Em Trai Hành Khất Là Đại Lão - Phiên ngoại

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:40:11
Lượt xem: 327

Lúc nàng đút nước cho hắn, hắn lại cho rằng mình gặp được tiên nữ.

 

Nếu không thể gian sao lại có người đẹp như vậy, dịu dàng như vậy.

 

Nàng hỏi hắn từ đâu đến, trong nhà còn có những ai, nhưng đầu hắn đau như muốn nứt ra, cái gì cũng không nhớ ra được.

 

Nàng liền thu xếp cho hắn ở trong thanh lâu, hắn gọi nàng A tỷ.

 

Thời gian ở bên A tỷ càng lâu, hắn càng cảm thấy A tỷ giống tiên nữ.

 

Nàng biết hát, biết nấu ăn, biết làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn sẽ bảo vệ hắn.

 

Hắn lớn hơn một chút, nghe nàng nhắc tới chuyện Tống phủ, hắn vô cùng đau lòng.

Đám súc sinh này, sao có thể bắt nạt một A tỷ tốt như vậy.

 

Nàng nói vài câu xong liền không muốn nói nữa, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

 

Sau đó hắn bị hoàng thúc dẫn về, lại tìm thái y tốt nhất chữa trị cho hắn, vài năm trôi qua, hắn mới khôi phục toàn bộ ký ức.

 

Hắn muốn đi tìm A tỷ, nhưng mà thân phận đặc biệt, trong triều có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy.

 

Tùy tiện đi trước, sẽ làm hại A tỷ.

 

Sau này, giặc cỏ xâm lấn, hắn xin lãnh binh đi đánh giặc.

 

Bởi vì hắn biết, chỉ có đánh thắng trận, phụ hoàng mới vui vẻ, hắn mới có thể xin phụ hoàng tứ hôn.

 

Thời gian này, hắn vẫn luôn trong sáng ngoài tối nghe ngóng tình hình của Tống phủ, biết được Tống phủ trôi qua không dễ dàng, hắn liền an tâm.

 

Nhưng biên quan đại thắng, A tỷ lại thay đổi rồi.

Nàng rất câu nệ, giống như có bình phong vô hình chắn giữa bọn họ, khiến hắn bàng hoàng không dám tới gần.

 

A tỷ của hắn không phải như vậy. Hắn và A tỷ, cũng không nên như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-hanh-khat-la-dai-lao/phien-ngoai.html.]

Hắn tính kế, lừa A tỷ mình bị  bệnh khó qua khỏi, nhìn thấy A tỷ hoảng hốt lo sợ xông vào, hắn vừa vui sướng vừa áy náy.

 

Hắn lừa A tỷ, nhưng ý hắn vốn không phải muốn lừa nàng a.

 

A tỷ đồng ý trước tiên tạm thời ở lại Đông Cung,

 

Trước đó Tống Như Doanh bị nhốt vào đại lao, Tống phu nhân tức thì treo cổ tự vẫn.

Qua vài ngày, hắn đem Tống Như Doanh từ trong lao ngục ra, Tống Như Doanh còn vui sướng hỏi hắn, có phải đã tra rõ có người vu oan giá họa ông ta không, hay là ái nữ Tống Văn Ninh của ông ta phát thiện tâm, tha cho ông ta một mạng?

 

Hắn lạnh lùng cười cười, sau đó gọi người thiến ông ta, lại đưa tới chỗ A tỷ làm nô tài.

 

A tỷ chê hắn chân tay vụng về, hơn nữa làm thái giám rồi còn động tay động chân với nha hoàn, liền thưởng hắn cho một lão thái giám quái gở.

 

Nghe nói không được 2 tháng, liền bệnh một trận, sau đó đi rồi.

 

Về phần Tống Hi Ninh, hắn đem nàng ta vào cung để làm nha hoàn, nô tài có năng lực phát hiến hắn và Tống Hi Ninh có ân oán, càng thêm làm khó dễ gấp bội, đem nàng ta đày tới Tân Giả Khố.

 

Tống Hi Ninh căn bản không chịu nổi khổ cực bên đó, vì để trốn tránh làm việc, nàng ta tìm một thái giám hơi có năng lực bên cạnh hoàng thượng làm đối thực.

 

Nhưng thái giám kia không phải người tốt. Sau khi hắn chán nàng ta xong, liền rạch mặt nàng.

Sợ nàng nói lung tung, lại rút lưỡi nàng ta, sau đó đem nàng ta ném về Tân Giả Khố. Ngoan độc giống như nương nàng ta năm đó vậy.

 

Sau này, hắn như ý nguyện cưới được nàng, nàng làm thái tử phi của hắn.

 

Đại hôn đêm đó, nàng mệt c.h.ế.t rồi, nặng nề thiếp đi.

Hắn lại không ngủ, trong bóng đêm yên lặng ngắm nàng, lại cẩn thận từng ly từng tí sờ tóc nàng, không dám tin chuyện đẹp như này lại xảy ra trên người hắn.

 

Hắn nói hắn chỉ cưới một mình nàng, nàng không tin.

 

Vậy hắn sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho nàng thấy là được.

 

Nàng không có người nhà, hắn sẽ là người nhà của nàng.

Hắn sẽ bảo vệ nàng một đời, để nàng vĩnh viễn bình an suôn sẻ.

 

Hoàn.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...