Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giải Cứu Bản Thân Khỏi Nhân Gian Khổ Sở - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:05:24
Lượt xem: 372

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tạ tổng, trong lòng do dự.

Những vị tổng tài khác tôi có thể không hiểu rõ, nhưng Tạ tổng, mặc dù ban đầu tôi đã vô thức phủ nhận đánh giá của hệ thống về anh ấy, nhưng là một tổng tài, tôi hiểu rõ, nếu anh ấy thật sự ôn hòa vô hại như vậy, thì sao có thể chiếm được một vị trí trong giới tổng tài đầy rẫy những kẻ bá đạo ở Bắc Kinh này?

Tôi thăm dò hỏi: “Tổng tài, anh thật sự… chỉ cho tôi nghỉ phép vài ngày thôi sao?”

Tạ tổng nhíu mày hỏi ngược lại: “Không thì sao? Nếu tôi thật sự sa thải cô, Hạ Xuyên Lăng, tên điên đó, tuyệt đối sẽ không để cô sống sót rời khỏi Bắc Kinh.”

Ồ, đó thật sự là một câu chuyện buồn.

“Tôi sẽ bố trí một vài vệ sĩ bên cạnh cô. Trợ lý của tôi, tôi không đến nỗi không bảo vệ được.”

Tôi cảm động đến phát khóc: “Tổng tài, anh thật sự là ông chủ tốt nhất trên đời!”

Tạ tổng: “Tôi tàn nhẫn, bạo ngược, m.á.u lạnh, vô tình?”

Tôi lập tức tuôn ra một tràng nịnh hót: “Không không không, anh ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, gần gũi hòa đồng, ôn nhu thiện lương, khí chất hơn người, tấm lòng rộng lượng, là ánh sáng của Ultraman, là hệ thống có mắt như mù…”

Tạ tổng lúc này mới hài lòng.

-

“Tít… tít…”

“Hệ thống kịch bản 007 đã thức tỉnh khỏi trạng thái ngủ đông, 007 tận tâm phục vụ ngài.”

Giọng nói điện tử khô khan vang lên trong đầu tôi.

Trong giây lát, tôi suýt nữa thì nghĩ mình nghe nhầm.

Tận tâm phục vụ tôi? Sao nó dám nói ra câu này chứ?!

Phải là tận tâm tiễn tôi đi c.h.ế.t mới đúng chứ?!

Cách đây không lâu, sau khi tôi bị ràng buộc với nó, nó đã nói cho tôi biết hệ thống kịch bản là gì rồi lại đi ngủ đông, chỉ để lại hệ thống tự vận hành.

Tôi cười gượng gạo hỏi: “007, tôi bị ràng buộc với cậu, chuyên đi tiết lộ tình tiết của mấy nhân vật lớn, cậu chắc chắn là tôi sẽ không bị họ g.i.ế.c c.h.ế.t chứ?”

Hệ thống đáp lại một cách cứng nhắc: “Ký chủ, sẽ không đâu. Nếu nhân vật trong kịch bản nảy sinh ý định g.i.ế.c cô, anh ta sẽ lập tức biết rằng nếu g.i.ế.c cô, anh ta sẽ mất đi thứ mà mình trân trọng hơn.”

Tôi không hiểu: “Thứ mà Hạ Xuyên Lăng trân trọng nhất chẳng phải là Hạ phu nhân sao? Còn có thứ gì trân trọng hơn nữa à?”

Tuy rằng Hạ tổng có tình nhân và con riêng, nhưng sau khi đọc vô số tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm trên một diễn đàn nào đó trong nhiều năm, làm sao tôi có thể không biết cuối cùng Hạ phu nhân mới là người anh ta yêu thương nhất chứ?

Hệ thống cười khẩy một tiếng: “Nếu trân trọng nhất thì sao anh ta lại ngoại tình?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giai-cuu-ban-than-khoi-nhan-gian-kho-so/chuong-4.html.]

Tôi im lặng.

Nói quá đúng, tôi không thể phản bác được.

Tôi hỏi một câu rất quan trọng: “Nếu tôi cứ trốn ở nhà không ra ngoài, liệu có kích hoạt tình tiết của nhân vật then chốt không?”

Hệ thống cười phá lên, dường như đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.

“Ký chủ, tôi khuyên cô vẫn nên sống theo nhịp sống hiện tại của mình một cách tự nhiên. Nếu cô cứ ở nhà không ra ngoài, 007 sẽ trực tiếp điều khiển cơ thể cô, đến thẳng địa điểm để kích hoạt tình tiết của nhân vật then chốt.”

Tôi: “…” Cái này chẳng phải là ép mua ép bán sao?!

Tôi còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng hệ thống đã ngủ đông trở lại.

Thật sự là bó tay.

-

Chuyện Hạ tổng ngoại tình ầm ĩ khắp nơi.

Dù sao thì hình tượng người chồng yêu vợ của anh ta đã ăn sâu vào lòng người, một khi sụp đổ, ảnh hưởng đến Hạ thị là không hề nhỏ.

Kéo theo đó, tình nhân và con riêng của anh ta cũng bị cư dân mạng tấn công dữ dội.

Sau đó là màn giằng co kịch liệt giữa Hạ tổng và vợ mình.

Du Hân Nhiên kiên quyết ly hôn.

Hạ Xuyên Lăng làm sao có thể buông tay?

Rồi tình nhân và con riêng cũng tham gia vào cuộc chiến.

Một bên là người vợ anh ta yêu sâu đậm, một bên là tình nhân và đứa con ruột thịt.

Hạ Xuyên Lăng trở thành bánh kẹp giữa hai phe, bị cả hai bên hành hạ đến đau đầu.

À không, là ba phe.

Cộng thêm việc cổ phiếu của tập đoàn liên tục sụt giảm và áp lực từ các cổ đông.

Thật sự là náo nhiệt vô cùng.

Hạ thị gặp chuyện, Tạ tổng nhà chúng ta liền vui mừng.

Còn gì sung sướng hơn việc nhìn thấy đối thủ ngã ngựa chứ?

Thừa dịp anh ta gặp nạn, Tạ thị cũng nhân cơ hội thâu tóm một số ngành nghề không lớn không nhỏ của Hạ thị.

Loading...