Chạm để tắt
Chạm để tắt

EM GÁI BÌNH HOA VÀ CHỊ GÁI KHOA HỌC - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-08-02 09:47:48
Lượt xem: 493

Lần thi thử cuối cùng trước kì thi đại học.

 

Cố Mặc Thâm cao hơn tôi một điểm, đạt hạng nhất toàn khối, .

 

Ngày hôm đó, hắn ta tặng quà cho tất cả mọi người trong lớp, tặng mỹ phẩm cao cấp cho các bạn nữ và đồng hồ hàng hiệu cho các bạn nam.

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Cả lớp đều náo động, tất cả mọi người ai cũng khen ngợi hắn ta.

 

Bọn họ đều nói hắn ta là thiên tài, chỉ chăm chỉ học trong nửa năm đã đạt hạng nhất toàn khối. Nếu hắn ta nghiêm túc học hành sớm hơn thì đã không có chuyện của Vệ Vân Khê rồi.

 

Cố Mặc Thâm lịch sự bảo mọi người đừng nói vậy, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự khiêu khích. Em gái tôi trừng mắt nhìn hắn ta rồi tức giận bỏ đi.

 

Mọi người ồn ào trêu chọc: “Anh Cố mau đi dỗ bạn gái đi!”

 

Cố Mặc Thâm đắc ý cười: “Tại các cậu hết đó, nói năng lung tung.”

 

Tôi cười lạnh một tiếng, không quan tâm.

 

Đồ ngu.

 

Tôi đã bỏ bốn mươi điểm không làm, chỉ cần làm là sẽ đúng hết. So với tôi, hắn ta vẫn còn non lắm.

 

Chú em cuối cùng vẫn là chú em.

 

Tối hôm đó, Cố Mặc Thâm b.ắ.n pháo hoa dưới nhà tôi.

 

Hắn ta ở dưới lầu hét lên: “Vệ Sơ Vũ, làm bạn gái tôi nhé!”

 

Tống Triều Văn không có ở nhà, anh ấy nhận một vụ án lớn, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian quản chúng tôi.

 

Điều này thật sự rất kỳ lạ, tôi nghi ngờ có liên quan đến hệ thống hoặc là Cố Mặc Thâm, giống như lần trước cố tình điều tôi đi chỗ khác vậy.

 

Nhưng mà điều này cũng giúp Tống Triều Văn kiếm tiền nên tôi không nói gì.

 

Em gái tôi dựa vào cửa sổ ngắm pháo hoa:

 

“Chị, pháo hoa đẹp quá.”

 

Đúng vậy, nếu không phải do Cố Mặc Thâm b.ắ.n thì sẽ đẹp hơn nữa.

 

Cố Mặc Thâm từng chặn tôi lại và hỏi tại sao lại ghét hắn ta?

 

Cuối cùng hắn cũng tự biết lấy mình, hiểu rằng tôi ghét hắn ta.

 

Tôi ghét hắn vì nhiều lý do.

 

Ghét hắn tự cao tự đại; ghét hắn thích hạ bệ người khác.

 

Ghét hắn vì chỉ cần người khác nhìn hắn nhiều hơn một chút là hắn sẽ cho rằng người ta thèm muốn hắn, luôn tự cho rằng bản thân hơn người khác một bậc.

 

Cũng ghét hắn không đạt mục đích thì không bỏ cuộc, chinh phục phụ nữ để tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân.

 

Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng hắn ta thật lòng thích Vệ Sơ Vũ.

 

Thích thực sự là tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ; là nhẫn nhịn, kiềm chế, bao dung cho nhau.

 

Cố Mặc Thâm bày trò tỏ tình chỉ để làm bản thân vui vẻ, để thỏa mãn tư lợi và ham muốn của bản thân. Điều này vốn dĩ là bản chất ích kỷ của con người nên cũng không sai, nhưng ép buộc người khác chấp nhận thì hoàn toàn sai rồi. Người khác không chấp nhận thì đổ lỗi cho họ thì lại càng thêm sai.

 

Loại tình cảm chỉ để thỏa mãn bản thân có lẽ ban đầu sẽ rực rỡ như pháo hoa, nhưng kết cục cuối cùng đều sẽ lạnh lẽo tàn lụi mà thôi.

 

Nhưng hiện tại tôi và em gái không có cách nào khác, không thể hòa giải với hệ thống, chỉ có thể tìm con đường khác để giải quyết vấn đề mà thôi.

 

Em gái tôi muốn thông qua Cố Mặc Thâm, còn tôi lại muốn thông qua nghiên cứu khoa học.

 

Chúng tôi chỉ có thể tự đi trên con đường của riêng mình.

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “Đi đi, nữ chính, trò chơi chính thức bắt đầu rồi.”

 

Ngày đó, em gái tôi chính thức trở thành bạn gái của Cố Mặc Thâm.

 

Bọn họ reo hò vui sướng ở dưới nhà.

 

Tôi từ trên lầu tạt một chậu nước lạnh xuống.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-binh-hoa-va-chi-gai-khoa-hoc/chuong-9.html.]

Cố Mặc Thâm chửi ầm lên.

 

Em gái tôi cười nghiêng ngả.

 

Mọi người cười ầm ĩ.

 

Đây là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của chúng tôi.

 

Ba ngày sau, chúng tôi bước vào phòng thi.

 

Sau đó, kết quả thi đại học ra lò, tôi đạt thủ khoa khối tự nhiên, Cố Mặc Thâm đứng thứ hai, còn em gái cũng đạt kết quả rất tốt.

 

Chúng tôi đều vào được trường đại học mà mình mong muốn.

 

Tôi chọn chuyên ngành yêu thích, hoàn thành chương trình học trong thời gian ngắn nhất, sau đó tham gia vào một dự án nghiên cứu theo đề nghị của giáo sư.

 

Sau đó, dự án này đã gặt hái được thành quả, tôi và giáo sư đều tham gia vào đội nghiên cứu dự án bảo mật quốc gia, mấy năm liền không thể liên lạc với bên ngoài.

 

Còn em gái tôi sau khi vào đại học đã nhanh chóng nổi tiếng trong trường, được bình chọn là hoa khôi mới của trường, có vô số người theo đuổi.

 

Mới năm nhất em ấy đã được một đoàn phim nhìn trúng, mời đóng vai phụ, năm hai đã bắt đầu đóng vai chính trong các tác phẩm nhỏ, đến năm ba nhờ vào nhan sắc nổi bật mà trở nên nổi tiếng, là mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí, các tác phẩm bắt đầu lần lượt đoạt giải.

 

Cố Mặc Thâm thì thể hiện sự quyết đoán của thái tử gia giới Kinh Khuyên, hắn ta lái đủ loại siêu xe đi khắp phố, tuyên bố chủ quyền với em gái tôi, còn dùng tiền bạc chinh phục tất cả bạn học trong lớp em ấy, khiến cho thành công của em gái tôi bị cái bóng của hắn ta bao phủ.

 

Người ta đều nói em ấy dựa vào hắn mới đạt được nhiều thành công như vậy.

 

Xem đi, mấy tên đàn ông thật sự rất giỏi kéo người khác xuống.

 

Trước khi tham gia vào dự án bảo mật, tôi và em gái có gặp nhau một lần.

 

Em ấy trưởng thành hơn, có phong thái của một tuyệt sắc giai nhân.

 

Em ấy cười rạng rỡ: “Chị, đợi khi chị ra nói không chừng em đã đi hết con đường này rồi, đến lúc đó chị cứ theo em hưởng phúc đi.”

 

Tôi cười kiêu ngạo: “Vậy thì chị mỏi mắt mong chờ, xem giữa chúng ta ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, nói không chừng em còn phải nhờ cậy vào chị đấy!”

 

“Vậy thì cứ chờ mà xem.”

 

“Đập tay hứa hẹn.”

 

Đập tay xong, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau.

 

Sau đó, tôi theo giáo sư vào sa mạc, một lần đi suốt bốn năm.

 

Bốn năm sau, dự án đạt được thành quả lớn, tôi cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

 

Việc đầu tiên tôi làm là liên lạc với em gái, nhưng điện thoại lại không liên lạc được.

 

"Tôi thấy áp phích quảng cáo của em trên phố đang bị người ta gỡ xuống.

 

Tôi mất một buổi chiều để tìm hiểu tình cảnh của em gái."

 

"Em ấy bây giờ không còn là ngôi sao nổi tiếng được mọi người yêu mến, mà bị bao trùm bởi scandal, là kẻ thứ ba bị người người chửi mắng.

 

Em ấy làm nhân tình của thái tử gia giới Kinh Khuyên Cố Mặc Thâm, bị vị hôn thê của người ta bắt quả tang ngay trên livestream. Dù livestream đã nhanh chóng khóa lại, vị hôn thê kia cũng đã bị phạt, nhưng người chân chính gánh chịu hậu quả là em gái tôi."

 

Các hợp đồng quảng cáo, đại diện của em ấy lần lượt bị hủy, em ấy còn phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

 

"Mà video em ấy hoảng loạn dùng quần áo che thân liên tục bị lan truyền khắp internet.

 

Em ấy dính phải vô số tin đồn bịa đặt, hiện giờ đang đứng trên bờ vực bị cấm sóng."

 

Cố Mặc Thâm lại nhẹ nhàng thoải mái nói một câu trên Weibo: “Không quen, đừng quấn lấy tôi.”

 

Có người mắng hắn ta bỉ ổi, nhưng những bình luận đó nhanh chóng bị xóa đi. Cũng có người muốn nói một lời công bằng cho em gái tôi, nhưng những bình luận đó cũng nhanh chóng biến mất.

 

Tôi siết chặt điện thoại, rất chặt.

 

Tôi gọi một cuộc điện thoại khác.

 

Giọng nói ẩn nhẫn nhưng khó giấu sự kích động của Tống Triều Văn vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Vân Khê, là em sao?”

 

Loading...