Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giải Cứu Bản Thân Khỏi Nhân Gian Khổ Sở - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:05:21
Lượt xem: 587

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt có phần thương hại, nói với vẻ tốt bụng: "Trợ lý Khương, có phải dạo này cô không ngủ ngon giấc không? Cần cho cô nghỉ phép vài ngày không?"

Tôi: "... Tạ tổng, tôi nói thật đấy."

Tạ tổng nghiêm túc nói: "Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Cô bảo người bên dưới xử lý tốt chuyện cô thực tập sinh kia. Tôi biết mấy cô gái trẻ tuổi các cô rất thích đọc truyện tổng tài bá đạo, nhưng cũng phải phân biệt thời gian và địa điểm chứ."

Tôi: "..." Trời ạ!

-

Vài ngày sau, Tạ tổng phải tham dự một bữa tiệc thương mại.

Là trợ lý, tôi đương nhiên phải đi cùng.

Đại sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, giữa những lần đổi chén, không biết đã che giấu bao nhiêu tâm tư khó nói của người ta.

Lẽ ra tôi chỉ cần đeo nụ cười công nghiệp, xã giao qua loa với đám người muốn moi tin tức của Tạ tổng là được rồi.

Thế nhưng, hệ thống kịch bản lại tới! Nó điều khiển cổ họng tôi, điều khiển lưỡi tôi, nó nghênh ngang tiến đến!!

Lúc này, Tạ tổng đang trò chuyện với Hạ tổng - đối thủ cạnh tranh của anh ấy.

Hạ tổng cũng sở hữu ngoại hình không thua kém gì Tạ tổng, anh tuấn, lạnh lùng, khí chất hơn người.

Chỉ khi ánh mắt dừng lại trên người phu nhân bên cạnh, đôi mày như phủ tuyết mới nhuốm chút dịu dàng, như thể yêu bà ấy đến tận xương tủy.

Hạ phu nhân cũng rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Hạ tổng lại có chút ngơ ngẩn và chua xót khó nhận ra.

Trong lòng tôi thầm mắng hệ thống mấy trăm lần, nhưng vẫn không thể khống chế nổi việc há miệng ra:

[Hạ Xuyên Lăng là ông trùm giới kinh doanh Bắc Kinh. Anh ta lạnh lùng, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, ai ai cũng biết đến biệt danh Diêm Vương của anh ta.]

[Nhưng một người như vậy lại hết lần này đến lần khác phá lệ vì Du Hân Nhiên.]

[Cưng chiều cô ấy hết mực.]

[Nhưng Du Hân Nhiên biết, anh ta có người tình bên ngoài.]

[Và đứa con của anh ta với người tình đó, giờ đã 4 tuổi rồi.]

Giọng nói của tôi vang vọng khắp đại sảnh.

Hạ tổng: "?!!"

Hạ phu nhân: "?!!"

Tạ tổng: "..."

Mọi người trong bữa tiệc: "!!!"

-

Sau khi đọc xong một đoạn dài như vậy, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị, thậm chí còn nghĩ sẵn xem nên mua đất ở nghĩa trang nào rồi.

Khác với Tạ tổng ôn nhuận như ngọc, Hạ Xuyên Lăng m.á.u lạnh, vô tình, không từ thủ đoạn để đạt mục đích là thật; đồng thời, anh ta yêu Du Hân Nhiên, hết lần này đến lần khác phá lệ vì Du Hân Nhiên cũng là thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giai-cuu-ban-than-khoi-nhan-gian-kho-so/chuong-2.html.]

Thanh mai trúc mã, tình yêu thuở thiếu thời.

Năm đó, đám cưới thế kỷ gây chấn động cả Bắc Kinh của họ, tôi cũng từng nghe nói đến.

Trong bữa tiệc, Hạ tổng lạnh lùng, khách sáo với những người khác, chỉ khi nhìn về phía Du Hân Nhiên, ánh mắt mới như tuyết tan đầu đông, hơi ấm mùa xuân bỗng chốc xuất hiện, chan chứa tình yêu nồng nàn.

Một người như vậy, nói là ngoại tình, tôi không tin lắm.

Nhưng quan sát kỹ sắc mặt của Du Hân Nhiên, tôi lại không thể không tin.

Nỗi đau buồn và thất vọng đó, thoạt nhìn không giống như do chuyện bình thường gây ra.

Nhưng mà!

Tôi thực sự không muốn biết bí mật của mấy gia đình giàu có này đâu!!!

Chuyện kiểu này, dù có ầm ĩ đến đâu cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta, nhưng một khi bị người khác vạch trần thì tính chất lại khác.

Nhận thấy ánh mắt Hạ Xuyên Lăng nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, đôi mắt hung ác, lạnh lẽo chứa đầy sát khí, hận không thể băm tôi ra thành trăm mảnh.

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: "..."

Cái hệ thống kịch bản này đúng là không màng đến tính mạng của một trợ lý nhỏ bé như tôi!

Tạ tổng nhíu mày, ung dung cầm ly rượu, vô tình chắn trước mặt tôi, khóe môi nở nụ cười ôn hòa: "Cả Bắc Kinh đều biết Hạ tổng yêu vợ như mạng, sao có thể ngoại tình rồi có con riêng chứ. Trợ lý nhỏ nhà tôi xem nhiều truyện ngược luyến tàn tâm quá, không hiểu chuyện nên mới nói lung tung, Hạ tổng đại nhân đại lượng chắc sẽ không chấp nhặt với một trợ lý nhỏ bé đâu phải không?"

Lúc này, Hạ Xuyên Lăng đã không còn tâm trí để trút giận lên tôi nữa, bởi vì Hạ phu nhân quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức không giống người trong cuộc.

Không hề kinh ngạc, cũng không hề tức giận.

Chỉ có sự thất vọng tột cùng dành cho chồng.

Du Hân Nhiên bình thản và tê dại nói: "Trợ lý Khương nói đúng, tôi biết rồi."

"Hân Nhiên, em nghe anh giải thích..."

Vẻ lạnh lùng trên mặt Hạ Xuyên Lăng bỗng chốc biến mất, mắt anh ta đỏ hoe, hoảng hốt muốn nắm lấy tay Du Hân Nhiên nhưng bị cô ấy khéo léo tránh đi.

Du Hân Nhiên cười nhạt:

"Nhưng tôi không có sở thích cho mọi người xem kịch gia đình.

Hạ tổng, chuyện này anh cũng không muốn tiếp tục trước mặt bao nhiêu người đây chứ?

Mọi chuyện, đợi chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện."

Tôi vẫn còn nhớ mang máng, trước đây Du Hân Nhiên luôn gọi Hạ Xuyên Lăng một cách thân mật là “A Lăng”, vậy mà giờ đây lại lạnh lùng xa cách gọi anh ta là “Hạ tổng”.

-

Bữa tiệc cứ như vậy kết thúc trong sự hoang đường.

Tôi tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng chiếm sóng trên các mặt báo với tư cách tin tức giật gân.

Đám cư dân mạng và paparazzi luôn săm soi soi mói kia, chẳng khác nào lũ cá mập đánh hơi thấy mùi m.á.u tanh. Hạ tổng yêu vợ như mạng sống là thế mà lại ngoại tình, còn có cả con riêng 4 tuổi nữa chứ! Chuyện động trời và cẩu huyết đến vậy, tiếp theo đây, dù là Hạ tổng hay tình nhân và con riêng của anh ta đều đừng hòng sống yên ổn.

Loading...