GIA ĐÌNH KIỂU MẪU - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:44:43
Lượt xem: 554

Ba tháng trước, tôi quay lại thành phố A và ngay lập tức đã sắp xếp cho Vân Vũ vào trường mầm non Thiên Hà.

Theo như tôi được biết, trường mầm non này có Lục Phồn Tấn, cũng chính là con gái của tôi, gọi là Kim Kim.

Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết Kim Kim mắc chứng tự kỷ! Con bé không giao tiếp với người khác và cũng không chơi cùng với các bạn nhỏ.

Điều này làm tôi càng quyết tâm để Vân Vũ ở lại trường mầm non để chăm sóc em gái, bảo vệ em gái nhỏ của mình.

Tôi và Lục Thời Thâm là kẻ thù không đội trời chung, hai bên gia đình không được hòa thuận, xảy ra mâu thuẫn từ nhiều năm qua.

Năm năm trước, tôi uống quá chén và ngủ với Lục Thời Thâm. Và sau đó mang thai hai đứa trẻ.

Trong lúc tôi mang thai, anh ta chăm sóc tôi rất chu đáo, làm tôi dần thay đổi cách nhìn về anh ta.

Nhưng đến ngày hạ sinh, tôi nghe anh ta nói:

 "Sự sống c.h.ế.t của Vân Thư Hà không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần đứa trẻ, đây là thỏa thuận bí mật giữa chúng ta." 

Ở khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn sụp đổ và quyết định sẽ đưa hai đứa trẻ đi thật xa.

Nhưng đẩy vào phòng hồi sức chỉ có một đứa trẻ sơ sinh.

Sau khi hỏi y tá, tôi mới biết Kim Kim sinh ra nặng không đến cân rưỡi, chỉ có thể tạm thời ở trong lồng ấp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-kieu-mau/chuong-2.html.]

Cân nhắc kỹ lưỡng, tôi chỉ có thể tìm cách đưa Vân Vũ cùng đi trước.

Khi tôi trở lại lần nữa thì phát hiện Lục Thời Thâm đã chuyển Kim Kim vào bệnh viện tư nhân và có cả vệ sĩ đứng canh.

Năm năm trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa.

Mọi người đồn đại rằng Lục Thời Thâm, hoàng tử Bắc Kinh, yêu thương con gái hơn cả tính mạng, Kim Kim là công chúa nhỏ duy nhất của gia đình Lục. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng Kim Kim không hạnh phúc, đặc biệt không hạnh phúc.

Tôi là ngôi sao nổi tiếng ở vùng cảng, đến thành phố A để phát triển sự nghiệp, từ từ tiếp cận hợp tác kinh doanh ở đây.

Mấy tên phóng viên săn tin nhanh chóng phát hiện ra rằng Vân Vũ là con trai của tôi, và nhiều người trên mạng xã hội đã chỉ trích dữ dội dưới bài đăng của tôi trên Weibo.

Lúc này, lá thư mời của chương trình giải trí "Những bông hoa nhí" đột nhiên gửi đến cho tôi.

"Vân Vũ, con có muốn đi không?" 

Vân Vũ phấn khích hét lên: 

"Tất nhiên là có, con phải đi để bảo vệ em gái chứ!"

Trong thư còn có cả danh sách khách mời, tất nhiên là có cả Mộng Sở Y dẫn Kim Kim đi cùng, rõ ràng là muốn khiêu chiến đây mà.

"Mẹ ơi, nếu chúng ta không đi, em gái sẽ bị người đàn bà độc ác kia ức h.i.ế.p và không ai bảo vệ em ấy! Chúng ta phải đi!"

Bình luận

0 bình luận

    Loading...