Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM GÁI LÀ NGÔI SAO MẠNG - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-05 01:50:40
Lượt xem: 3,877

**[2]**

Trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Trần Mộng Lộ đang ngủ say sưa.

Trước đây tôi cũng như cư dân mạng, nghĩ rằng em là cô em gái đáng yêu nhất thế giới.

Là món quà ông trời ban tặng, tôi toàn tâm toàn ý đối tốt với em, muốn bảo vệ em trưởng thành suốt đời.

Bây giờ nhìn lại, những tình cảm chị em đó, toàn là tôi đã sai lầm!

Mới bảy giờ, mùa hè ngày dài đêm ngắn, trời chưa tối.

Trẻ con nhà người khác đang chơi đùa vui vẻ, còn em thì ngủ say đến nỗi nước dãi chảy, miệng không khép lại được.

Nghĩ đến việc em gái trước mặt lớn lên sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, ánh mắt tôi càng thêm lạnh lùng.

Dễ thương? Dễ thương cái gì!

Cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, IQ 50 còn thua cả chó, cao 1m1 nặng 70 cân, sống động như một con heo.

Tôi mở điện thoại, xem đoạn video mới nhất của mẹ đăng lên mạng về Mộng Lộ.

Tài khoản video có tên "Mộng Lộ yêu ăn", chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, đã có 1.5 triệu người theo dõi.

Cửa hàng bán hàng qua mạng của em, có không ít bánh bao đông lạnh và há cảo của những nhà sản xuất không rõ nguồn gốc, còn có những đồ ăn vặt kém chất lượng không biết tên.

Mẹ là một phụ nữ nông thôn, không có học thức, cũng không hiểu về internet, bà không từ chối bất kỳ nhà sản xuất thương hiệu nào tìm đến.

Cả ngày cho Trần Mộng Lộ ăn những thực phẩm chứa chất phụ gia của các nhà sản xuất không rõ nguồn gốc, quay không đẹp không đúng lại phải ăn lại lần nữa.

Trần Mộng Lộ thật đáng thương và ngu ngốc, cho gì ăn nấy, cái gì cũng nhét vào miệng.

Cư dân mạng không sợ chuyện to, họ thấy trẻ con mũm mĩm, ăn uống đầy mặt như vậy rất dễ thương, liên tục thả tim cho video, không ngừng bình luận muốn xem Mộng Lộ ăn cái này cái kia.

Trong hàng nghìn bình luận, tôi thấy có vài người thông minh như tôi ở kiếp trước, nghi ngờ về chỉ số IQ của Mộng Lộ.

"Xin hỏi dễ thương ở đâu? Đứa trẻ lớn thế này mà nói không rõ một câu."

"Trẻ con sao có thể ăn nhiều không tiết chế như vậy? Có phải đầu óc có vấn đề không!"

Tôi lặng lẽ báo cáo những bình luận nghi ngờ chỉ số IQ của em, nhìn khu bình luận trở lại với những lời khen ngợi, khóe miệng không tự giác cong lên.

Ăn đi, ăn đi, kiếp này, tao sẽ giúp mày thực hiện giấc mơ trở thành ngôi sao mạng!

IQ vốn đã thấp, ăn nhiều những thực phẩm không rõ nguồn gốc này, Mộng Lộ sẽ trở nên ngu ngốc nhanh hơn.

Nó nhiều lần đi vệ sinh trong quần khi đang học, làm cho lớp học bốc mùi.

Mộng Lộ ăn cắp tiền trong cặp sách của các bạn học để mua đồ ăn, lý do là nó đói bụng trước giờ ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-la-ngoi-sao-mang/chuong-2.html.]

Giáo viên không chịu nổi gọi mẹ đến trường.

Mẹ lại bảo vệ Mộng Lộ, khăng khăng nói giáo viên không cho nó đi vệ sinh, còn dùng thân phận ngôi sao mạng của Mộng Lộ để kêu gọi fan tấn công giáo viên.

Chỉ vì giáo viên mặc một chiếc váy bút chì thường thấy ở nữ nhân viên văn phòng, lộ ra nửa bắp chân, mẹ chỉ trỏ nói giáo viên không đứng đắn, tạo tin đồn thất thiệt.

"Trời ơi, loại giáo viên uốn éo này, làm sao có thể dạy tốt các em học sinh?"

Fan một mực ủng hộ mẹ và Trần Mộng Lộ, gửi rất nhiều tin nhắn chửi bới thậm chí còn truy tìm địa chỉ và người thân của nữ giáo viên.

Giáo viên bị ép phải nghỉ việc và chuyển nhà, mẹ và Mộng Lộ thì đắc ý như những người chiến thắng.

Vì được bố mẹ cưng chiều, Trần Mộng Lộ ngày càng vô lý với tôi.

Nó thường xuyên dùng bàn chải đánh răng của tôi để chà dép bẩn trong nhà vệ sinh, rồi bỏ lại vào cốc của tôi như không có gì xảy ra.

Ném điện thoại của tôi vào bồn cầu, không một lời xin lỗi, rồi còn tranh đùi gà với tôi trên bàn ăn.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phân tích hành vi kém thông minh của nó , sau đó nổi giận đùng đùng và than phiền với bố mẹ.

Nhưng tôi là người đã tái sinh, sao lại so đo với một đứa trẻ thiểu năng? Hoàn toàn không cần thiết.

Trần Mộng Lộ có chủ ý nhắm vào tôi, hay chỉ vì thiểu năng mà hành động không rõ ràng?

Tôi không hề quan tâm.

Kiếp này tôi không cần làm gì cả, chỉ cần tôn sùng nó là đủ.

Khi nó lại dùng bàn chải đánh răng của tôi để chà giày, tôi chỉ cười nói với mẹ:

"Mộng Lộ thật dễ thương, không phân biệt được bàn chải đánh răng và bàn chải giày!"

Thấy nó lấy hết đùi gà trong đĩa, tôi vội vàng đưa luôn cánh gà trong bát của mình cho nó .

"Mộng Lộ làm ngôi sao mạng thật vất vả, ăn nhiều chút để bồi bổ."

Em nhỏ tuổi nên bố mẹ không cho mua điện thoại, liền ném điện thoại của tôi vào bồn cầu, tôi lấy ra rửa sạch rồi đưa luôn cho em.

"Mộng Lộ cũng biết chị cần tập trung học tập, giúp chị cai điện thoại, thật tuyệt!"

Trần Mộng Lộ ôm điện thoại dính phân đi tìm đồ ăn, chẳng quan tâm gì đến vệ sinh.

Mẹ rất hài lòng với hành vi cưng chiều em của tôi, thái độ với tôi cũng bớt căng thẳng hơn.

Cuối cùng bà cũng để ý đến thành tích học tập xuất sắc của tôi, lần đầu tiên cho phép tôi giúp bà chọn loại hàng mang về bán.

---

 

Loading...