Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gấu túi xà lơ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-07 16:01:04
Lượt xem: 226

Ngoại truyện

1.

Vì là một kẻ ngốc nổi tiếng trong giới showbiz nên người đại diện đã thay tôi nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ để nâng cao hiểu biết.

"Study in Progress" là một chương trình tạp kỹ được biên tập đặc biệt dành riêng cho những người không có nổi tấm bằng cấp hai.

Áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp.

Tập trung vào sự công bằng và cởi mở.

Với mục đích duy nhất là tạo cơ hội cho những nghệ sĩ từng bị chế giễu đọc không thông viết chưa thạo một cơ hội vực dậy hình tượng cho bản thân.

Vì có trình độ học vấn cao nên Cố Tỉnh trở thành khách mời đặc biệt.

Chương trình đã được lên kế hoạch vào tháng 8 và dự kiến ​​bắt đầu ghi hình vào tháng 9.

Nhưng trong quá trình chuẩn bị đã có vài sự cố.

Một thành viên của tổ cố vấn do ban tổ chức mời đã bị đuổi việc vì làm sai luận án.

Mọi thứ bắt đầu rối lên.

Thậm chí, những đề mục do ông ta chuẩn bị lúc trước đều dính đạo văn, điều này khiến dư luận rất phẫn nộ.

Kế hoạch ghi hình sẽ phải hoãn lại cho đến khi tìm được người cố vấn thay thế.

2:

Mỗi ngôi sao có một lộ trình khác nhau.

Ban tổ chức đã sửa đổi kịch bản dựa trên những thông tin về hồ sơ của người nổi tiếng, chính là đánh dấu những mặt yếu kém của họ.

Mỗi người chơi sẽ tham gia một lớp học tùy chọn và sau đó bắt đầu một bài kiểm tra toàn diện.

Tôi tham gia lớp sinh học.

Bài học đầu tiên là dạy tôi cách nhận biết lá bạch đàn và các loại lá rau khác.

Tôi rất chán nản.

Họ cho rằng tôi không thể nhận ra?

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi hằn học nhìn đống lá xanh trước mặt.

"Đây là lá bạch đàn."

"Đây là lá bắp cải."

"Đây là lá rau diếp."

"Tôi nhận ra tất cả."

Fan của tôi thật tuyệt, họ bắt đầu gửi bình luận.

"Nữ thần của tôi đang học tập chăm chỉ."

"Đây là thái độ tuyệt vời của nữ thần đối với việc học."

Cố vấn của tôi là sinh viên chuyên ngành sinh học.

Cô ấy khen tôi mấy lần: “Rất tốt!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gau-tui-xa-lo/chuong-7.html.]

Giống như dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo.

Bài thứ hai cô ấy trực tiếp dạy tôi về di truyền học.

Tôi: “?"

Lúc đầu tôi cứ cho rằng mình đến đây chỉ để chứng tỏ rằng bản thân là người có học, nhưng thật không ngờ tôi lại thực sự thích học.

Tôi nhìn vào biểu đồ gen di truyền mà mừng rơi nước mắt.

Cả những hạt đậu và đám ruồi giấm.

Tôi là người đầu tiên hoàn thành xong bài, còn diễn viên bên cạnh vẫn đang tập đánh vần.

Lúc người đó đọc xong đề bài, tôi đang đọc thuộc lòng “9331” và vẽ sơ đồ di truyền.

Mấy nam sinh cấp hai thấy thần tượng mình không xong thì đứng ngồi không yên, ước gì có thể đích thân chạy đến hiện trường chỉ bài: "Chị, trước hết làm cái này, rồi làm cái này, rồi làm cái kia."

Tôi nhìn lên một màn chỉ bài này. Đây chẳng phải là trắng trợn gian lận hay sao?

Kết quả là họ liền giấu đi.

Tôi:"......"

Cuộc sống thật khốn khổ.

3

Đợi cho đến khi ba vị khách còn lại làm xong bài học đầu tiên.

Chúng tôi tập hợp lại để chờ kiểm tra.

Có bốn câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau trên màn hình lớn, bạn có thể chọn tùy ý.

Các câu hỏi ở trang đầu đều là câu hỏi dành cho học sinh tiểu học.

Ví dụ: "Apple nghĩa là gì?" Câu hỏi này dành cho một nghệ sĩ thích trộn tiếng Anh trong bài phát biểu của mình nhưng lại nhớ sai từ.

Một ví dụ khác là "3+4=?", nhắm đến một nghệ sĩ không thể giải phương trình tuyến tính hai biến.

Nghệ sĩ lai Anh-Trung có đôi tay nhanh hơn và đã nhấn nút lựa chọn, tự tin hét lên: "Quả táo!"

Màn hình chuyển sang trang tiếp theo.

“I saw a saw saw a saw.”

Mức độ khó tăng vọt và nhóm người chơi đều không có ai đưa ra đáp án.

Ba người trước màn hình đều bối rối.

May mắn thay tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của tôi.

Tôi trả lời: “Tôi thấy một cái cưa cưa một cái cưa.”

Khán giả: "Cô ấy biết tất cả điều này? Thật trâu nha."

Tiếp theo, việc dịch thuật và phiên dịch không phải là vấn đề đối với tôi.

Cố vấn môn tiếng Anh rất bất ngờ.

Khán giả: "Cố Tỉnh lén lút dạy cô ấy?"

Sau khi hoàn thành bộ câu hỏi này, đã đến lúc quay lại lớp học.

May mắn thay đó là cho tập tiếp theo.

Loading...