Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 14. sự thật ( ko bíc tui đặt tên có ý nghĩa j nh hoi kệ.) Sẵn chúc mí cô gái dễ thw đọc chuỵn của toi 20/10 vui vẻ nha, iu nhắm .

Cập nhật lúc: 2024-10-20 00:03:28
Lượt xem: 3

Đúng vậy, vốn dĩ ban đầu, một cô cũng chỉ muốn có cơ hội thực tập, giờ được làm diễn viên đóng thế tuy không phải là quá tốt nhưng vậy cũng được rồi.

 Bây giờ việc cô phải làm là tập trung trau dồi kỹ năng, vai diễn thế này có nhiều kỹ năng khó, muốn được học tập với đạo diễn nổi tiếng thì phải cố gắng.

 Nghĩ như vậy, Lưu Ly quay về phòng tập bắt đầu nghiên cứu kịch bản một cách chăm chỉ. 

Trong khi đó Hàn Dương Dương lưu luyến rời khỏi Trung Quốc, đi một chuyến công tác dài. Anh ôm Mạn Ninh đang ngái ngủ một cái thật chặt , không ngừng dặn dò cô đủ thứ rồi mới rời đi.

 Điều này làm Mạn Ninh cảm thấy cô có thêm một người bà già dặn thay vì một người chồng. Sau khi Hàn Dương Dương đi, một bên giường thiếu vắng sự ấm áp khiến Mạn Ninh cũng chẳng còn hứng thú để ngủ.

 Cô xuống dưới nhà ăn sáng cùng bố mẹ rồi quyết định sẽ ghé qua công ty để bàn bạc cho lễ trao giải cuối năm và mua sắm một vài món đồ mới. Cô thay một bộ đồ thể thao đơn giản, gương mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng, lái con xe mới mua phóng trên đường. Khi cô đang chăm chú vừa lái xe vừa ngắm cảnh.

 Điện thoại rung chuông thông báo tin nhắn.

 Đa số là tin nhắn thông báo của Hàn Dương Dương, còn có tin nhắn của trợ lý tại công ty mai mối. 

Cô trả lời mâys tin nhắn Hàn Dương rồi bắt đầu nghiêm túc đọc những dòng báo cáo về tiến trình công việc đối với Đường Phỉ. 

Cô ta bây giờ đã di chuyển đến một khách sạn gần nơi Hàn Dương Dương ở, tạm thời có vẻ cô ta vẫn chưa có kế hoạch nào.

 Mạn Ninh dặn người quản lý chú ý đến cô ta và sắp xếp truyền thông. Vở kịch sắp kết thúc rồi, Mạn Ninh nghĩ đến đây không khỏi thở dài. 

Thật ra lúc đầu, cô biết được việc Dường Phỉ muốn Hàn Dương Dương thì chỉ định lấy tiền của cô ta thôi. Ai ngờ về sau lúc theo dõi cô ta lại phát hiện chân tướng của vụ tai nạn năm xưa.

 Hồi ấy Mạn Ninh rất thích vẽ, cô có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật trước khi tiếp quản công ty. 

Ước mơ lớn nhất của Mạn Ninh là được vẽ tranh. Thế nhưng một tai nạn đã cướp đi tất cả của cô. 

Hôm đó, Mạn Ninh cùng gia đình đi du lịch trên núi.

 Mọi thứ rất hoàn hảo, thậm chí cô còn nghĩ ra ý tưởng cho bộ tranh mới của mình. 

Vì thế mà cô bảo mọi người chuyển các tác phẩm tranh của bản thân đến và sắp xếp tại biệt thự trên núi. 

Tối đó, sau khi ăn xong, cô tới phòng chứa tranh để vẽ, người hầu cũng đã di chuyển về khách sạn dưới núi thu dọn đồ đạc để ngày mai trở về. 

Ông bà Triệu muốn cả nhà cùng nhau đi ngắm bầu trời về đêm ở đây nên đã rủ cô đi. Nhưng Mạn Ninh đang có ý tưởng để vẽ nên đã từ chối.

 Cô chăm chú những bức tranh của mình, lúc đó cô cảm thấy rất vui.

 Sau khi hoàn thành một nửa , Mạn Ninh ngủ quên trong phòng vẽ.

 Lúc cô tỉnh dậy liền thấy người đầy mồ hôi, xung quanh tối và có khói. 

Cô hoảng loạn trong đôi chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đi ấn chuông báo cháy để kích hoạt hệ thống nước. Thế nhưng cô hoàn toàn không thế kích hoạt được ,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/14-su-that-ko-bic-tui-dat-ten-co-y-nghia-j-nh-hoi-ke-san-chuc-mi-co-gai-de-thw-doc-chuyn-cua-toi-2010-vui-ve-nha-iu-nham.html.]

 khói càng ngày càng dày .

 Cô lấy khăn tay nhúng vào phần nước còn dư lúc pha màu cố gắng tìm lối thoát. Trong nhà, những ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu rụi cô.

 Trong lúc Mạn Ninh tìm đường đi thì suýt bị thân gỗ đè vào người , cô nhớ rất rõ cấu trúc biệt thự nên cũng dễ dàng đi tới cửa thoát hiểm. 

Nhưng của bị khóa rất chặt . Mạn Ninh bắt buộc phải phá cửa, 

sau khi cô thành công thoát ra, Mạn Ninh may mắn được đội cứu hộ phát hiện nhưng toàn bộ người trong biệt thự gần như đều gặp vết thương.

 Khi cô còn đang mơ hồ sau đám cháy, 

Mạn Ninh bỗng bị ai đó đẩy ngã vào chỗ trũng của dãy núi, cô lăn xuống nhiều tầng đất và phải dùng tay ôm đầu .

 Cuối cùng, cô đập cả người vào tảng đá khiến cô bị ngất xỉu.

 Mạn Ninh nhớ lại cảm giác đó thì không khỏi rùng mình.

 Lần đó cô nhớ sau khi tỉnh dậy cô biết bản thân được Đường Phỉ phát hiện, nếu không cô có thể sẽ mất mạng . 

Nhưng đáng tiếc phần tay cô bị tổn thương nặng nề,

 có thể viết và sinh hoạt nhưng không thể vẽ được.

 Nếu cố tình vẽ cũng sẽ rất khó khăn vì tay sẽ run cũng như ở ngón cầm bút của cô sẽ bị đau. Mạn Ninh lúc đó biết được tin này thì vô cùng bàng hoàng.

 Cô khóc suốt khoảng thời gian đó, đôi mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Thế giới của Mạn Ninh sụp đổ khi tay không thể vẽ được,

 tất cả tranh cô vẽ cũng bị thiêu rụi trong ngọn lửa. 

Triệu gia muốn tìm kiếm người gây ra hỏa hoạn nhưng phát hiện người đó đã bị thiêu rụi cùng ngọn lửa trong biệt thự. 

Mạn Ninh cũng không nhớ rằng bản thân bị người khác đẩy vì cô vẫn còn đang trong cú sốc. 

Đến bây giờ, cô mới biết tất cả đều do Triệu Manh Hoan dàn xếp

----------------------------

Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

ẹc hum trc cho nhỏ nnif lên đề cử

bíc là chuỵn bth nên là tác giả cg cải thiện cách vt cho những chuỵn sắp đăng ó

Hôm nay 20/10 chúc mí cổ mãi xinh đẹp, dễ thw, và ủng hộ cho tu he.

AAAAA ngại qué, tặng mấy cổ ngàn nụ hôn, ngàn bông hoa nhá !

Loading...