

Tôi mới là người làm ăn giỏi nhất đấy chứ!

-Kết-

Bình luận

1 bình luận

Loading...