Gia Đình Cực Phẩm Quấy Đục Showbiz - Chương 3-4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:49:21
Lượt xem: 17,246

3

Nói một hồi lại lạc đề. Luật chơi vòng đầu tiên là:

Để các bạn động vật nhỏ đi chọn ảnh của khách mời đặc biệt mang về. Khách mời đặc biệt được chọn sẽ trở thành bạn đồng hành tương tác cặp đôi trong trò chơi thứ hai. 

Bốn vị khách mời đặc biệt đều là những nhân vật có thân phận bất phàm. 

Nghệ sĩ dương cầm thiên tài. 

Ngôi sao nhạc rock. 

Thị hậu Kim Ưng năm ngoái. 

Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh - Lục Tồn. 

Màn hình đạn cuộn lên rất nhanh:

【Cái gì! Thái tử gia cũng đến sao? Được được được, tôi thích xem! Phiền quay phim chuyển ống kính sang phía Thái tử gia và vợ yêu Mộng Vi.】

【Cặp đôi Lục - Vi mãi đỉnh!!!】

【Xin chương trình đừng chơi chiêu trò nữa, tôi thực sự không muốn nhìn thấy Giang Lệ và Thái tử gia bị gán ghép với nhau, nếu vậy tôi sẽ phát điên mất.】

Người dẫn chương trình nắm chặt chiếc còi màu vàng trong tay, chuẩn bị tư thế:

"Được rồi các bạn, sau khi tôi thổi còi, các bạn động vật sẽ chạy ra ngoài chọn ảnh, chúng ta cùng chờ xem, ai sẽ là người may mắn nhé!"

Sau một tiếng còi dồn dập, bốn con vật nhanh chóng chạy ra ngoài. 

Chồn trắng và lạc đà alpaca lần lượt chạy về phía hai bức ảnh khác nhau. Chỉ có chó chăn cừu và Godzilla đều chạy về phía bức ảnh của Lục Tồn. 

Lâm Mộng Vi chớp chớp mắt, vẻ mặt khó xử:

"Ơ? Sao lại thế này?"

Chó chăn cừu kia dường như đã lên kế hoạch từ trước, cứ thế cắm đầu chạy thẳng một mạch. Godzilla nhận ra điều bất thường, vội vàng đập cánh. 

Trong gang tấc, Godzilla đã nhanh mồm nhanh miệng ngậm lấy một góc bức ảnh của Lục Tồn, bay lên trời, khiến con ch.ó chăn cừu thở hổn hển lao vào khoảng không. 

Nó vô cùng vui mừng bay về phía tôi, đôi mắt long lanh kia như muốn nói:

【Mẹ ơi khen con đi mẹ ơi khen con đi mẹ ơi mau khen con đi! Con đã cướp bố về rồi nè!】

Tôi thở dài, nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn. Thôi được rồi, làm mẹ cũng không thể so đo với con cái. Sống trên đời ai mà chẳng mắc sai lầm, có lẽ con bé cũng biết mình sai rồi. 

Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái với Godzilla. 

 

4

Kết quả đã rõ ràng. Trò chơi tiếp theo, tôi và Lục Tồn chung một đội. 

Lâm Mộng Vi và nghệ sĩ dương cầm thiên tài Từ Thừa Chu chung một đội. 

Màn hình đạn vô cùng thất vọng:

【Tôi khóc rồi, tại sao lại như vậy?】

【Thấy chưa, mười phút trước tôi đã nói rồi, chương trình này là đang cố tình chọc tức người xem, cố ý gán ghép Thái tử gia và Giang Lệ, tăng độ nổi tiếng cho Giang Lệ, không xem nữa, tạm biệt.】

Lâm Mộng Vi vén tóc mai ra sau tai, với dáng vẻ "chính cung" rộng lượng an ủi mọi người:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-cuc-pham-quay-duc-showbiz/chuong-3-4.html.]

"Chương trình của chúng ta tuyệt đối công bằng công chính, không hề có bất kỳ sự dàn xếp nào hết, các em bé fan hâm mộ đừng nên suy diễn lung tung. 

Không sao đâu các em ơi, chỉ là trò chơi thôi mà, chị với ai chung đội cũng được."

【Càng thêm đau lòng cho chị Mộng Vi, tôi tức muốn khóc luôn rồi.】

【Không muốn xem chương trình này nữa, tại sao lại đối xử với Mộng Vi như vậy? Rõ ràng chị ấy mới là bạn gái chính thức của Thái tử gia!】

Tôi bắt chéo chân, nhìn Lâm Mộng Vi diễn xuất. Cô ta giả vờ vô tội nhún vai với tôi.  Sau đó lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la, định cho chó chăn cừu ăn để làm phần thưởng:

"Vất vả cho em rồi ~"

Tôi nhanh tay nhanh mắt hất văng thanh sô cô la trong tay cô ta, hùng hổ nói:

"Chó không thể ăn sô cô la."

"Chíp chíp!"

Godzilla kêu lên, phấn khích lao xuống đất, muốn nhặt thanh sô cô la kia ăn. Chỉ có tôi hiểu được, nó đang nói:

【Mẹ ơi, chó không thể ăn, vậy con ăn thay nó nhé! Động vật nhỏ không thể lãng phí thức ăn!】

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đánh nó. Lúc này, tôi thật sự nhịn không được nữa, giơ tay cho nó một cái tát nhẹ. 

"Quay lại đây cho tôi! Chim cũng không được ăn!"

Lâm Mộng Vi giả vờ che miệng kinh ngạc, lớn tiếng nói:

"Giang Lệ, hành hạ chim là hành vi sai trái, động vật nhỏ cũng sẽ biết đau. Nó không nghe lời cô, dù cô có tức giận đến đâu cũng không thể động tay đánh nó! 

Godzilla, em muốn ăn sô cô la phải không? Lại đây nào, chị cho em."

Godzilla chột dạ cúi đầu, bay về cọ cọ vào mu bàn tay tôi. Tôi không muốn để ý đến nó, trực tiếp mắng Lâm Mộng Vi:

"Làm màu cũng phải có tâm chứ? Chúng có thể ăn sô cô la à?"

Màn hình đạn bắt đầu mắng nhiếc:

【Giang Lệ hét cái gì chứ! Dọa chim nhỏ sợ rồi kìa.】

【Godzilla đã tha cho cô một mạng khi tha bức ảnh của Thái tử gia về đấy, cô không biết ơn thì thôi đi, còn mắng nó? Thực sự quá đáng ghét.】

【Vạn người ký tên, yêu cầu Giang Lệ cút khỏi giới giải trí, yêu cầu phong sát người phụ nữ độc ác này!】

【Tôi thấy lần này Thái tử gia tức giận như vậy, chắc chắn là vì hai bảo bối lần lượt bị Giang Lệ bắt nạt.】

Cũng có một hai bình luận tỉnh táo:

【Mấy người là fan của Mộng Vi thực sự có chút kém hiểu biết và bênh vực thần tượng một cách mù quáng rồi đấy, chó và chim không thể ăn sô cô la lẽ nào không phải là kiến ​​thức phổ thông? Tôi thấy Giang Lệ nói đúng, Lâm Mộng Vi nếu muốn xây dựng hình tượng yêu động vật, chẳng lẽ điều này cũng không biết?】

【U mê thần tượng quá mức, một đám người kém hiểu biết, rốt cuộc là ai mới là người có thế lực sau lưng vậy? Tôi là người qua đường, chính thức quay lưng với Lâm Mộng Vi.】

Người dẫn chương trình coi như không thấy gì, tiếp tục công việc. 

"Hãy cùng chào đón vị khách mời bí ẩn - "

Tấm rèm ở khu vực khách mời đặc biệt từ từ được kéo lên. Lục Tồn ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt u ám, vô cùng khó coi. 

Có người bắt đầu hả hê:

【Giang Lệ tiêu đời rồi!!! Không biết minh tinh tuyến 2 bị chim mổ lần trước đã bị cấm sóng rồi sao, vậy mà cô ta còn dám ngược đãi chim.】

【Hắc hắc, Thái tử gia đích thân xuất hiện, chắc chắn là đến để trừng trị Giang Lệ, ủng hộ Mộng Vi.】

【Vui quá! Sự nghiệp của ai đó sắp tiêu tan rồi ~】

Bình luận

48 bình luận

Loading...