Chạm để tắt
Chạm để tắt

Em chồng tôi là tình nhân của chồng tôi - Chương 1+2

Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:15:03
Lượt xem: 1,120

Em chồng tôi có thai trước khi kết hôn và đến nhà vợ chồng tôi dưỡng thai , nhưng tôi lại phát hiện ra đứa con trong bụng cô ta mang lại là con của chồng tôi.

Hóa ra cô ta chỉ là con nuôi của mẹ chồng tôi và không có quan hệ huyết thống gì với chồng tôi cả.

Cô ta ỷ mình mang thai mà quản cả gia đình tôi, coi tôi như người giúp việc, thậm chí còn hành động thân mật với chồng tôi ngay trước mắt tôi .

Tôi không thể chịu đựng được nữa và hét vào mặt cô ta.

Nhưng cô ta đã đẩy tôi xuống từ tầng 27.

Mẹ tôi không chịu nổi cơn đau tim nên đã đi theo tôi . Bố tôi bị tai nạn ô tô và qua đời tại chỗ.

Chồng tôi thừa kế công ty của bố tôi, tiêu tiền của gia đình tôi, sống hạnh phúc với em chồng ở nhà của tôi .

Đồng thời, anh ta cũng lên mạng tạo dựng cho mình hình ảnh người đàn ông chung tình thương nhớ về người vợ đã khuất của mình .

Thời gian đó , anh ta đã thu hút vô số người hâm mộ và kiếm được rất nhiều tiền.

Mở mắt ra lần nữa. Tôi trở về ngày em chồng đến nhà tôi dưỡng thai .

1.

“ Ninh Ninh mang thai rồi, mẹ đem em nó về nhà chúng ta dưỡng thai. Nhà mình to , môi trường sinh hoạt cũng thuận tiện, con không được làm nó giận đâu đấy. Tâm lí của phụ nữ mang thai rất quan trọng .”

Khi mẹ chồng tôi cùng em chồng Dương Ninh đến nhà và nói những lời này, tôi nhận ra mình đã được sống lại rồi.

Ở kiếp trước, tôi vốn là người tính tình hiền lành, vui vẻ chào đón sự xuất hiện của cô ta ở trong ngôi nhà , nhưng từ đó trở đi cô ta luôn coi tôi như là một người giúp việc.

Cô ta dùng đồ chăm sóc da của tôi, mặc quần áo của tôi , dùng túi xách và thậm chí còn thân mật với chồng tôi ngay trước mắt tôi.

Em chồng trông vẻ lương thiện mà tôi thấy thương hại này thực chất không phải là con gái ruột của mẹ chồng tôi mà là con gái nuôi của bà.

Đứa con mà cô ta đang mang trong bụng không ai khác chính là của chồng tôi.

Và khi đến nhà tôi, cô ta không chỉ ép tôi ly hôn và cưới anh trai cô ta là Dương Cảnh mà còn muốn dồn tôi vào chỗ c.h.ế.t rồi chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về tôi.

Sau khi tôi phát hiện ra, cô ấy nhất khoát đẩy tôi xuống từ tầng 27 và ngụy biện đó đó chỉ là một tai nạn.

Thậm chí sau đó ả còn giả vờ an ủi bố mẹ tôi .

Kết quả là cả bố mẹ tôi đều qua đời.

Sau khi tôi qua đời, cô ta và chồng tôi là Dương Cảnh thừa hưởng tài sản của tôi, tiêu tiền của tôi, sống trong trong nhà tôi một gia đình hạnh phúc .

Không chỉ thế , chồng tôi, Dương Cảnh cũng lên mạng tạo dựng hình ảnh người chồng chung tình thương tiếc người vợ đã khuất , thu hút rất nhiều người hâm mộ và kiếm được rất nhiều tiền từ đó.

Nghĩ đến cái kết cục này , tôi lại nhìn bọn họ đang đứng trước mặt tôi.

Tôi hận không thể bẻ cổ chúng ngay tại đây .

Nhưng tất nhiên là tôi không thể.

Tôi vẫn đang rất tỉnh táo .

Tôi muốn trả thù cách họ đã đối xử với tôi và trả lại những đau khổ mà họ đã gây ra cho tôi hàng nghìn lần.

Dứa béo phô mai

"Ninh Ninh ngủ trong phòng ngủ chính . Còn con thu dọn và chuyển sang phòng làm việc đi ."

Giọng điệu ra lệnh của mẹ chồng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Lần này tôi không ngoan ngoãn vâng lời mà thay đổi kế hoạch khác, tôi cười cười : “Mẹ ơi, Ninh Ninh sống ở đây thật là thiệt thòi quá . Đây là lần đầu tiên cô ấy mang thai, nên mọi việc phải hết sức cẩn thận . Hay là để em ấy tới ở biệt thự mẹ nhé ?"

"Biệt thự ? Biệt thự gì?"

“Căn biệt thự lớn mà bố mẹ mua cho con trước khi kết hôn hiện giờ không có người ở. Mẹ có thể đến ở để tiện chăm sóc em ấy hơn ạ .”

Mẹ chồng tôi nghe vậy rất vui mừng. Ngôi nhà của chúng tôi tuy rộng hơn 140 mét vuông nhưng lại quá chật chội so với một căn biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông.

Nhưng Dương Ninh có vẻ không mấy vui vẻ:

“Mẹ, biệt thự thì to cảm thấy cô đơn lắm , con vẫn muốn ở cùng anh trai và chị dâu, để chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Tôi cười thầm trong lòng , cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang lo lắng cái gì à.

Cô lo lắng ở đó sẽ không tiện cho cô và chồng tôi mèo mả gà đồng với nhau chứ gì.

Tôi sẽ thành toàn cho cô .

"Không sao đâu Ning Ning, em đừng lo . Khi nào có thời gian chị sẽ bảo anh trai em đến thăm em. Chị biết từ nhỏ tình cảm hai anh em rất khăng khít. . Bây giờ em đang mang thai, sự chăm sóc của người thân rất quan trọng.”

Cô ta nhìn tôi vẻ nghi hoặc : “ Cảm ơn chị dâu.”

Tôi mỉm cười với cô ấy, nói: " Sao em khách sáo thế? Hai ngày tới chị sẽ tìm người dọn dẹp biệt thự cho . Em cứ yên tâm sống ở đây đi . Nghe mẹ nói em muốn ngủ trong phòng ngủ chính đúng không ? Vậy em cứ ngủ ở đó đi nhé.”

"Vậy...anh trai em thì sao ?"

Ồ gì thế này , anh trai của cô , chẳng lẽ tôi cũng phải dâng anh ta đến tận giường cho cô à.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-chong-toi-la-tinh-nhan-cua-chong-toi/chuong-12.html.]

Không đợi được nữa rồi chứ gì .

"Anh trai em tạm thời ở phòng khách. Phòng làm việc hai người thì chật quá ."

"Vậy thì thôi , em sẽ ngủ trong phòng làm việc ."

Đúng là em gái ngoan .

Thương xót cho anh trai rồi à ?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì sớm thôi cô ta sẽ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da của tôi, mặc quần áo của tôi như của mình và bí mật bán túi xách của tôi.

Kiếp trước, tôi đã liều mạng phản kháng nhưng ngược lại họ lấy đó làm lí do để cư dân mạng bạo lực tôi .

Nói rằng tôi coi thường những bà mẹ đơn thân và không xứng đáng làm phụ nữ.

Điều này trực tiếp làm tôi mất việc.

Lần này tôi dự định làm theo kế hoạch khác .

Vì vậy tôi đã nói trước với cô ấy: "Ninh Ninh, nếu em cần gì thì cứ nói với chị . Em có thể dùng sản phẩm chăm sóc da, quần áo, túi xách các loại của anh, miễn em vui là được ."

"Em phải nhớ rằng tâm trạng của phụ nữ mang thai là quan trọng nhất vì thế đừng để bản thân chịu ấm ức nhé.”

Quả nhiên, cô ta không nghi ngờ hành động của tôi, lén nói với mẹ chồng tôi: “Thẩm Nam Chi có vẻ là người hèn nhát và yếu đuối, không cần tốn công với cô ta đâu mẹ .

"Mẹ, trước đây mẹ nghĩ nhiều quá rồi . Cô ta so với những gì mẹ nói thật không giống nhau, thật ngu ngốc."

Tất nhiên, nếu tôi không trở thành một nạn nhân hoàn hảo , làm sao tôi có thể biến cô thành một kẻ tàn ác rồi g.i.ế.c c.h.ế.t cô cơ chứ ?

Cứ chờ xem .

Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi .

2

Dù không thường xuyên sống ở biệt thự nhưng tôi vẫn biết hàng xóm ở lân cận.

Ngay sau ngày đầu tiên, tôi đã báo với họ rằng em chồng đang mang thai và sẽ về đây để dưỡng thai .

Trước hết hãy tạo dựng hình ảnh một người hiền lành , nhân hậu để sau này họ có thể làm nhân chứng cho mình.

Việc thứ hai là lắp camera ẩn mọi hướng , mọi góc nhìn. Kiếp trước tôi đã không chuẩn bị trước việc này nên em chồng mới có cơ hội gài bẫy tôi .

Lần này tôi quay lại tất cả để xem cô ta có thể diễn xuất như thế nào.

Việc thứ ba là giúp họ tìm một người giúp việc để giám sát toàn bộ việc diễn ra ở đây , nhưng họ phải chủ động yêu cầu chuyện này.

Với tính cách của mẹ chồng tôi, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết thôi .

"Ồ, biệt thự này đẹp quá, Nam Chi con cũng thật là , sao trước đây mẹ chưa từng nghe con nhắc đến cái này ?"

"Mẹ thích là được rồi . Chỉ là chỗ này rộng quá , mẹ dọn dẹp sẽ vất vả .”

“Ai nói mẹ phải dọn dẹp? Nhà con có tiền mua biệt thự lớn như vậy mà không có tiền thuê người giúp việc à ? Bây giờ em con mới là người cần được chăm sóc . Là chị dâu, cái gì lo được thì con phải lo.”

"Vậy… ý của mẹ là ?"

"Thuê một người giúp việc để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chúng ta ."

" Thuê thì được thôi mẹ , nhưng thuê người giúp việc cũng không hề rẻ. Tiền này ..."

"Sao thế ? Cô lại có ý muốn chúng ta bỏ tiền ra à ? Chẳng phải là cha mẹ cô có tiền sao? Nghe nói cha cô mở một công ty lớn , lại chỉ có cô là con gái, sau này tất cả không phải đều thuộc về gia đình tôi hay sao ?”

Tôi giả vờ giật mình.

Bà ta liền nhận ra mình lỡ miệng , liền thay đổi sắc mặt:

"Nam Chi, ý của mẹ không phải như vậy, chỉ là chị dâu cũng giống như người mẹ thôi.Con là chị dâu thì cũng phải lo nhiều việc hơn , cũng không thể để người ngoài nói ra nói vào được . Mẹ làm vậy là vì tốt cho con mà thôi."

“Được rồi mẹ, mấy ngày nữa con sẽ đến công ty quản lý gia đình xem có ai phù hợp không.”

Trái tim thấp thỏm của bà ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tối hôm đó, tôi kể lại sự việc cho chồng tôi Dương Cảnh.

Anh chỉ nói một cậu : “Nghe lời mẹ đi ”.

Tôi biết sớm sẽ có kết quả như vậy nên vẫn muốn hỏi anh một cách chính thức để khẳng định rằng việc tìm người giúp việc là do bọn họ quyết định, không liên quan đến tôi.

Việc tìm người giúp việc cũng rất kỹ lưỡng.

Chỉ sức chiến đấu mạnh thôi là chưa đủ. Vai trò người giúp việc này sẽ là sự hỗ trợ cho tôi sau này .

Tôi vừa tìm được một người nổi tiếng nổi tiếng trên Internet. Cô ấy có hàng trăm nghìn người hâm mộ trên mạng và thường quay video để phát sóng trực tiếp. Giá hơi đắt nhưng chắc chắn tiền nào của nấy.

Khi phỏng vấn người giúp việc , mẹ chồng và em chồng đều có mặt.

" Dì Ngô làm việc nhiều năm như vậy, kinh nghiệm cũng dày dặn , nhưng lương hơi cao, mẹ, hay chúng ta xem xét lại ?"

Mẹ chồng trợn mắt nhìn tôi: “Mẹ nghĩ con sợ chúng ta tiêu hết tiền của con thì có “

“Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi…”

"Thế thì nhận bà ấy vào làm đi , chỉ cần bà ấy có thể chăm sóc tốt cho mẹ và Ninh Ninh là được !"

Sau đó, cô ấy lại bắt đầu nói tôi:

" Cô cũng thật là , lấy con trai tôi ba năm mà tôi vẫn chưa có con. Thế thì kiếm tiền nhiều để ai tiêu ? Hãy đối xử tốt với em cô , con cái của nó sau này về già sẽ nuôi cô , đừng có mà không biết tốt xấu."

Tôi giả vờ ấm ức khóc lóc với chồng : “Anh cũng ghét bỏ em vì em không sinh được con đúng không ?”

“Sao anh lại ghét em đợc ?” Anh xoa đầu tôi, an ủi: “Người anh yêu là em, có con hay không cũng không sao.”

“Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều đang tập trung cho sự nghiệp nên việc có con vào thời điểm này sẽ khiến cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn một chút”.

Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp:

“ Vợ à , nếu em thích trẻ con như thế thì chẳng phải em gái anh có thai rồi đó sao ?”

“Sau này đứa con của cô ấy sinh ra có thể để em nuôi dưỡng .”

Ôi , anh ta nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo và tôi sẽ không biết à.

Thâm tâm tên cẩu nam nhân này đúng là không từ thủ đoạn .

Thực ra tôi đã có thai vào năm đầu tiên khi chúng tôi kết hôn , sau khi có thai, chồng tôi trở nên rất khác thường . Anh ta về nhà ngày càng muộn và quần áo luôn có mùi nước hoa.

Có lần tôi nhìn thấy những dấu hôn màu đỏ nhạt trên cổ anh ta .

Tôi khóc lóc làm ầm ĩ, anh ta vô tình đẩy tôi khiến tôi bị sẩy thai.

Kể từ đó đến nay tôi không mang thai được nữa .

Vì sự việc này mà mẹ chồng tôi ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng tôi thì lại chế nhạo tôi , còn chồng tôi thì ngày càng lạnh nhạt với tôi. Điều này mới khiến em chồng tôi mới có niềm tin muốn chiếm đoạt vị trí của tôi.

Cũng chẳng sao , tôi đã ghi nhớ hết những chuyện này rồi, chúng ta sau này cứ từ từ rồi tính

Loading...