Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gặp Lại Tình Cũ Ở Ký Túc Xá Em Trai - Chương 10-12

Cập nhật lúc: 2024-09-30 06:37:52
Lượt xem: 2,174

Thị lực của anh rất tốt, hai mắt đều 5.0 chuẩn.

 

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười mỉa mai, mặt không cảm xúc đọc ghi chú của tôi.

 

“Giản Nhất là em trai truyện tranh muốn câu, Lâm Hạo là cậu em đẹp trai phong trần muốn có được, Đoạn Hiên là em trai cún con dự bị ra tay?”

 

“Ân Nam Thi.”

 

Đoạn Cương nhìn chằm chằm tôi, gương mặt đẹp trai tuấn tú, sắc mặt thay đổi mấy lượt, từ xanh nhạt sang xanh lá cây đậm rồi cuối cùng là xanh đen.

 

Trong mắt ẩn chứa lửa giận: “Hóa ra, lúc trước đòi chia tay với anh, nói cái gì mà tính cách không hợp, cái gì cũng là nói dối, chủ yếu vẫn là vì bầu trời sao rộng lớn và biển cả phải không?”

 

“Em định hốt trọn cả phòng ký túc của em trai em à?”

 

Một tay anh đặt trên vô lăng, gân xanh nổi lên, tay kia giơ ngón cái về phía tôi.

 

“Em cũng… chí hướng cao xa đấy!”

 

Chí hướng cao xa, bốn chữ đơn giản này, được anh nói ra nghe thật khác thường.

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Không dám nhìn anh, cúi đầu cười gượng: “Làm… làm gì có?”

 

“Được rồi.”

 

Anh thở dài, cắn chặt môi, ngả người ra sau ghế, yết hầu lên xuống, như đang nhượng bộ rất nhiều.

 

“Lần sau em nói cho anh biết em thích kiểu nào, anh sẽ cố gắng theo hướng đó.”

 

Tôi không ngờ anh lại nói vậy.

 

Lúng túng đáp: “Cũng… cũng không cần phải hy sinh như vậy.”

 

Đoạn Cương: ???

 

11.

 

Đây là lần đầu tiên tôi và Đoạn Cương ở riêng với nhau sau ba tháng chia tay.

 

Bỏ qua chuyện nhỏ vừa rồi, bây giờ khá là ngại ngùng, tôi chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Xe cứ thế chạy.

 

Im lặng rất lâu sau.

 

“Anh xin lỗi.”

 

Đoạn Cương đột nhiên lên tiếng.

 

“Anh vẫn luôn muốn nói câu này với em, nhưng tiếc là không có cơ hội.”

 

Anh tự giễu: “Nhìn thằng nhóc đó hôm nay, mặt dày thổ lộ với em, hình như anh đã biết trong mối tình này, anh đã làm sai điều gì.”

 

“Trước đây anh luôn suy nghĩ vấn đề từ góc độ của mình, bao gồm cả chuyện nhiều cô gái thêm WeChat, tỏ tình với anh.”

 

“Vì em luôn phàn nàn với anh rằng, em ở bên anh rất không có cảm giác an toàn, nói anh có nhiều cô gái thích, đôi khi hai đứa mình đi trên đường, có người đến thêm WeChat của anh, em đều không vui, nên những chuyện này xảy ra, anh không nói với em, anh chọn tự mình xử lý, trực tiếp từ chối, nhưng anh không biết làm vậy sẽ khiến em càng không vui.”

 

Anh đột nhiên giải thích nghiêm túc như vậy, khiến tôi vỡ òa, nước mắt không ngừng rơi.

 

Tôi tố cáo: “Đúng vậy, anh làm như vậy, khiến em cảm thấy anh đang cố tình giấu em điều gì đó.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-tinh-cu-o-ky-tuc-xa-em-trai/chuong-10-12.html.]

“Anh không có.”

 

Giọng Đoạn Cương đột nhiên cao vút, vẻ mặt kiên định.

 

“Em biết, nhưng em sẽ không vui.”

 

Anh rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi, giọng dịu dàng, đau lòng nói: “Được rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”

 

Anh lại nói: “Còn nữa, chuyện cái máy tập thể dục mua về nhà, em nói anh chê em béo, anh không có ý đó, hôm đó anh vô tình nhìn thấy phiếu khám sức khỏe của em, trên đó bác sĩ khuyên nên vận động vừa phải, anh mới mua.”

 

“Anh nên nói trước với em lý do anh mua, như vậy, khi em nhìn thấy mấy cái máy đó, sẽ không suy nghĩ lung tung.”

 

“Những chuyện này anh đều chưa giải thích với em, khiến em phải chịu ấm ức, anh xin lỗi.”

 

Tôi mím chặt môi, không nói gì, bị anh nói vậy, tủi thân dâng trào, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

 

Đoạn Cương nhìn tôi, ánh mắt đầy thương xót, thấy tôi khóc mãi không thôi, chỉ đành dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên má tôi.

 

“Từ ngày anh quen em, anh đã xác định cả đời này chính là em rồi, chưa từng thay đổi.”

 

Cuối cùng anh còn hiếm hoi buông một câu chửi thề.

 

“Cái gì mà tác dụng của mối tình đầu là dạy đàn ông trưởng thành và biết yêu đều là thứ chó má, hạnh phúc lớn nhất đời anh chính là được bước vào lễ đường hôn nhân với mối tình đầu mà anh yêu nhất.”

 

“Người anh yêu vẫn luôn là em.”

 

Anh không kìm được lòng mình, ôm tôi vào lòng, cằm áp vào trán tôi, giọng nói gần như van xin:

 

“Chỉ là, em còn yêu anh không?.”

 

 12

 

“Nếu còn yêu nó thì quay lại đi, suốt ngày ở nhà khóc như c.h.ế.t mẹ thế kia.”

 

Bên ngoài mưa to tầm tã.

 

Mẹ tôi vừa thu quần lót vào, nhìn tôi với ánh mắt sầu thảm như Lâm Đại Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà nói.

 

Chuyện tôi yêu đương, tôi chưa từng nói với người nhà.

 

Hôm đó, Đoạn Cương đưa tôi về nhà, lúc ở dưới lầu, vừa đúng lúc bị mẹ tôi bắt gặp.

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã lên tiếng: "Đây là thằng bạn trai cũ của con đấy à?".

 

Tôi hỏi mẹ sao mẹ biết.

 

"Sống đến 25 tuổi, đến tay con trai còn chưa được nắm, vậy mà nhìn thằng con trai kia bằng ánh mắt oán hận như Hoa Phi nhìn Hoàng đế, không phải bạn trai cũ thì là ai?".

 

Tôi: ...

 

"Con không biết nữa, con rất rối, tính cách hai đứa con khác nhau lắm, cho dù có quay lại, thì những mâu thuẫn kia vẫn còn đó, không phải cãi nhau vì chuyện này thì cũng cãi nhau vì chuyện khác."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

 

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo tôi cũng ngồi xuống.

 

"Con gái ngốc ạ, vợ chồng, người yêu, vốn dĩ là quá trình mài giũa lẫn nhau, mẹ với bố con chẳng phải lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ sao, nhưng có ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta đâu?".

 

"Tuy rằng ngày thường mẹ hay càu nhàu, nhưng lúc mẹ ốm, người pha trà rót nước, chăm sóc mẹ vẫn là bố con, chúng ta phải biết thông cảm, hiểu cho nhau, chứ không phải cứ hễ không hợp là ly hôn, là chia tay."

 

"Bây giờ không giống thời chúng ta nữa, tủ lạnh hỏng thì sửa."

 

"Trên đời này, tìm được một người con thích nó, mà nó cũng thích con, người đó còn tốt bụng, sống đúng đắn, có trách nhiệm thì không còn nhiều nữa đâu, con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

 

Mẹ tôi nói một tràng rồi bỏ đi.

Loading...