Em gái muốn trở thành vũ công thoát y - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:01:34
Lượt xem: 933

8.

Cùng lúc đó, Trì Dã, người chưa từng sử dụng mạng xã hội, thực sự đã đăng ký tài khoản lần đầu tiên.

“Hôm nay cô Lý Hạ quả thực đang quay phim tại trường quay Sao Bắc Đẩu.”

“Toàn bộ đoàn làm phim có thể bảo đảm cho cô ấy.”

Hình ảnh kèm theo là ảnh anh ấy và toàn thể ê-kíp giơ ngón tay cái lên cho diễn xuất của tôi trước màn hình camera.

Có vẻ như Trì Dã rất hài lòng với màn trình diễn hôm nay của tôi và muốn giữ tôi làm nữ chính.

Hotsearch bùng nổ, dư luận dậy sóng.

Những người hâm mộ ngốc nghếch của Lý Sa vẫn đang cố gắng hết sức để giúp cô ấy minh oan.

[Chờ một chút, ai có thể chứng minh người sử dụng tài khoản này là Giám đốc Trì? 】

【Bạn bị mu` hả? Bạn không thấy ảnh của đạo diễn Trì và ê-kíp sao? Lạc đề rồi, Giám đốc Trì đẹp trai quá, l.i.ế.m liếm màn hình~]

[Bây giờ phần mềm chỉnh sửa ảnh phát triển quá nên việc tạo ra một bức ảnh cũng không khó phải không? 】

[Tức là bây giờ bọn lừa đảo có thể làm video AI khuôn mặt để lừa gạt, chỉ cần dựa vào một bức ảnh để chứng minh rằng chính hắn là Giám đốc Trì. Ai mà tin được? 】

[Lý Sa là sao nữ nên t.h.o.á.t y không phải là coi thường bản thân! Chỉ có chị gái cô mới làm chuyện hèn hạ như vậy vì tiền! 】

Đúng lúc đám fan ngốc nghếch của Lý Sa đang làm ầm ĩ lên.

Lý Sa lại lên tiếng.

Cô ấy gửi một mảnh giấy có viết chữ "giả" bằng bút lông.

Kèm theo đó là dòng chữ: "Những điều giả tạo dễ nhầm lẫn với sự thật".

Rõ ràng là ám chỉ rằng tài khoản của Trì Dã có gì đó không ổn.

Cô ta không nói rõ ràng mà mơ hồ, lừa gạt người hâm mộ tiếp tục đấu tranh vì mình.

Người hâm mộ của Lý Sa dường như được tiếp thêm sức mạnh và có được sự tự tin.

[Có nhiều kẻ lừa đảo giả danh Giám đốc Trì. Có sao nữ bị lừa tiền à? Đây hẳn là phương pháp tẩy trắng của Lý Hạ. 】

[Lý Hạ dựa vào việc Giám đốc Trì không bao giờ sử dụng mạng xã hội nên cô ta mới dám lợi dụng Giám đốc Trì để làm sáng tỏ bản thân và vu khống Lý Sa. Thật là ghê tởm! 】

[Đừng sợ SaSa, nhanh chóng nói với Giám đốc Trì rằng Lý Hạ đang điên cuồng lợi dụng độ hot của anh ấy để minh oan cho mình! Chúng tôi sẽ hỗ trợ chị ! 】

Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của đám fan ngu ngốc không phân biệt đúng sai của Lý Sa , tôi không khỏi cười khẩy.

Đúng lúc tôi đang định chiến đấu cuồng nhiệt với đám fan ngốc nghếch này thì điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn từ Lý Sa giận dữ buộc tội tôi:

"Lý Hạ, chẳng trách chị không ngăn cản tôi diễn thoát y!"

"Thì ra chị đã có ý định thay thế tôi làm nữ chính!"

"Đừng tự mãn. Chỉ cần Tề Chiến nói một lời, khoản đầu tư của anh ấy vào bộ phim này sẽ ngay lập tức bị đình chỉ."

"Chị muốn cùng tôi xé mặt à ? Cho dù thanh danh của tôi bị hủy hoại, sự nghiệp bị hủy hoại, tôi vẫn có thể cưới Tề Chiến! Nhưng chị sẽ chỉ bị Tề Chiến phong sat vì dám làm ảnh hưởng đến tôi!"

"Tôi khuyên chị không nên bị lợi ích trước mắt ám ảnh, nếu biết chuyện gì đang xảy ra thì hãy ra ngoài chịu trách nhiệm cho tôi!"

Có vẻ như cô ấy không muốn giả vờ nữa và muốn trở mặt hoàn toàn với tôi.

Đó là những gì tôi muốn.

9.

Tôi bắt đầu livestream để vạch trần tin nhắn của cô ấy, đồng thời để Trì Dã và Phó Thần xuất hiện trước ống kính để chứng minh tôi vô tội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-muon-tro-thanh-vu-cong-thoat-y/chuong-4.html.]

Tuyến phòng thủ cuối cùng của những người hâm mộ ngu ngok của Lý Sa đã bị phá vỡ

Sau khi họ im lặng, những bình luận của người qua đường và cư dân mạng cuối cùng cũng chiếm lĩnh.

[À cái này à? Lý Sa đã nghĩ gì nhỉ? Trở thành một ngôi sao lớn không phải là điều tốt sao? Sao cô ta dám đ.â.m sau lưng người hâm mộ và trở thành vũ nữ thoát y? 】

[Vậy là Lý Sa không chỉ từ bỏ bộ phim của đạo diễn Trì để trở thành vũ nữ t.h.o.á.t y mà còn đe dọa chị gái để giúp cô ấy minh oan? Bạn đã xem video thử vai chưa? Kỹ năng diễn xuất của chị gái cô ta thực sự tốt hơn cô ta rất nhiều. Chẳng trách ngay cả đạo diễn Trì vốn luôn lạnh lùng cũng sẵn sàng đứng ra làm sáng tỏ cho chị gái cô ta. 】

[ Chời ơi  làm người nổi tiếng không muốn lại muốn đi làm gái nhảy ? Suy nghĩ kì quái này cục cưng không tiếp thu nổi ó . 】

[Làm fan Lý Sa là điều ngu ngok nhất trong đời bé. Chởi Lý Sa đừng chởi bé nha UwU ! 】

Nhìn thấy Lý Sa bị toàn bộ Internet mắng mỏ, Tề Chiến trở nên tức giận.

"Mọi người bị ngoo à ?"

"Tôi thấy có những người mà tuyến lệ kết nối với bàng quang, mắt họ rỉ nước tiểu, nhìn cái quái gì cũng thấy bậy bạ ! Múa t.h.o.á.t y là nghệ thuật! Các người có hiểu nghệ thuật là gì không?!"

"Người khác bó chân nhưng các người thì bó não,  Sa Sa đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật! Cô ấy có quyền tự do cởi quần áo vì nghệ thuật! Các người lấy quyền gì can thiệp vào tự do của cô ấy?"

"Làm sao các người còn có thể làm phim theo tư tưởng phong kiến như thế ? Một nửa số rạp chiếu phim trong nước là của tôi. Cho dù bộ phim dở hơi của các người có làm ra thì cũng đừng nghĩ đến việc nó được chiếu trong rạp chiếu phim thuộc Tề thị !"

Nhưng lời nói của Tề Chiến không những không giúp ích được gì cho Lý Sa bé nhỏ mà ngược lại còn khơi dậy sự phẫn nộ của cư dân mạng đối với giới tư bản.

[Sợ quá sợ quá, thái tử gia Bắc Kinh thật tuyệt vời. Cư dân mạng chúng ta vẫn là những người kế thừa chủ nghĩa xã hội! Khách hàng là thượng đế, có hiểu không? Thượng đế ông đây muốn xem phim gì anh có quản được không ? 】

[Đúng đúng, nghệ thuật thf cứ là nghệ thuật, nhưng t.h.o.á.t y thì đúng là thấp kém !  Bình thường Lý Sa tỏ vẻ ngây thơ như vậy trước ống kính, nhưng không ngờ để quyến rũ Tề Chiến, cô ta thậm chí còn không màng đến thể diện ! Thực sự là sợ người nghèo nhìn thấy, sợ người giàu không nhìn thấy! 】

[Ngok nghek quá đi à, cô ấy có nghĩ Tề Chiến chân thành với cô ấy không? Chẳng lẽ chưa nhìn thấy tấm gương là bạn gái cũ Tề thái tử à, anh ta chơi chán rồi đá cô ấy đi luôn đấy. Đến lúc đó Sa Sa  sẽ không còn tiền bạc hay sự nghiệp nữa, liệu cô ẻm còn có thể lên mặt như này không! 】

Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, Lý Sa nổi điên đăng ảnh thân mật của mình và Tề Chiến.

Trong ảnh, Lý Sa và Tề Chiến đang nằm trên giường lớn và hôn nhau, trong tư thế thân mật, trên người không mặc đồ, rõ ràng là vừa xảy ra chuyện gì đó.

"Đừng tưởng rằng tôi không biết mọi người đang ghen tị. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội gả vào hào môn."

"Xấu xí như cô á, dù muốn t.h.o.á.t y cũng không có ai xem! Tại sao các người lại cản trở quyền tự do ăn mặc của tôi? Dáng tôi đẹp, tôi tự hào về cơ thể của tôi, tự tin thì tôi khoe !"

Tôi ngay lập tức bị sốc bởi mạch não của cô ấy.

Nà ní ? Có bệnh gọi cấp cứu, ở đây khùm đin chi dọ ?

Người bình thường có thể nói được những lời này không?

Mạch não của mấy người yêu đương quả thực khác với người thường.

Tôi lập tức comment lại cho cô ấy:

"Tự do thực sự trong cách ăn mặc có nghĩa là không cảm thấy tự ti và dũng cảm mặc quần áo đẹp để thể hiện khía cạnh đẹp nhất của mình, thay vì cởi bỏ quần áo để chiều lòng đàn ông! Con gái có cả trăm cách để yêu cơ thể mình nhưng không bao giờ bao gồm việc đứng uốn éo trên sân khấu t.h.o.á.t y và trở thành đồ chơi của người khác!”

Cư dân mạng lần lượt đồng tình với tôi.

【Đúng đúng! Tự do không phải là làm điều mình muốn mà là không làm điều mình không muốn! 】

[Các chị em hãy nhớ điều này! Tự do đi xuống không bao giờ là tự do! Những gì chúng tôi phấn đấu luôn là sự tự do hướng lên! 】

[Loại tiệc tùng thân xác đàn áp phụ nữ và nhằm mục đích coi thường phụ nữ này lẽ ra phải bị thời đại loại bỏ, thay vì nhân danh nghệ thuật! 】

Kể từ ngày đó, trước sự phẫn nộ của dư luận, Lý Sa đã bị cấm hoạt động và hoàn toàn rời khỏi làng giải trí.

Cư dân mạng cũng bắt đầu tự phát tẩy chay ngành công nghiệp của Tề thị vì hành vi lố bịch của Tề Chiến.

Và tôi đã gia nhập đoàn làm phim "Sao Bắc Đẩu" và tập trung quay bộ phim nữ chính đầu tiên của mình.

Ba tháng sau, bộ phim được hoàn thành.

Bình luận

2 bình luận

Loading...