Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP ANH VÀO NGÀY HÈ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-13 23:31:50
Lượt xem: 737

Khi chia tay, anh ta cười nhạo tôi trước cả lớp: "Đúng là não chỉ nghĩ đến yêu đương, chán rồi."

 

Tôi rơi vào trạng thái mất hồn, thành tích học tập tụt dốc không phanh.

 

Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, bạn bè chúc mừng tôi tại buổi tụ tập vì đã có người yêu.

 

Anh ta khoác tay lên vai hoa khôi của lớp, cười nhạt:

 

"Đang hẹn hò với trường làng nào thế? Để tôi xem hộ cho."

 

"Nếu không có gì bất ngờ, tôi có lẽ là người tốt nhất mà cậu từng hẹn hò trong đời."

 

Anh chàng học trưởng từ Đại học Thanh Hoa đứng bên cạnh khẽ cười: "Thế thì cậu đúng là... tự tin thật."

 

1  

 

Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, các bạn cùng lớp tổ chức một buổi tụ tập.  

 

Trùng hợp thay, đó cũng là sinh nhật của Lục Dã.  

 

Khi tôi cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không khí bên trong thật náo nhiệt.    

 

Lục Dã lười biếng ngồi ở ghế sô pha. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên lông mày của anh ta, che giấu đi cảm xúc trên gương mặt.  

 

Trong tiếng trêu chọc của mọi người, hoa khôi lớp Hứa Tiểu cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.  

 

Lục Dã lười nhác ngẩng đầu lên, cười nói: "Sao vậy? Giờ lại chê tôi à? Không phải đêm qua uống say đòi hôn tôi là cô sao?"  

 

Hứa Tiểu tức giận quay đầu đi, mắt đỏ hoe: "Đã động đến cô gái ngoan rồi thì đừng động đến tôi..."  

 

Lục Dã cười nhạt: "Tôi đã động vào đâu? Nếu không phải để cô ghen, tôi cần gì phải đóng kịch với cô ấy?"  

 

"Cô ấy ngốc lắm, chỉ cần ngoắc tay một cái là đã thích tôi rồi."  

 

"Đâu giống cô, con cáo nhỏ."  

 

Tôi đứng sững ở đó.  

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, tối qua Lục Dã và Hứa Tiểu đã công khai mối quan hệ trong nhóm lớp.  

 

Khi chúng tôi chia tay, Lục Dã từng nói, người bạn gái đầu tiên sau khi anh ta trưởng thành mới là người anh thực sự thích.  

 

Và hôm nay, trùng hợp là sinh nhật của anh ta.  

 

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, vừa tức vừa đau.  

 

Lớp trưởng Thẩm Siêu Dĩnh phát hiện ra tôi, vẫy tay: "Giang Hạnh đến rồi!"  

 

Không khí náo nhiệt trong phòng đột nhiên đông cứng lại.  

 

Chỉ có Lục Dã vẫn giữ nguyên tư thế, ôm lấy Hứa Tiểu, không nhìn tôi lấy một lần.  

 

Thái độ của anh ta chẳng khác gì đối xử với một người xa lạ.  

 

Có người bên cạnh đùa cợt:  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-anh-vao-ngay-he/chuong-1.html.]

"Thiếu gia Lục, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của cậu ba năm, sao lại lạnh nhạt thế?"  

 

Lục Dã nhướn mắt: "Bạn gái cũ của tôi nhiều lắm, cô ấy tính là ai?"  

 

2  

 

Cả lớp đều biết Lục Dã đã theo đuổi tôi như thế nào.  

 

Sau đó, khi chia tay, anh ta cũng dứt khoát không kém.  

 

Lý do Lục Dã đưa ra là: "Chán rồi."  

 

"Khi theo đuổi, cảm thấy cô ấy ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Khi đạt được rồi, thì cũng chẳng có gì đặc biệt."  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Lúc chúng tôi chia tay, đó cũng là kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học.  

 

Tôi chìm trong đau khổ vì thất tình, thành tích tụt dốc không phanh.  

 

Các bạn cùng lớp đều nghĩ rằng tôi sẽ khó mà thi đỗ vào trường đại học tốt.  

 

Quả nhiên, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hứa Tiểu đã chống cằm hỏi tôi:  

"Giang Hạnh, cậu thi thế nào?"  

 

Tôi vừa định mở miệng, thì bị Lục Dã ngắt lời.  

 

"Còn thi thế nào được? Trước kỳ thi còn bận cầu xin tôi quay lại mà."  

 

Lời anh ta vừa dứt, cả phòng vang lên tiếng cười đùa.  

 

Tôi có chút xấu hổ, không ngờ anh ta lại nói ra những việc tôi đã làm trước mặt mọi người.  

 

Không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi, tất cả đều bàn tán: "Lần này chắc chắn Hứa Tiểu là người đứng nhất rồi, nhỉ?"  

 

Trước đây, tôi luôn đứng trên Hứa Tiểu, nhưng kể từ khi bị chia tay, thành tích của tôi đã rớt xuống giữa lớp.  

 

Hứa Tiểu mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Lục Dã.  

 

"Điều này phải cảm ơn Giang Hạnh đấy... Vị trí số một và bạn trai, cả hai đều thuộc về tôi rồi."  

 

Không khí xung quanh có phần ngột ngạt.  

 

Mọi người đều nhận ra ý khiêu khích trong lời nói của cô ta.  

 

Chỉ là vì Lục Dã không tỏ thái độ, nên không ai dám nói gì.  

 

Cuối cùng, Thẩm Siêu Dĩnh từ nhà vệ sinh trở về đã phá vỡ sự im lặng.  

 

Cánh cửa bật mở, Thẩm Siêu Dĩnh kéo một người đàn ông bước vào.  

 

"Anh, chào bạn em đi mà..."

 

Mọi người quay đầu lại.  

 

Chỉ thấy người vừa đến mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần cargo, dáng vẻ thong dong.  

 

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên làn da trắng lạnh của anh ấy, trông có phần xa cách.  

Loading...