Em Trai Tôi Bị Cả Thế Giới Kì Thị - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:26:40
Lượt xem: 2,740

"Trời ơi hahahahaha, hóa ra tài khoản phụ Weibo của Cố Lưu Tiên lại có tên là Paris Guerlain Caslan!"

"Bạn ở trên nói gì vậy?"

Cư dân mạng vùng Tứ Xuyên đến giải thích đây, ý là xé xác mày ra đấy đồ ngu."

"......6666!"

"Hahahaha Cố Lưu Tiên đã đáp trả dưới video chê bai diễn xuất của mình như sau: 'Chủ blog có bị mù không vậy? Cảnh khóc của tôi rõ ràng rất nhập tâm, cảnh hành động cũng đều tự mình thực hiện, hay là bạn thích xem kiểu diễn trợn mắt chu môi? Thật là không có mắt thẩm mỹ!'"

“Cười c.h.ế.t mất, lần đầu tiên thấy chính chủ đích thân ra tay xé xác anti-fan."

"Tôi nhớ ID này, lần trước chúng ta bình luận dưới một chương trình tạp kỹ, cô ta còn lên tiếng bênh vực bản thân nhưng bị netizen phản dame."

"Cố Lưu Tiên đúng là thích chửi người thật, tôi còn chẳng biết đây là tài khoản phụ của cô ta hay của Cố Mặc Trần nữa."

"Hahaha một nữ minh tinh suốt ngày lên giọng điệu đà, vậy mà ngoài đời lại ngông cuồng không ai bằng."

Tôi chợt hiểu ra vì sao Cố Mặc Trần cứ hễ thấy cô ta là như thấy tà vậy. Nhìn vô số tin nhắn riêng và bình luận nhảy ra trên màn hình, tôi ôm mặt. Tuyệt thật, thế là xong, hình tượng đổ nát tan tành chẳng còn gì.

Bên này cư dân mạng đang hăng say hóng drama cũ rích của tôi, bên kia em trai tôi vừa nghe tin tôi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ đã lập tức gọi điện thoại đến: “Chị, giờ mình còn cần né tránh nữa không?”

“Né cái nỗi gì, tôi còn không bằng về nhà ăn bám cho rồi.”

Giọng em trai tôi nghe có vẻ rất thông cảm: “Chị, đừng nản chí, nếu không thì…

Nó còn chưa nói xong, tôi bỗng lóe lên một ý, giành ngay lấy lời: “Hay là để chị làm trợ lý cho em đi, chị nhớ lần trước có báo chí đưa tin em mắng trợ lý của em khóc đến mức cô ấy phải nghỉ việc ngay ngày hôm sau đúng không, vừa hay chị đang rảnh, em trả chị chút lương tượng trưng là được rồi.”

Em trai tôi: “…”

Nó im lặng một lúc, nuốt câu "Hay là chị về mở quán lẩu đi" vào trong bụng. Thấy nó không nói gì, tôi hỏi với giọng điệu nguy hiểm: "Sao thế? Hình như em không muốn lắm?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-bi-ca-the-gioi-ki-thi/hoan.html.]

Em trai tôi: "Không có, em rất muốn."

"Được, ngày mai chị sẽ đi làm."

Thế là tốt rồi. Đến lượt nóthương hại chính mình. Ngày thứ ba sau khi lên top tìm kiếm, Lâm Mạt bị các chú cảnh sát mời đi uống trà vì bị tình nghi xâm phạm đời tư người khác. Cảnh cô ta vào đồn cảnh sát vừa hay bị một cư dân mạng đi ngang qua chụp lại và đăng lên mạng.

Cư dân mạng trước đó bị cô ta lợi dụng, vô cớ bôi nhọ tôi lâu như vậy, trong lòng tự nhiên có oán khí. Một làn sóng dư luận mới trên mạng ập đến Lâm Mạt. Bất kể sau này cô ta có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không, chỉ riêng nước bọt của cư dân mạng cũng đủ nhấn chìm cô ta rồi.

Công ty không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ cô ta, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Lâm Mạt. Ngày thông báo chính thức được đưa ra, em trai tôi đang tham gia một sự kiện offline.

 

viên chính khác, cả mặt nó viết rõ: "Đừng có động vào bố mày".

Đúng lúc nhân viên đang khó xử, tôi đứng dưới sân khấu nhìn nó cười một nụ cười đầy ẩn ý. Bảo sao người ta nói chị em ruột luôn thấu hiểu nhau.

Cố Mặc Trần bắt được nụ cười của tôi rất chính xác, ngay sau đó, sự thiếu kiên nhẫn trên mặt nó lập tức tan biến. Các hoạt động tiếp theo nó phối hợp rất ngoan ngoãn, khiến người dẫn chương trình liên tục kinh ngạc.

Vì là hoạt động phát sóng trực tiếp, sự tương tác của hai chúng tôi đương nhiên cũng bị quay vào. Cư dân mạng cười nghiêng ngả: "Hahahaha, trợ lý ở dưới kia là Cố Lưu Tiên phải không?"

"Cố Mặc Trần tự dưng rước thêm bà cô tổ về."

"Không biết tâm trạng anh ấy bây giờ thế nào, tôi thật sự rất tò mò!"

"Giây trước còn là chó sói con hung dữ, giây sau đã thành cún con ngoan ngoãn, Cố Mặc Trần thay đổi cũng nhanh quá nhỉ."

"Bạn lầu trên, chẳng lẽ Cố Mặc Trần không thể là một con người bình thường sao?"

Em trai tôi đẹp trai, năng lực làm việc tốt, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút. Tuy nhiên, sau đó, trong các hoạt động có tôi tham gia, nó đều kìm nén được tính khí của mình. Cư dân mạng rất vui vẻ, khách hàng cũng rất hài lòng, chỉ có em trai tôi là người chịu tổn thương.

(Hết truyện)

Bình luận

1 bình luận

  • t thấy LM ko phải kiểu người thẳng thắn z đâu mà giống kiểu người hay nịnh bợ hơn

    Phương 2 tuần trước · Trả lời

Loading...