Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIẪM ĐẠP CẶN BÃ - GIÀNH LẤY QUYỀN LỰC - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:18:38
Lượt xem: 422

9

Hoa hải đường đẹp nhất là khi mưa đầu mùa, vài bông hoa nhẹ nhàng mềm mại, như đang thì thầm điều gì đó.

Hoàng đế dường như có chút kìm nén, điên cuồng tìm kiếm nơi ta một cách vô ý thức.

Ta ôm chặt lấy hắn mà không nói lời nào.

Xong việc, hắn ôm ta vào lòng, vuốt ve những lọn tóc xanh trên vai ta, cuộn chúng quanh đầu ngón tay.

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át như chú nai con nhìn hắn, ngây thơ trong sáng như một tiểu hài tử.

Chỉ trong nháy mắt, ta nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia đau lòng.

Giây tiếp theo, hắn nhanh chóng ngồi dậy và xuống giường.

Ta hiểu ý, nhanh chóng giúp hắn mặc áo long bào màu vàng rực, chỉnh sửa lại lọn tóc mai hơi rối.

Thấy sắc mặt ta như bình thường, bóng dáng hắn sắp rời đi bỗng khựng lại:

"Hoàng hậu, trẫm đã đáp ứng với Quý phi, phải đến cung của nàng..."

Không đợi hắn nói xong, ta ra vẻ thẹn thùng, nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt hắn, rồi nở nụ cười ôn nhu:

"Hoàng thượng là minh quân của thiên hạ, bách tính khắp nơi đều là con dân của người. Thần thiếp là hoàng hậu, càng hiểu rõ đạo lý phụ tá hoàng thượng. Giữ cho hậu cung ổn định là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp không dám quên chức trách của mình."

💌Nếu bạn muốn tham gia edit thì liên hệ [FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày] nhé, mình rất vui nếu chúng ta trở thành đồng đội của nhau. 💌

Sau đó ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, dưới ánh nến nhảy múa, ta lại càng đẹp như tiên nữ trong tranh.

"Tại nơi này của thần thiếp, hoàng thượng muốn làm gì cũng được. Thần thiếp mãi mãi nghe theo hoàng thượng, hoàng thượng không cần lo lắng, mau đến xem quý phi đi."

Thấy ta hiểu chuyện như vậy, trên mặt hoàng đế thoáng hiện nét cảm động, rồi hắn rời khỏi Phượng Tê cung.

Chỉ là dù bông hoa có đẹp đến đâu, ngắm mãi cũng đến lúc chán.

Mà ngắm mãi mẫu đơn kiều diễm, ngược lại không thú vị bằng bạch lan trong sáng, đáng yêu.

Số lần hoàng đế đến cung của ta ngày càng nhiều.

Mỗi lần như vậy, ta đều dùng sự dịu dàng run rẩy, ôm trọn lấy cơn giận ngầm trong lòng hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giam-dap-can-ba-gianh-lay-quyen-luc/chuong-5.html.]

Khi hắn đến, trên mặt thường có chút u sầu, nhưng mỗi khi rời đi, khuôn mặt lại tràn đầy thỏa mãn và vui sướng.

Ngươi xem, để chiếm được trái tim một nam nhân, sự dịu dàng mãi mãi là chiêu thức chí mạng.

Chẳng phải người ta vẫn nói "dao mềm", từng nhát từng nhát đoạt mạng người sao?

---

10

Quý phi dần dần cũng nhận ra rằng, khi hoàng đế ở trên giường nàng ta, càng ngày hắn càng trở nên lực bất tòng tâm.

Đúng vậy, mỗi lần hoàng đế đến chỗ ta, tuy không bao giờ ở lại qua đêm, nhưng ta luôn có cách khiến hắn kiệt sức.

Thông minh như Quý phi, sao nàng ta có thể không nhận ra điều này?

Người từ trước đến nay chưa bao giờ xem ghi chép của Kính sự phòng, lần này nàng ta lại ra lệnh cho người mang hồ sơ đến để đích thân tra xét.

Nhìn thấy trên đó lặp đi lặp lại cái tên "Thẩm Vân Thư", nàng ta nổi giận.

Với tính cách nóng nảy của nàng ta, nếu có điều gì không vừa ý, làm sao có thể giấu được?

Chẳng bao lâu sau, nghe nói hoàng đế và Quý phi trong bữa trưa đã bắt đầu cãi cọ, rồi tiếp đó là một trận cãi vã lớn.

Tử Trúc đến báo cho ta, trên gương mặt tràn ngập niềm vui.

Nàng nói, người trong cung đều lén lút truyền rằng đây là lần đầu tiên hoàng đế cãi nhau với Quý phi, cũng là lần đầu tiên dỗ dành nàng ta không được, cuối cùng hắn phất tay áo rời khỏi cung Vị Ương của nàng ta.

Nhìn Tử Trúc mặt mày rạng rỡ, ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, sau đó bảo nàng thắp Tô Hợp hương cho ta.

Loại hương này là mùi mà hoàng đế yêu thích nhất, mỗi lần đốt lên, ta đều đặt vài lát lê trên đó.

Chẳng mấy chốc, hương lê ngọt nhẹ, thanh mát đã lan tỏa khắp Phượng Tê cung.

Nếu không có gì thay đổi, hoàng đế sẽ nhanh chóng đến đây.

Nhưng chưa kịp đợi hoàng đế, Quý phi đã đến trước.

 

Loading...