Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Cho Lý Đồ Tể - 10

Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:20:57
Lượt xem: 794

Thế gian vốn dĩ đã khắc nghiệt với nữ nhi, ta cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói suốt mười mấy năm, cũng mới miễn cưỡng vừa lòng Bá phủ. Giang Uyển quen sống phóng túng tự do, tất nhiên khó mà thích ứng được với những quy củ nơi đó. Nhưng ở kinh thành này, một cô nương bị Bá phủ từ hôn thì sau này làm sao có thể sống yên ổn được nữa.

“Tổ mẫu không nói giúp Giang Uyển sao?” Ta hỏi Linh Nhi.

Sở dĩ ta có thể được Bá phủ để mắt đến trước bao nhiêu tiểu thư khuê các ở kinh thành, cũng là vì tổ mẫu và lão phu nhân Bá phủ là bạn tốt của nhau. Hồi trẻ, hai người đã ước hẹn sau này sẽ cho con cái kết thông gia với nhau.

Nhưng oái oăm thay, cả hai người lại đều sinh con trai.

Thế là hai người bàn bạc, quyết định để cháu chắt của mình kết duyên với nhau. Đến đời cháu chắt, gia thế hai nhà đã chênh lệch quá nhiều. Nhưng ý của hai vị lão phu nhân, con cháu hai nhà không ai dám trái lời. Nhân duyên giữa ta và thế tử Bá phủ cứ như vậy được định đoạt.

Linh Nhi lắc đầu, ghé sát vào tai ta nói nhỏ: “Lão gia và phu nhân đã đến cầu xin lão phu nhân rất nhiều lần, nhưng lão phu nhân đều làm như không nghe thấy.”

Ta bỗng thấy sống mũi cay cay. Tổ mẫu, bà đang bất bình thay cho ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ga-cho-ly-do-te/10.html.]

“Vậy hiện giờ Giang Uyển thế nào rồi?”

Linh Nhi kể, khoảng thời gian đó, Giang Uyển đi đến đâu cũng bị người ta cười nhạo. Rằng, chỉ là một con bé lớn lên ở chốn thôn quê, vậy mà cũng dám mơ tưởng đến việc gả vào Bá phủ.

Phụ mẫu ta sốt ruột lắm. Họ càng ra sức ép buộc nàng ta phải ngày đêm tu dưỡng phẩm hạnh, khổ luyện tài năng. Giang Uyển bị ép đến mức không thở nổi. Cuối cùng, trong một lần gảy đàn bị đứt tay, nàng ta đã cãi nhau một trận lớn với phụ mẫu.

“Các ngươi nào phải muốn nữ nhi ruột! Các ngươi chỉ muốn một công cụ giúp cho quan lộ của mình hanh thông mà thôi! Ta chịu đủ rồi, ta không muốn ở lại cái nhà này nữa!” 

Linh Nhi khoa trương bắt chước dáng vẻ của Giang Uyển. Ta rõ ràng biết giờ phút này Giang Uyển đang bình an vô sự ở kinh thành, vậy mà nghe được những lời này vẫn không nhịn được mà há hốc miệng.

“Rồi sau đó thế nào?”  

Linh Nhi uống một ngụm nước, rồi tiếp tục kể.  

Giang Uyển đã nhiều lần thu dọn hành lý, định bỏ trốn, nhưng đều bị gia đinh mà phụ thân cử đến trông chừng bắt giữ. Nỗi đau khổ tột cùng khiến nàng cầm d.a.o đặt ngang cổ, uy h.i.ế.p phụ thân cho phép nàng rời đi.  

Loading...