Em gái muốn trở thành vũ công thoát y - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:50:21
Lượt xem: 891

1.

Trong con hẻm nhỏ.

Khi tôi nhếch nhác vì bị fan cuồng của em gái cào vào cổ, má.u nóng phun ra. 

Cơn đau dữ dội ngay lập tức khiến tôi mất đi sức lực để vùng vẫy. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chộp lấy con d.a.o và đ.â.m thẳng vào tim fan cuồng đó. Tôi cầu xin em gái Lý Sa đang đứng ở đầu hẻm gọi cấp cứu cho mình.

Nhưng cô ấy chỉ cong môi, mỉm cười lạnh lùng.

‘’Chị gái, chị chec cũng tốt, người đã bị đàn ông đá.nh thành như thế, làm sao có thể sống tốt được nữa ?’’

Vì mất má.u quá nhiều, tôi cuộn người ngã xuống đất, bất đắc dĩ hỏi :

‘’ Tại sao vậy?’’

Tôi không hiểu.

Lý Sa là em gái ruột của tôi, là người tôi yêu thương từ nhỏ.

Em ấy cũng là nữ diễn viên thuần khiết mà tôi đã dốc hết sức vun đắp danh tiếng cho em.

Sao em ấy có thể làm vậy với tôi ?

Khi Lý Sa mới bước vào làng giải trí, em ấy chỉ có rất ít người hâm mộ.

Tuy rất xinh đẹp, nhưng em ấy không hề nổi bật ở trong làng giải trí, nơi có quá nhiều người đẹp.

Cho đến khi tôi chụp ảnh em ấy để mặt mộc không trang điểm, cầm trà sữa trên tay, đôi lông mày cong cong đọc sách.

Cư dân mạng say mê bởi khí chất trong sáng thuần khiết, với đầy chất thơ văn học thức, khác biệt hẳn so với những diễn viên khác.

Em ấy trở thành một ngôi sao mới nổi với hàng trăm hàng nghìn người hâm mộ.

Thế nhưng, vào lúc này, Lý Sa đang đứng ở đầu ngõ, thờ ơ khoanh tay, khuôn mặt vặn vẹo hoàn toàn mất đi vẻ trong sáng thường ngày.

‘’Chị vẫn còn đủ can đảm để hỏi tại sao à ?’’

Em ấy giận dữ buộc tội tôi.

‘’Chị, chị có đau không?’ 

‘’Thế nhưng ngày Tề Chiến và vũ nữ t.h.o.á.t y kia kết hôn, tôi thấy đau đớn hơn chị ngày hôm nay gấp trăm nghìn lần.’’

‘’Chị mất đi chính là sinh mệnh của chị, mà tôi mất đi là tình yêu duy nhất của tôi.’’

Tề Chiến ?

Tề Chiến, thái tử gia Bắc Kinh, rất thích đùa giỡn với phụ nữ, thường xuyên đi chơi ở hộp đêm Crazy Horse Show và thích xem phụ nữ nhảy.

Không ngờ tôi cố gắng hết sức để giúp Lý Sa giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, em ấy có được cả danh vọng và lợi ích, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi quả dưa chuột thối lăng nhăng Tề Chiến.

2.

Lúc đầu, để có được cơ hội cho Lý Sa đóng vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn mới tài năng Trì Dã, tôi đã uống rượu ở bàn đến khi chày má.u dạ dày, cuối cùng mới giành được cơ hội thử vai cho em ấy.

Nhưng từ nhỏ em đã không thích đọc sách, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không hiểu được chữ viết và nội dung.

Tôi giúp em ấy phân tích từng chữ trong kịch bản, cùng em ấy tìm hiểu tâm lý nhân vật, cùng em ấy luyện tập suốt đêm để nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Với sự giúp đỡ của tôi, Lý Sa đã đánh bại hàng trăm nữ diễn viên nổi tiếng và giành được danh hiệu nữ chính nhờ sự hiểu biết sâu sắc về vai diễn.

Thế nhưng ngay trước khi bộ phim bắt đầu quay, em ấy khóc lóc và muốn từ bỏ việc đóng phim để đến Crazy Horse Show làm vũ nữ thoát y.

Chỉ vì em ấy đối với Tề Chiến, thái tử gia Bắc Kinh, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau tại hộp đêm Crazy Horse Show.

Có tin đồn Tề Chiến chỉ thích những người đẹp quyến rũ, sexy, phóng khoáng, và ghét nhất là những cô gái giả vờ ngây thơ.

Lý Sa muốn trở thành vũ nữ thoát y, thoát khỏi vỏ bọc thuần khiết của mình để giành được chú ý của Tề Chiến.

Nhưng một đạo diễn giỏi chắc chắn sẽ không mạo hiểm sử dụng một ngôi sao nữ thiếu tự tin và có ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của giới trẻ làm nữ chính của một bộ phim.

Ít nhất sẽ bị cư dân mạng công kích, tệ nhất sẽ khiến phim bị chặn không thể ra mắt.

Tôi không muốn em ấy hủy hoại tương lai của mình vì thái tử gia phóng túng và bẩn thỉu.

Thuyết phục cũng vô ích.

Biện pháp cuối cùng là tôi đánh thuốc mê em ấy để khiến em ấy choáng váng, cầu xin em ấy ở lại trường quay và buộc em ấy phải hoàn thành hết bộ phim.

Tôi đã đọc kịch bản.

Bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành kiệt tác mà hầu hết các diễn viên đều mơ ước trong suốt cuộc đời.

Sau khi bộ phim được ra mắt thành công, đúng như dự đoán, Lý Sa ngay lập tức trở nên nổi tiếng và trở thành bông hoa nhài thuần khiết duy nhất trong lòng hàng nghìn cư dân mạng.

Sau khi nổi tiếng, việc đầu tiên em ấy làm là tỏ tình với Tề Chiến. Nhưng Tề Chiến đã từ chối và cưới một vũ nữ thoát y. Không còn khả năng nào cho Lý Sa và anh ta nữa.

Bây giờ, em ấy, một con sói mắt trắng, đã tính hết món nợ này lên đầu tôi.

Tôi giận quá bật cười, nghiến răng chửi :

‘’ Lý Sa, em đúng là đồ ngốc!’’

Nghe thấy vậy, em gái nhếch miệng tràn đầy giễu cợt, giọng điệu khinh thường.

‘’Chị ơi, bây giờ chị còn đáng khinh và bẩn thỉu hơn nhiều so với vũ nữ t.h.o.á.t y mà chị khinh thường ! ‘’

‘’Ít nhất, tôi cũng thu phí từ các chàng trai giàu có, còn chị lại là hàng tặng miễn phí cho fan của tôi !’’

Tôi nôn ra ngụm má.u cuối cùng, không yên nghỉ.

3.

Mở mắt ra lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-muon-tro-thanh-vu-cong-thoat-y/chuong-1.html.]

Tôi không những không chec, mà còn được quay lại ngày mà Lý Sa khóc lóc muốn đến hộp đêm CRAZY HORSE SHOW để thoát y.

Nghĩ đến trải nghiệm bi thảm ở kiếp trước, tôi nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến Lý Sa đã hủy hoại tương lai bản thân như thế nào, lập tức mìm cười đồng ý :

‘’Được rồi.’’

Có lẽ không ngờ rằng tôi, người luôn nghiêm khắc với em ấy lại có thể đồng ý nhanh đến vậ, Lý Sa hưng phấn chạy đến ôm chặt lấy tôi cười vui vẻ :

‘’Thật sự ?’’

‘’Chị gái tốt của em, em yêu chị nhất !’’

À.

Ở kiếp trước, tôi thực sự yêu em ấy.

Khi tôi còn nhỏ, gần như toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi đêu dùng mua những chiếc kẹp tóc mà Lý Sa thích, những món ăn em ấy thích ăn và những món đồ dùng học tập mà em ấy muốn.

Khi em ấy bị các bạn cùng lớp bắt nạt ở trường, tôi luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em ấy. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, thậm chí vì lo lắng sự ngây thơ và trong trắng của em ấy sẽ bị giới giải trí làm ô uế, tôi, một sinh viên tốt nghiệp một trường danh tiếng, đã từ bỏ vị trí lương cao và trở thành quản lý của em ấy mà không một lời phàn nàn.

Tôi muốn giúp em ấy có được chỗ đứng trong làng giải trí trước, sau đó mới quay lại phát triển sự nghiệp của riêng mình. 

Nhưng em ấy lại khuyến khích người hâm mộ của mình hại tôi vì Tề Chiến.

Tề Chiến là ai ? Là thái tử gia nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh.

Thay đàn bà hơn thay áo.

Thậm chí còn có những tin đồn về tình một đêm với bảy vũ nữ thoát y.

Thế nhưng anh ta có một khuôn mặt đẹp trai khiến tất cả chúng sinh bối rối.

Cộng với việc anh ta có gia thế vững vàng và sẵn sàng chi tiền cho bạn gái, anh ta luôn có thể dễ dàng quyến rũ một lượng lớn những em gái ngây thơ đang mong mỏi lãng tử quay đầu.

Rực rỡ, quyến rũ, lãng mạn, suy đồi.

Tôi lặng lẽ đẩy Lý Sa ra, tránh sự đụng chạm từ em ấy.

‘’Đương nhiên là sự thật rồi ! Chị cũng rất mong chờ buổi ra mắt t.h.o.á.t y của em đó, em gái của chị.’’

Tôi thực sự nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi mặt nạ ngây thơ của cô ấy lộ diện!

Liệu nhóm fan nam cực kỳ cuồng tín của Lý Sa có chấp nhận được việc nữ thần thuần khiết trong lòng họ biến thành vũ nữ t.h.o.á.t y hộp đêm cho phú nhị đại hay không ?

Nhưng sau khi tôi đồng ý, Lý Sa bắt đầu do dự.

"Chị ơi, buổi chiếu phim sẽ bắt đầu vào ngày mai. Giám đốc Trì sẽ không giận nếu em không ở đây phải không?"

"Nếu người hâm mộ phát hiện ra, liệu họ có ghét em không?"

"Chị ơi, chị có thể giúp em thử giọng được không?"

Em ấy nhìn tôi giả vờ vô tội, nhưng trong mắt em ấy có chút tính toán.

Mặc dù đoàn làm phim đã chọn Lý Sa vào vai nữ chính nhưng bộ phim đầu tư lớn sắp bắt đầu quay, để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, nữ chính sẽ đến thử vai vào ngày mai không chỉ có em ấy mà còn có một nữ diễn viên nổi tiếng khác, như một phương án dự phòng.

Nếu đạo diễn không hài lòng với em ấy, có thể thay nữ chính bất cứ lúc nào.

Em ấy đã không giữ lời hứa và thản nhiên vắng mặt trong buổi quay phim, hành động như một người nổi tiếng vô trách nhiệm này rất có thể sẽ khiến đạo diễn tức giận.

Tôi và em ấy là cặp song sinh, chúng tôi trông gần như giống hệt nhau, và những người không quen sẽ không thể phân biệt được chúng tôi.

Nếu tôi thử vai em ấy, tôi có thể tránh làm đạo diễn khó chịu bằng cách giả vờ là người thật.

Hóa ra em ấy đã lợi dụng tôi để nói ra sự thật về cuộc đời em ấy.

Đáng tiếc là kiếp trước tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó.

"Được rồi, ngày mai chị sẽ thử giọng giúp em ."

Tôi liền đồng ý, đồng thời nhẹ nhàng vuốt lưng em ấy, giả vờ an ủi.

"Khán giả xem màn t.h.o.á.t y của em đều là thế hệ thứ hai giàu có hàng đầu ở Bắc Kinh. Họ không được phép mang theo điện thoại di động để ghi hình buổi diễn. Làm sao người hâm mộ của em có thể biết được?"

"Hơn nữa, nếu có thể cưới Tề Chiến thì tại sao lại còn phải đi đóng phim, làm ngôi sao lớn? Làm vợ người giàu như vậy tốt hơn !"

Trên mặt Lý Sa hiện lên một chút ửng đỏ.

"Nhưng... nhưng, em phải làm gì để Tề Chiến thích em ?"

Tôi kéo em ấy đến trước gương, cởi bỏ quần áo của em ấy rồi trầm giọng nói một cách mê hoặc :

‘’Em gái, thân hình của em đẹp như vậy, ngay cả chị nhìn cũng thấy động lòng chứ nói gì đến thái tử gia ? ‘’

‘’Lát nữa chị sẽ giúp em tìm 1 mama ở hộp đêm, để bà ấy dạy em nghệ thuật quyến rũ đàn ông.’’

‘’Mỹ nữ không chủ động sao bắt được nam nhân ?’’

‘’Em gái, trước tiên chúc em và Tề Chiến có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mãi mãi gắn bó với nhau.’’

Đồ khố.n nạn đồ khố.n nạn, giữ lấy nhau cho chặt vào.

Đừng có ra ngoài làm hại người khác nữa !

Lý Sa ngượng ngùng che ngực, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy mong chờ và ảo tưởng về tương lai hạnh phúc của mình và Tề Chiến.

Tôi nhìn bản thân trong gương, thấy một người trông gần giống Lý Sa, khẽ nhếch miệng.

Vì em ấy đã không muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, nên tôi sẽ thay thế em ấy trở thành ngôi sao lớn và tỏa sáng rực rỡ.

Nếu tôi có thể làm cho em ấy nổi tiếng được, thì cũng có thể làm cho chính mình nổi tiếng !

Và em ấy, lẽ ra phải làm vũ nữ t.h.o.á.t y ở hộp đêm, làm hài lòng đàn ông !

Bình luận

2 bình luận

Loading...