Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Tiệm Net - Chương 14: FULL

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:40:20
Lượt xem: 1,939

Nãm hai đại học, trong một lần đi thực tập, tôi theo tiền bối đi phỏng vấn một vị luật sư nổi tiếng của vãn phòng luật.

Tôi giơ mic hỏi: "Luật sư Lộ, xin hỏi bí quyết để anh luôn giành chiến thắng trong các vụ kiện là gì?"

Dưới ống kính, Lộ Sâm mặc một bộ vest đen, toát lên vẻ cấm dục khó kiềm chế, chỉ là đôi mắt mang theo ý cười, lại càng thêm phần quyến rũ.

Anh ta tìm đúng ống kính, lên tiếng nói: "Không thể gọi là bí quyết, coi như là một trong những nguyên tắc sống của tôi vậy. Không sợ cường quyền, bảo vệ kẻ yếu. Là nguyên tắc mà tôi luôn theo đuổi."

Một đám fan girl la hét phấn khích.

Kết thúc buổi phỏng vấn, các bạn học đi cùng vây quanh tôi hỏi: "Mộc Mộc, làm thế nào vậy? Phỏng vấn luật sư Lộ rất khó hẹn đấy."

Anan

Tôi nhìn Lộ Sâm vẫn đang thảo luận công việc với tiền bối, anh ta có thêm phần nhượng bộ của người đàn ông trưởng thành.

Cười thầm nói: "Có lẽ là vì em là đàn em yếu đuối của anh ấy."

"Bọn chị cũng vậy mà."

"Ồ," Tôi vẫn cười: "Vậy có lẽ là vì bọn em đều là người cùng tỉnh."

"đúng ha, đồng hương mà, trách sao ánh mắt luật sư Lộ nhìn em lại dịu dàng hơn hẳn."

điện thoại rung lên, Lộ Sâm gửi tin nhắn qua WeChat.

—— Khóc lóc, đau lòng, cầu ôm. Bà Mộc, cho hỏi, bao giờ thì tôi mới không cần phải giả vờ không quen biết em nữa?

Tôi nhấp vào khung chat trả lời: "đâu có giả vờ không quen biết, chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn tốt sao?"

Tin nhắn vừa gửi đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-go-dinh-menh-tai-tiem-net/chuong-14-full.html.]

Trên vai bỗng nặng trĩu, tôi quay đầu lại nhìn Lộ Sâm đang ôm lấy mình, nụ cười cứng đờ trên mặt.

"Có vinh hạnh thay Mộc Mộc mời các các em đi ãn cơm không?"

Các bạn học đi cùng điên cuồng gật đầu: "Có chứ, có chứ."

Sau đó mới sực tỉnh hỏi: "Nhưng mà đàn anh, tại sao lại là thay Mộc Mộc mời?"

"Ồ..." Lộ Sâm cố ý kéo dài giọng trêu chọc: "Thì ra Mộc Mộc vẫn còn giận, vẫn chưa nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta là bạn bè mà."

Tôi chọc chọc vào cơ bụng của Lộ Sâm, ra hiệu cho anh ta mau im miệng.

Nhưng mà da mặt người này ngày càng dày, tự hỏi tự trả lời: "Các em có muốn biết là loại bạn bè nào không?"

Hội fan girl điên cuồng gật đầu, tôi che mặt không nỡ nhìn thẳng.

"Chúng tôi à... là loại bạn bè có thể hôn nhau."

"Vậy chẳng phải là, người yêu sao!!!" Fan girl đau lòng.

Lộ Sâm nắm tay tôi gật đầu: "đúng vậy, cho nên phiền các em giúp anh tuyên truyền một chút, anh là người có chủ rồi. Mong là một số em gái đừng nhờ Mộc Mộc chuyển thư tình cho anh nữa, con bé không giống anh, da mặt dày, ẻm không biết cách từ chối người khác đâu. Em ấy á, chỉ biết về nhà giận dỗi anh thôi."

Lại là một tràng tiếng hét đau lòng.

Mặt tôi đỏ bừng, lùi ra xa Lộ Sâm một chút, phản bác: "Ai nói vậy, em cũng luyện tập rồi, em cũng biết cách từ chối người khác rồi. Hôm nay em sẽ từ chối, từ chối quan hệ có thể hôn nhau với anh."

"Ok, không thành vấn đề." Lộ Sâm áp sát vào, nắm lấy tay tôi: "Anh đều nghe thấy rồi, luật sư rất nghiêm túc, người làm truyền thông cũng rất giữ chữ tín. Cho nên, đã nói hôm nay, thì chính là hôm nay."

Lộ Sâm đắc ý lắc lắc tay tôi: "Trân trọng đi, nãm tiếng đồng hồ lẻ ba phút làm bạn bè trong sáng với luật sư Lộ."

Bình luận

2 bình luận

Loading...