Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 21+22

Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:29:15
Lượt xem: 17

Chuyện gì đang xảy ra với Bách Hạ thế?

“Lương Thừa?”

“Lê Tổng, cô tìm tôi có chuyện gì không?”

“Mau đi tìm Hạ Hạ với tôi.”

Lương Thừa tuy không biết lý do nhưng thấy tôi lo lắng như vậy, không hỏi một lời liền nhanh chóng lái xe đi.

Trên đường đi, Lương Thừa đã nhắc nhở tôi một điều rất quan trọng.

“Lê Tổng, cô biết cậu chủ ở đâu không?”

Hả???

Tôi đờ người ra.

Bách Hạ hôm nay không đến công ty của Kỳ Duyên làm việc.

Nơi thằng bé đang ở cũng không phải kí túc xá của công ty.

Tôi thật sự không biết.

Đúng lúc tôi đang lo lắng.

Thì Bách Hạ gọi điện đến.

“Chị ơi..”

“Hạ Hạ, em sao rồi? Cô ta không làm gì em chứ?”

“Dạ em không sao.”

Bách Hạ đáp lại.

Tôi nói với nó bằng một giọng chắc chắn: “Em ở yên đó, chị sẽ đến đón em ngay. Đừng làm gián điệp ngầm nữa.”

“Hả???”

Bạch Hạ ngạc nhiên.

“Không chị ơi, em thực sự không sao mà. Chị đừng đến đón em nữa.”

Bách Hạ hết lời khuyên ngăn tôi.

Thằng bé nói rằng nếu bây giờ tôi xuất hiện thì khoảng thời gian làm gián điệp ngầm của thằng bé sẽ trở thành công cốc.

“Hơn nữa, em đã tìm ra phương pháp hoạt động mới rồi.”

“Cách gì cơ?”

“Ừm, bí mật..”

Nhưng nhìn cách mà Bách Hạ nói thì quả thực thằng bé vẫn ổn.

“Được rồi. Nhớ chú ý an toàn đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra em phải gọi điện cho chị ngay nhé!”

“Vâng ạ.”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

22

Trong thời gian sắp tới, tôi rất bận rộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-2122.html.]

Công việc cũng ít có cạnh tranh với Kỳ Duyên.

Trong lúc nhất thời liền quên mất chuyện mà ngày đó Bách Hạ đã nói.

Khi tôi nhớ lại.

Thì cũng là hai tháng sau rồi.

Tôi gọi điện thoại cho Bách Hạ thì không thấy thằng bé trả lời.

Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thông báo tình hình của nó cho tôi biết.

Có một điều đáng kinh ngạc là.

Tin tức trong “nhóm trà sữa” lại một lần nữa bùng nổ.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Thật là rắc rối.

Tôi đã không truy cập vào nhóm đó cả tháng nay rồi.

Nhìn thông báo “10000+” mà tôi đau hết cả đầu.

Tôi chỉ muốn tìm kiếm tin tức về Bách Hạ thôi, nên ấn đến đoạn nào đây?

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.

Tay lập tức hành động.

[Hôm nay có ai nhìn thấy trợ lý nhỏ không?]

Tôi gửi vào nhóm chat một tin nhắn mới.

Ngay sau đó, một vài nhân viên của công ty Kỳ Duyên đã trả lời lại.

[Không phải là Kỳ Tổng với cậu ấy vẫn đang đi công tác sao?]

[Đúng rồi, bọn họ đi được một tuần rồi.]

Thiết Mộc Lan

[?]

Đi công tác sao?

Tại sao Bách Hạ lại không nói cho tôi biết?

Tôi tự hỏi trong đầu.

Trên nhóm chat, tôi hoàn toàn không ngờ chỉ vì một cái tin nhắn của mình mà nhóm bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn.

[Kỳ Tổng rất yêu thích cậu thư ký đó, thậm chí còn đưa đi công tác cùng nữa chứ.]

[Đúng, đúng. Lần trước cậu thư ký đó bị ốm, Kỳ Tổng còn hủy bỏ cả một cuộc họp quan trọng đến đến thăm cậu ta kìa…]

[Ôi, ôi~]

Nhóm người rất tích cực bàn luận.

Mỗi người đều nói ra suy nghĩ của mình.

Nhìn những dòng tin nhắn đang không ngừng chạy trên màn hình.

Cho đến khi lướt đến tin nhắn cuối cùng.

[Hehehe, mọi người vẫn chưa biết Kỳ Tổng và cậu thư ký đó sống chung với nhau rồi sao?]

Tôi: “...”

Loading...