Gia Đình Cực Phẩm Quấy Đục Showbiz - PIII. Chương 15-17 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 02:19:37
Lượt xem: 2,116

15

Hồi ức lại một lần nữa chuyển đổi, đến một buổi tối. Lục Tồn ngồi ở ghế lái, Giang Lệ ngồi ở ghế phụ. Xe của bọn họ dừng lại dưới ánh đèn đường, ở bên ngoài chung cư nhà tôi.

Giang Lệ thúc giục Trình Hạc: "Được rồi, cậu mau đi đón Trang Dao đi."

Lục Tồn bực bội gục đầu vào vô lăng lẩm bẩm: "Biết thế lúc trước không nên mềm lòng, rước cái tên hồ ly phiền phức này về nhà. Ai đời đang quay phim ngon lành lại nhớ vợ, khóc lóc om sòm đòi về nhà đón vợ chứ."

Trình Hạc đi được nửa đường, lại quay trở về, không biết nhìn thấy nội dung gì trên điện thoại, hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng: "Dao Dao nhắn tin cho em rồi."

Anh vịn vào cửa sổ xe, nghẹn ngào hỏi: "Học tỷ, cô ấy nói cô ấy có thai rồi, muốn bỏ đứa bé? Em nên làm gì bây giờ?"

Giang Lệ kinh ngạc: "Cậu làm gì thế hả!"

Trình Hạc nhịn không được nữa khóc òa lên: "Cô ấy nói cô ấy sớm đã hết yêu em rồi. Cô ấy cảm thấy em thật nhàm chán và ghê tởm, cô ấy chán rồi, ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa."

Lục Tồn nhíu mày: "Có phải cậu chưa nói rõ quan hệ của chúng ta cho cô ấy biết đúng không?"

Trình Hạc uất ức nói: "Bởi vì anh nói quan hệ của anh và học tỷ tạm thời không thể nói cho bất kỳ ai biết, nếu để lộ ra ngoài bị paparazzi biết được, anh sẽ đánh c.h.ế.t em. Em cũng đâu phải chưa từng bị anh đánh, lần trước suýt chút nữa anh đã đánh c.h.ế.t em rồi. Hu hu, Lục Tồn, học tỷ, em nên làm gì bây giờ, buồn quá, không muốn sống nữa."

 

(Ps: Ở phần II, Chanh để Trình Hạc xưng hô tôi - ông với Lục Tồn, còn đây là quá khứ, đoạn Trình Hạc còn non nớt nên để gọi Lục Tồn là “anh” nhé.)

 

Lục Tồn bất lực bấm còi xe.

"Tôi có tội thì bắt tôi lại đi, tại sao lại để tôi gặp phải tên ngốc chuyện tình cảm như cậu chứ."

 

16

 

"Ba ơi, cứu mạng!"

Tiếng kêu thảm thiết của Godzilla, kéo tôi ra khỏi hồi ức của Giang Lệ. Tôi, Lục Tồn, Giang Lệ nhìn theo tiếng kêu, phát hiện Tiểu Trình không biết từ lúc nào đã lẽo đẽo theo tôi đến đây, đang ngậm Godzilla trong miệng chơi đùa.

Tôi hét lên một tiếng chói tai: "Tiểu Trình! Nhả ra!!"

Trước mặt người lớn mà lại bắt nạt con nhà người ta, chuyện này phải giải thích thế nào đây!!

Tuy nhiên, Lục Tồn chỉ thản nhiên uống một ngụm cà phê: "Cứ để nó ngậm chơi đi, đừng để nó nuốt vào là được."

Godzilla rưng rưng nước mắt: "Ba ơi!!! Ba có phải người không vậy!!!"

Lục Tồn: "Không phải. Chẳng lẽ con là người chắc?"

Godzilla: "@@%#&!!"

Được Lục Tồn cho phép, Tiểu Trình ngậm Godzilla chạy mất.

Tôi nhìn Giang Lệ, phát hiện sắc mặt cô ấy vẫn bình thường, căn bản không có ý định đuổi theo.

Giang Lệ an ủi tôi: "Không sao đâu, cô yên tâm đi, trong bốn người chúng ta, không có nổi một người bình thường. Thật ra, cô nên xem cái này."

Giang Lệ lấy điện thoại của Lục Tồn ra, mở lịch sử trò chuyện của Lục Tồn và Trình Hạc cho tôi xem.

Trình Hạc đang điên cuồng nhắn tin: 【Đại ca ơi, em đều làm theo lời anh nói rồi, tại sao Dao Dao vẫn bỏ đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-cuc-pham-quay-duc-showbiz/piii-chuong-15-17-hoan.html.]

【Hu hu hu hay là để em lên núi, anh giàu như vậy, có thể nói với Diêm Vương một tiếng, cho em đầu thai vào một gia đình tốt được không? Em tạo acc clone đi theo đuổi Dao Dao.

【Hu hu hu hu hu không muốn sống nữa!

【Anh ơi, anh giúp em giải thích với Dao Dao rồi chứ? Cô ấy không tin em nữa rồi...

【Em đang trốn trong bụi cỏ ở cửa quán cà phê nhìn trộm mọi người đấy, mọi người đừng nói chuyện lớn tiếng với Dao Dao, đừng có hung dữ với cô ấy! Nếu không em liều mạng với anh đấy đại ca!

【Đại ca, xong chưa? Giải thích rõ ràng chưa? Em vào được chưa?】

Lục Tồn: "Cô Trang, đời này tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng bây giờ tôi phải yêu cầu cô một chuyện, cầu xin cô dẫn anh ta đi."

...

Cảm giác mệt mỏi bất lực dâng lên trong lòng. Dưới ánh mắt của Giang Lệ và Lục Tồn, tôi bước ra khỏi quán cà phê, một con hồ ly trắng muốt từ trong bụi cỏ lao ra.

"Chào chủ nhân, là cún con của chủ nhân đây, gâu gâu."

17

 

Cuối cùng, Giang Lệ tặng tôi một căn biệt thự ở khu chung cư mới do Lục thị phát triển: "Chuyện hiểu lầm năm đó của hai người, tôi và Lục Tồn cũng có phần trách nhiệm, căn nhà này coi như quà xin lỗi của chúng tôi."

Sau khi tra thử, tôi phát hiện căn nhà này trị giá một tỷ, ngây người tại chỗ. Tôi dẫn Tiểu Trình vui vẻ chuyển nhà. Ai ngờ đâu, Trình Hạc cũng mặt dày mày dạn đi theo.

Anh công khai tuyên bố giải nghệ với công chúng, cư dân mạng liền trêu chọc anh: 【Anh ơi, không phải là anh gả vào nhà giàu làm chồng nội trợ rồi đấy chứ?】

Trình Hạc dùng tài khoản chính thức trả lời: 【Phải.

【Chờ khi nào vợ anh đồng ý lộ diện, sẽ giới thiệu cho mọi người.】

Nhưng trên thực tế, anh chỉ muốn đến cửa nhà tôi làm "chó" mà thôi.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, sau không biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng mở cửa nhà: "Vào đi."

Ngày hôm đó, Trình Hạc vui mừng chụp với tôi hơn một trăm bức ảnh.

Anh chọn ra chín bức ngọt ngào nhất, ghép thành chín ô vuông, đăng Weibo công khai.

【@Trang Dao, giới thiệu một chút, đây là vợ yêu bảo bối của tôi!】

Lục Tồn bình luận bên dưới: 【Chúc mừng, có cảm giác như nhìn thấy con trai mình trưởng thành vậy.】

Giang Lệ like bình luận của Lục Tồn.

....

Còn Tiểu Trình—

Tiểu Trình sau sự kiện ngậm Godzilla trong miệng, tính cách thay đổi lớn, từ bỏ hình tượng ngốc nghếch trước kia, trở thành soái ca lạnh lùng.

Tôi lên Zhihu điên cuồng đặt câu hỏi, đây là nguyên nhân gì dẫn đến.

Có người trả lời: 【Chị gái, có khả năng nào là, con trai chị sắp yêu rồi không?】

Tôi nhìn chằm chằm vào trong chăn của Tiểu Trình, một sợi lông vũ được cất giữ cẩn thận, suy nghĩ một chút, lại đăng một câu hỏi: 【Tôi là học sinh tiểu học, tôi muốn hỏi một chút, hồ ly có khả năng thích chim không?】

 

Toàn văn hoàn. 

Bình luận

48 bình luận

Loading...