Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 4+5

Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:25:03
Lượt xem: 43

Nói chuyện với Bách Hạ được một lát tôi mới cúp máy.

Tôi lại tiếp tục quay cuồng trong đống việc chất cao như núi của công ty.

Kỳ Duyên giành mất hợp đồng kinh doanh của tôi thì đã sao chứ?

Tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ mấy nghệ sĩ ở công ty của cô ta.

Lòng thầm nghĩ bản thân mình cũng sẽ tranh giành với cô ta xem ai hơn ai.

Đợi cho đến khi sự việc này dần lắng xuống.

Cũng đã hơn một tháng rồi.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Bách Hạ sắp trở về rồi.

Ấn vào thông tin chuyến bay mà nó gửi cho tôi.

Tôi chợt nhận ra rằng đó là vé giả.

Thật là kì lạ.

Tôi cũng không thấy Bách Hạ về nhà.

Gọi vào số của nó thì điện thoại cứ báo là không liên lạc được.

Tôi cảm thấy lo lắng khi không gọi được cho thằng bé.

“Lương Thừa.”

Gọi thư lý vào trong.

“Lê Tổng.”

Thiết Mộc Lan

“Cậu đi xem xem Bách Hạ hiện giờ đang ở đâu.”

Không lâu sau, Lương Thừa quay trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu ta nhìn tôi rồi ngập ngừng.

“Thằng bé ở đâu?”

“Dạ thưa Lê Tổng, cậu chủ đúng là đã trở về Trung Quốc.”

Ừ, sau đó thì sao?

“Tôi vừa mới nhận được tin là cậu ấy đang sống ở ký túc xá cho nhân viên của công ty Kỳ Tổng.”

Cái quái gì đang xảy ra vậy? !

5

Đúng lúc đó, Bách Hạ cũng gọi video cho tôi.

“Chị.”

Giọng nói be bé vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-45.html.]

Nhìn khung cảnh phía sau thì có vẻ là nó đang trốn vào một góc nào đấy để gọi cho tôi.

Tôi cau mày hỏi: “Em đang ở đâu thế?”

“Em... em vẫn đang ở nước ngoài mà.”

Tôi không đáp lại mà nhếch môi cười lạnh.

Im lặng nhìn thằng bé.

Đứa trẻ này bấy giờ mới chịu nói ra sự thật.

“Em về nước rồi ạ.”

“Hừ! Thế em về đâu vậy?”

“Em nói chị đừng giận nhé?”

Bách Hạ khẽ ngước mắt lên rồi liếc nhìn biểu cảm của tôi.

“Em đã vào làm ở công ty đối thủ rồi…”

Tôi: “...”

Tin vui đó là đứa em mà tôi yêu thương suốt mười mấy năm đã trưởng thành rồi.

Tôi biết là chính mình đã khiến cho nó trở nên có trách nhiệm như thế.

Nhưng tin xấu là.

Thằng bé lại muốn giúp tôi lật đổ công ty đối thủ của mình.

Nó tình nguyện vào công ty đối phương làm gián điệp.

Hiện giờ còn chuyển cả vào ký túc xá dành cho nhân viên công ty luôn rồi.

Đúng là chính tai nghe thấy nó nói còn sốc hơn khi nghe cấp dưới thông báo.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Chỉ biết tức giận mà mắng nó vì nó còn trẻ con quá.

“Em quay về ngay cho chị.”

“Chị đừng như thế mà. Em không có đùa đâu. Nói cho chị biết nhé, hôm nay em đã nhìn thấy ả đàn bà Kỳ Duyên đó rồi.”

Bách Hạ khịt khịt mũi.

“Cô ta đúng là sở hữu một khuôn mặt rất đẹp nhưng thật đáng tiếc lại là loại mặt người dạ thú.”

Không ngờ được rằng Bách Hạ đã sống ở nước ngoài từ lâu.

Mà vẫn có thể biết sử dụng cả thành ngữ của Trung Quốc như câu “mặt người dạ thú” này.

Kỳ Duyên là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, có thủ đoạn nữa.

Nhưng nhìn qua thì lại như người rất lương thiện.

Vì thế mỗi lần cô ta xuất hiện trên các bài phỏng vấn của các tờ báo và tin tức tài chính.

Là y như rằng doanh số bán hàng và lượt xếp hạng sẽ tăng gấp đôi trong thời điểm đó.

Loading...