Em Gái Quốc Dân - Chương 12-13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:44:18
Lượt xem: 3,857

12

 

Lời nói của anh ta đều ám chỉ tôi và Phó Diễm có mối quan hệ mờ ám, thậm chí còn nói trận PK này là để tạo dựng danh tiếng.

Anh ta có rất nhiều người hâm mộ, thêm vào đó những video trước đây cũng có chút đáng tin, một bộ phận cư dân mạng lập tức tin lời anh ta.

"Nói cũng đúng, vô duyên vô cớ, tại sao lại tặng cô ta mười vạn tệ chứ?"

"Đúng vậy, livestream của cô ta còn tắt chế độ xem thông tin, nếu không có gì khuất tất thì sao không dám mở?"

"Theo tôi thấy người đáng thương nhất vẫn là Tề Tư Duyệt, PK thua rồi còn bị ép tẩy trang, một cô gái bị nhiều người ức h.i.ế.p như vậy."

"Đều là tạo dựng danh tiếng thôi, đại gia nào ngu ngốc như vậy, lại điên cuồng tặng hơn trăm nghìn tệ cho một streamer vô danh chứ?"

Trong nháy mắt, những lời đồn đại về việc chúng tôi tạo dựng danh tiếng ngày càng nhiều, cư dân mạng thậm chí còn suy diễn ra rất nhiều thuyết âm mưu.

Thấy bọn họ càng ngày càng quá đáng, tôi đành phải đăng bài thanh minh trên tài khoản của mình:

"Mọi người đừng đoán mò nữa, A Ngưu là anh hai của tôi, ban đầu tôi chỉ muốn thực hiện hình phạt nên mới gọi anh ấy vào livestream, việc anh ấy tặng quà cho tôi cũng nằm ngoài dự đoán, hơn nữa chỉ là hơn trăm nghìn tệ thôi, đối với anh ấy mà nói chẳng là gì cả."

Bài thanh minh này của tôi lập tức đẩy độ hot của sự việc lên cao trào.

"Trời ạ, hơn trăm nghìn tệ chẳng là gì cả, A Ngưu giàu có thật đấy!"

"Hu hu hu cho tôi xin một người anh trai như vậy."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

"Hóa ra là anh trai, vậy anh trai bảo vệ em gái hình như cũng hợp lý nhỉ?"

Thế nhưng ngay lúc này, Tề Tư Duyệt mấy ngày nay không online cuối cùng cũng livestream, khóc lóc kể lể với cư dân mạng:

"Tôi và Ninh Lộ là bạn học, tôi chưa từng nghe nói cô ấy có anh trai nào, hơn nữa gia cảnh cô ấy bình thường, nếu hơn trăm nghìn tệ đối với anh trai cô ấy mà nói chẳng là gì cả, vậy sao cô ấy ở trường lại sống tằn tiện như vậy, e là 'anh trai' này có ý nghĩa khác nhỉ..."

 

13

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-quoc-dan/chuong-12-13.html.]

 

Đôi khi, cư dân mạng hóng hớt chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy.

Sự thật là gì, có lẽ đối với họ không quan trọng.

Tề Tư Duyệt nói năng chân thật, dư luận lập tức nghiêng về phía cô ta, mọi người yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng chứng minh A Ngưu là anh trai của tôi.

Tôi: ?

Không phải, bắt tôi chứng minh anh trai tôi là anh trai tôi???

Tôi có chút nghẹn lời, do dự có nên gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh hai hay không. Thế nhưng Tề Tư Duyệt dường như không định cho tôi thời gian suy nghĩ.

Vài ngày sau, cô ta lại một lần nữa livestream, đồng thời gọi video cho vài người, bắt đầu gây áp lực cho tôi.

Vẫn là Hân Như gửi link livestream cho tôi.

Tôi nhấp vào, thấy một khung hình bốn người, ngoại trừ khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Tề Tư Duyệt, còn có một hot boy mạng có hàng triệu người hâm mộ, một nữ chính phim truyền hình online có chút tiếng tăm và một người đàn ông trung niên dáng vẻ giàu có.

Dựa vào độ nổi tiếng của hot boy mạng và nữ chính phim truyền hình online, livestream này có hơn ba mươi vạn người xem.

Tôi vừa vào livestream, liền có người nhận ra tôi.

"Cô ta còn dám đến đây."

"Ninh Lộ, đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang thảo luận về cô đấy."

Hot boy mạng liếc nhìn ID của tôi, cười nói: "Nghe nói anh hai giàu có của cô là Phó Diễm à?"

Tôi cau mày gõ chữ: "Anh nghe ai nói vậy?"

"Cư dân mạng tìm ra đấy, hôm đó lúc PK có người hỏi trong livestream, họ nói cô không phủ nhận."

Tôi do dự, nghĩ hay là cứ thừa nhận cho xong, dù sao tin nhắn riêng trong hậu trường cũng làm phiền lòng người khác.

Thế nhưng còn chưa kịp nói, nữ chính phim truyền hình online đã cười khẩy một tiếng: "A Hạo, đừng đùa nữa, đó là Ảnh đế Phó Diễm đấy, anh nghĩ là rau cải ngoài chợ chắc, ai muốn quen là quen à."

"Đúng vậy, cho dù cô ta có quen biết Phó Diễm, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó khiến Phó Diễm tặng quà cho cô ta không, theo tôi thấy là cô ta tung tin đồn nhảm để kiếm chút danh tiếng thôi, phải nói là người phụ nữ này rất biết chơi, tâm cơ thâm sâu thật đấy."

Bình luận

4 bình luận

Loading...