EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:07:42
Lượt xem: 148

Khi tỉnh dậy, ngoài trời đang đổ mưa to.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì thấy Chu Diễm đang đứng bên ngoài, toàn thân bị ướt sũng.

 

Anh cầm một bản hợp đồng trong tay, ôm chặt lấy tôi: "Hướng Quỳ, anh đã hủy hợp đồng với công ty rồi. Anh được tự do rồi, chúng ta đều tự do rồi. Trong buổi diễn này anh sẽ công bố mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta kết hôn nhé, có được không?"

 

Tôi có thể nghe ra được, Chu Diễm đang rất kích động.

 

Anh còn cứ vậy mà chạy đến đây, hoàn toàn không quan tâm có bị người khác chụp được hay không.

 

Tôi cho anh ấy vào nhà, đưa anh ấy bộ quần áo để thay.

 

"Chu Diễm, em sẽ ra nước ngoài với Tử Minh." Tôi khẽ nói: “Anh ấy sẽ ra nước ngoài học thạc sĩ bốn năm, em sẽ đi cùng anh ấy."

 

Chu Diễm nhíu mày: "Em cũng ra nước ngoài học thạc sĩ sao? Sao trước đây chưa nghe em nói gì. Nhưng mà xuất ngoại mở mang tầm mắt cũng tốt, anh sẽ đi cùng với em. Dù sao bây giờ anh cũng tự do rồi, có thể tự sắp xếp công việc của mình."

 

Tôi im lặng một lúc, sau đó nói: "Chúng em định kết hôn ạ."

 

Chu Diễm nắm chặt khăn lông, ngẩng đầu nhìn tôi như thể không hiểu lời tôi nói.

 

"Có phải em còn trách anh ba tháng qua không đến gặp em không?" Chu Diễm hơi sốt ruột: “Anh bận chuyện hủy hợp đồng với công ty nên mới không đến tìm em thôi, anh sợ Khúc Hiểu Phù sẽ gây rắc rối cho em. Hướng Quỳ à, em đề nghị chia tay, anh biết là do em mệt mỏi rồi. Sau này anh sẽ dần dần chuyển hướng. Trước đây công ty định hướng cho anh làm ca sĩ nên mới có nhiều fan cuồng như vậy. Đợi đến khi anh chuyển hướng rồi, em sẽ không phải lo bị tấn công nữa đâu."

 

Anh lo lắng giải thích, còn tôi thì bình tĩnh lắng nghe.

 

Chu Diễm nhìn nét mặt của tôi, dần dần im lặng, hai mắt ngấn lệ.

 

Bởi vì anh đã hiểu, tôi không đùa với anh.

 

Đúng lúc đó, Lưu Tử Minh mở cửa bước vào, cầm theo bữa khuya trong tay.

 

Chu Diễm nhìn thoáng qua Lưu Tử Minh.

 

Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí như đông cứng lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-that-su-rat-yeu-anh/chuong-15.html.]

Chu Diễm hỏi tôi: "Hai người sống chung rồi sao? Hướng Quỳ, em nghiêm túc thật à?"

 

Tôi gật đầu.

 

Chu Diễm lao ra ngoài, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà phát điên lên, sẽ kích thích tôi tại đây.

 

Tôi "ọe" một tiếng nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất.

 

Lưu Tử Minh chạy tới ôm tôi, đau lòng nói: "Cần gì phải thế! Em cần gì phải thế chứ!"

 

Tôi nhắm mắt, nước mắt lăn dài: "Anh ơi, đến bây giờ em mới hiểu, khi mẹ em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bà ấy đã ôm tâm trạng như thế nào để quyết tâm g.i.ế.c c.h.ế.t bố em."

 

Hồi còn nhỏ tôi không hiểu tại sao mẹ lại chọn cách như thế để rời xa tôi.

 

Nhưng giờ thì hiểu rồi.

 

Vì yêu nên trước khi chết, mới dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, để đổi lấy tự do cho người ấy.

 

10.

 

Ca sĩ thiên tài Chu Diễm tổ chức buổi biểu diễn tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh.

 

Trong danh sách những bài hát biểu diễn của anh có thêm một ca khúc "Nghe đi, hoa nở rồi".

 

Khi hát ca khúc này, anh mặc áo phông trắng, quần jean tẩy đến trắng bệch, ôm cây đàn guitar.

 

Ngay lúc đó, trông anh như lột bỏ tất cả hào quang, trở về với thời niên thiếu.

 

Anh của thời niên thiếu luôn ôm cây đàn guitar rẻ tiền, đứng biểu diễn trong quán bar hỗn loạn.

 

Lúc đó, có một cô gái ngồi ở quầy bar, lặng lẽ nghe anh hát.

 

Bây giờ, anh đã có hàng chục người hâm mộ, nhưng lại mất đi người đầu tiên.

 

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...