Chạm để tắt
Chạm để tắt

Em Ở Một Phương Trời Khác Chờ Anh - Chương 14: FULL

Cập nhật lúc: 2024-07-18 07:52:48
Lượt xem: 2,036

Giang Dã trải một tấm vải vẽ xuống đất, nói với Tần An Nhiên: "Cậu ngủ đi, tôi ngồi ở kia."

Nói xong, anh tập tễnh đi đến cửa ra vào, dựa vào cửa ngồi xuống.

Tần An Nhiên mím môi, nói với anh: "Hay là, cậu cũng đến đây ngồi đi."

Giang Dã cười, lại tập tễnh đi về, chỉ ngồi một góc nhỏ trên tấm vải vẽ.

Hai người cứ thế ở trong phòng vẽ tranh cả một đêm.

Anan

Mãi cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên gương mặt của hai thiếu niên.

Tần An Nhiên bị ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, tỉnh giấc.

Cô đưa tay lên, che đi ánh nắng trước mặt, nhưng lại che không được ánh nắng chiếu vào trái tim mình.

Từ ngày hôm đó trở đi, ngoại trừ thời gian lên lớp, Giang Dã gần như hình bóng không rời bên cạnh Tần An Nhiên.

Giang Dã học ban tự nhiên, Tần An Nhiên học ban xã hội, lớp của hai người, một lớp ở cuối cùng tầng hai, một lớp ở cuối cùng tầng ba.

Mỗi lần chuông tan học vang lên, Giang Dã liền chạy đến cửa lớp Tần An Nhiên, cũng không gọi cô ra ngoài, chỉ đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô.

Có Giang Dã ở bên cạnh bảo vệ, không còn ai dám bắt nạt Tần An Nhiên nữa, có một lần Tần Vi nhân lúc Tần An Nhiên đi vệ sinh, muốn bắt nạt cô.

Bị Giang Dã xoay người báo cảnh sát.

Lúc đầu Tần Vi còn chối cãi, nhưng ngay sau đó, Tần An Nhiên liền lấy chiếc máy ghi âm mà Giang Dã đưa cho cô ra.

Từ đó về sau, Tần Vi không bao giờ dám đến gây chuyện với Tần An Nhiên nữa.

Một năm sau, Giang Dã và Tần An Nhiên cùng thi đỗ đại học ở thành phố S.

Cũng chính năm này, hai người xác định quan hệ bạn trai bạn gái.

Dưới sự giúp đỡ của Giang Dã, Tần An Nhiên hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, thậm chí đến cả chứng trầm cảm cũng khỏi hẳn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-o-mot-phuong-troi-khac-cho-anh/chuong-14-full.html.]

Bọn họ yêu nhau, hẹn hò, hôn nhau như những cặp đôi bình thường khác.

Cũng sẽ cãi nhau, giận dỗi, làm hòa như những cặp đôi bình thường khác.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Dã gia nhập lực lượng công an, Tần An Nhiên thì vào làm việc tại một công ty luật do chị gái cùng trường đại học mở.

Vào một buổi tối bình thường, Giang Dã đã cầu hôn Tần An Nhiên.

Bọn họ bắt đầu nỗ lực vì ngôi nhà nhỏ của mình, cũng là vì tương lai của bọn họ mà cố gắng.

Chỉ là, có đôi khi Giang Dã sẽ ôm Tần An Nhiên nói những lời kỳ quặc.

Ví dụ như: "An Nhiên, sau này dù có khó khăn đến đâu, em cũng phải sống thật tốt."

Hoặc là: "An Nhiên, cho dù không có anh, em cũng đừng thất vọng về thế giới này, hãy sống thật tốt."

Mỗi khi anh nói những lời khó hiểu này, Tần An Nhiên đều sẽ che miệng anh lại, không cho anh tiếp tục nói nữa.

Giang Dã lại luôn kiên nhẫn dỗ dỗ Tần An Nhiên đồng ý với anh.

Ngay lúc Tần An Nhiên cho rằng bọn họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Thì tin dữ ập đến, Giang Dã đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Vân Nam.

Đợi đến khi Giang Dã lần nữa tỉnh lại trên giường bệnh, anh đã trở về cơ thể của Tạ Chi Đàn.

Khoảnh khắc đó, anh vui mừng đến mức gần như muốn khóc òa.

Nhìn thấy Tần An Nhiên đi vào cùng y tá, anh bất chấp tất cả chạy về phía Tần An Nhiên, ôm chặt lấy cô.

Anh biết tình cảm của Tần An Nhiên dành cho Giang Dã, cho nên lúc đó, anh ôm Tần An Nhiên, nói với cô rằng: "An Nhiên, anh là Giang Dã, anh trở về rồi."

Giang Dã biết, có một người đàn ông tên là Kỳ Diễn vẫn luôn yêu thích bạn gái của anh.

Sau đó, người đàn ông tên là Kỳ Diễn đó đã tìm đến anh, chất vấn một cách không cam tâm: "Tôi kém anh ta ở điểm nào, tại sao cô ấy chưa từng nhìn tôi lấy một cái?"

Giang Dã: "Thích bạn gái của tôi à? Vậy thì đời này cậu đừng hòng có cơ hội. Bạn gái của tôi, phải được yêu thương như cách tôi yêu thương cô ấy. Còn cậu, vẫn nên học cách yêu một người trước đã."

Loading...