Em Gái Quốc Dân - Chương 16-17

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:44:26
Lượt xem: 6,760

16

 

Lúc mới nhìn thấy ID này, khán giả còn tưởng là mình nhìn nhầm. 

"Phó Diễm? Đây là A Ngưu kia hả, anh ta dám dùng tên của Ảnh đế luôn kìa."

Cho đến khi có người nhấp vào trang cá nhân của anh ấy, phát hiện anh ấy có hơn ba mươi triệu người hâm mộ và hai video có hơn mười triệu lượt thích. 

"Mẹ nó, thật sự là Ảnh đế kìa?!"

"Ôi trời ơi, Phó Diễm này và A Ngưu kia là cùng một người sao, không phải chứ không phải chứ, người tặng quà lúc trước thật sự là Ảnh đế sao?"

"Cứu mạng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Ảnh đế vào livestream, tôi còn tưởng là tài khoản do nhân viên quản lý đấy."

"A a a Ảnh đế! Xin ảnh chụp chung!"

Mà sau khi Phó Diễm vào livestream, cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu điên cuồng tặng quà. 

Trong livestream không thiếu những người trẻ tuổi thích xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy Ảnh đế, lập tức chạy đi rêu rao khắp nơi, chưa đến nửa phút, những người hâm mộ của anh hai tôi như phát điên tràn vào livestream của tôi, ồn ào đòi ảnh chụp chung. 

Sau đó, họ nhìn thấy anh hai tôi đang điên cuồng tặng quà. 

Cho dù họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính chủ đã tặng quà rồi, vậy họ cũng phải tặng theo!

Thế là cho dù anh hai tôi không kêu gọi, những người hâm mộ kia đều rất tự giác tặng quà cho tôi, người có tiền thì tặng quà lớn, người không có tiền thì tặng chút ít, mọi người đều hăng hái, như thể làm như vậy là có thể đến gần Ảnh đế hơn một chút. 

Người đông thế mạnh, hơn nữa các chị gái phần lớn đều là đại gia, chỉ trong chốc lát, thanh m.á.u của tôi đã áp đảo nghiêng về một phía. 

Tề Tư Duyệt thấy tình hình không ổn, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhấp vào ID của Phó Diễm.

Vừa nhìn, suýt chút nữa cô ta đã lật con ngươi trắng dã ngất xỉu: 

"Người tặng quà cho Ninh Lộ, vậy mà lại là Phó Diễm? Ninh Lộ thật sự quen biết Phó Diễm, tại sao cô ta lại quen biết chứ?!"

Hot boy mạng và nữ chính phim truyền hình online cũng ý thức được vấn đề. Bình luận trong livestream của họ cũng điên cuồng lướt qua:

"Chờ chút, đó là Phó Diễm thật sao, chẳng lẽ anh ấy thật sự là anh trai của Ninh Lộ?"

"Nếu không phải là anh trai, tại sao lại vô duyên vô cớ tặng quà cho cô ấy."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

"Đá phải tấm sắt rồi, em gái của Ảnh đế mà bọn họ cũng dám khiêu khích, chắc là bọn họ không biết chị gái fan hâm mộ điên cuồng cỡ nào."

"Tuy rằng tôi rất thích A Hạo, nhưng đối diện là Ảnh đế đó, có thể so sánh sao, xin lỗi tôi đổi phe rồi."

"Em gái của Ảnh đế, vậy chính là em gái của tôi, tôi phải đi tặng quà cho em gái đây."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-quoc-dan/chuong-16-17.html.]

"Tề Tư Duyệt vậy mà dám bắt nạt em gái chúng ta, mọi người mau report livestream của cô ta đi."

"..."

 

17

 

Đồng thời, video cũng được đăng tải. Bên dưới video vạch trần của Người Bí Ẩn J trước đó, cũng bị cư dân mạng vây hãm. 

"Blogger tung tin đồn nhảm, chưa điều tra rõ ràng đã nói bậy, suýt chút nữa khiến em gái chúng tôi bị bạo lực mạng."

"Hừ hừ, anh trai của người ta thật sự là Ảnh đế, bẽ mặt không?"

"Report video của anh ta tung tin đồn nhảm!"

"Bỏ theo dõi bỏ theo dõi, blogger thối tha gì đâu."

Còn bên tôi, PK cũng sắp kết thúc, bởi vì sự xuất hiện của Phó Diễm, rất nhiều người hâm mộ bên kia lập tức đổi phe, số phiếu của họ dần dần đuổi không kịp, cho đến khi dừng lại, bị bên tôi áp đảo. 

PK kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về tôi. 

Sau khi kết thúc, anh ba tôi nôn nóng chạy đến livestream của Tề Tư Duyệt nói: "Mấy người thua rồi, mau xin lỗi Yến Yến đi!"

Cư dân mạng hùa theo: "Chính xác chính xác, xin lỗi."

Sắc mặt Tề Tư Duyệt lúc trắng lúc xanh. 

Hot boy mạng và nữ chính phim truyền hình online đã sớm tìm cớ thoát khỏi livestream, chỉ còn ông chủ kia là còn ở đó, Tề Tư Duyệt thấy vậy liền cầu cứu ông ta: "Tổng giám đốc Triệu, sao lại thua rồi?"

Sắc mặt của Triệu tổng kia cũng rất khó coi, nhưng vì thể diện nên cố gắng giữ bình tĩnh. 

Ông ta lạnh lùng nhìn màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bên kia nhất định là cố ý tạo dựng danh tiếng, tài khoản của Phó Diễm nói không chừng là do bọn họ hack, tôi muốn báo cáo lên nền tảng, khóa tài khoản của bọn họ, để bọn họ không bao giờ có thể lừa gạt khán giả nữa."

Vừa dứt lời, bình luận tràn ngập dấu "???".

"Không phải, ông ta nói tài khoản Ảnh đế của chúng ta bị hack?"

"Tôi xem IP rồi, đúng là ở Hoành Điếm, bọn họ bị điên rồi à."

"Chính xác, đừng có nói nhảm nữa, thua thì mau xin lỗi đi."

Triệu tổng thấy vậy, ánh mắt u ám nói: "Hừ, tôi nói khóa là khóa, lũ rác rưởi các người là cái thá gì, cũng xứng lên tiếng với tôi?"

Anh ba thấy vậy tức giận như cá nóc, đang định gõ chữ lý luận, một giây sau, màn hình tối đen. 

Tài khoản của Tề Tư Duyệt bị khóa...

Bình luận

4 bình luận

Loading...