Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C12

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:45:51
Lượt xem: 399

Tôi ho hai tiếng, Giang Thời Tự mới thả tôi xuống.

 

[Thời gian trôi qua nhanh ghê! Lại tái hiện cảnh bế công chúa đó! Tui thật sự muốn khóc!]

 

[Cảm giác họ hoàn toàn nhắm đến phần thưởng.]

 

[Cơm* gì mà ngon ngon thế, tui ăn no rồi!]

 

*Cơm “tró”.

 

[Giang Thì Tự, anh cười đến ngoác miệng rồi kìa!]

 

Tôi và Giang Thời Tự giành được hạng nhất.

 

Chơi vui quá nên quên cả thời gian.

 

Ăn trưa xong chúng tôi mới quay về.

 

Không có gì bất ngờ, tôi và Giang Thời Tự là những người về muộn nhất.

 

Khi chúng tôi quay lại, Lục Tư Du lập tức bước đến cạnh tôi.

 

Cô ta nói với tôi: "Oa! Con búp bê dễ thương quá, chị Kiều Kiều có thể tặng em được không?"

 

Tôi lắc đầu: "E là không được."

 

Lục Tư Du chu môi, kéo áo tôi làm nũng: 

 

"Thật sự không được à? Nhưng em thật sự rất thích con búp bê này. Hay em đổi thứ khác với chị được không?"

 

Giang Thời Tự vừa bước vào đã thấy cảnh này.

 

Thấy tôi không nói gì, Lục Tư Du lại quay sang tìm Giang Thời Tự.

 

Cô ta còn chưa kịp mở miệng.

 

Giang Thời Tự đã đặt đồ xuống, ôm lấy con búp bê từ tay tôi.

 

Anh ấy quay đầu nhìn Lục Tư Du: "Không cho cũng không đổi. Đây là phần thưởng của chúng tôi."

 

Lục Tư Du sững lại một lúc, tiếp tục nói: 

 

"Nhưng nó dễ thương quá, em thật sự rất thích, anh tặng em đi mà."

 

Giang Thời Tự không kiên nhẫn chậc một tiếng: "Cô đang chơi trò trừu tượng hả? Nếu không thì cô thật sự rất trừu tượng."

 

*Ý ổng đang chê LTD khó hiểu/vô lý ấy.

 

Lục Tư Du cắn môi cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa.

 

Fan CP choáng váng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c12.html.]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

[Sao lại thế này? Vậy mấy năm qua tui đu CP Giang Lục tính là gì đây?]

 

[Coi như răng cậu nhai tốt đi.]

 

[Biết đâu là diễn thôi, hoảng gì chứ.]

 

Có người hỏi Giang Thời Tự: "Phần thưởng gì vậy?"

 

Giang Thời Tự lập tức hứng thú.

 

Anh ấy bắt đầu kể lại sinh động như thật, phần thưởng này giành được thế nào.

 

Tôi lười nghe, trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Không lâu sau, Lục Tư Du cũng về phòng.

 

Tôi xoay người, liền thấy cô ta đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Làm tôi giật mình la lên một tiếng.

 

Cô ta nhìn tôi, bất thình lình nói một câu: "Cô rất đắc ý nhỉ?"

 

Tôi nhíu mày: "Chuyện này có gì mà đắc ý chứ?"

 

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói thêm: "À đúng rồi, tối qua câu hỏi của cô, tôi có thể trả lời rồi."

 

Lục Tư Du ngạc nhiên: "Câu hỏi gì?"

 

Tôi nói: "Giang Thời Tự chẳng cứng nhắc chút nào. Có lẽ cô có đôi chút hiểu lầm về anh ấy rồi, tôi khuyên cô nên xem fancam của tôi và anh ấy chút đi."

 

Cô ta tức điên, chỉ vào tôi nói: "Cô cố ý đúng không!"

 

Tôi gật đầu: "Đúng, tôi cố ý. Thì sao?"

 

10

 

Lục Tư Du hoàn toàn suy sụp, chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận.

 

Vậy nên buổi chiều, cô ta đi ra với đôi mắt đỏ hoe.

 

Ngoại trừ khu bình luận và Quý Minh Trạch, không ai hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì.

 

Sau đó, Lục Tư Du than thở kể khổ với Quý Minh Trạch.

 

Quý Minh Trạch thể hiện cảm xúc rất đúng chỗ.

 

Dù sao thì hắn cũng thích xào CP.

 

Với ai cũng được, miễn là có couple để xào.

 

Càng nhiều càng tốt.

 

 

Loading...