Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DỨT KHOÁT CHIA TAY - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-18 16:04:17
Lượt xem: 863

Tôi không nói dối Cố Thịnh, tôi thực sự phải đi xem mắt.

 

Gần đây việc xem mắt chẳng có kết quả gì, mẹ tôi sắp phát điên rồi.

 

Hiếm khi lần này đối tượng xem mắt lại có chất lượng tốt, là du học sinh vừa về nước, làm việc ở một tập đoàn lớn, cao 1m80, trông thư sinh nho nhã, nói chuyện rất tôn trọng phụ nữ, không có kiểu nói chuyện gia trưởng.

 

Tôi thấy hứng thú nên trò chuyện nhiều hơn.

 

Nửa chừng, đối tượng xem mắt vào nhà vệ sinh, tôi cúi xuống chơi điện thoại, cảm giác có người ngồi xuống trước mặt, định mở miệng nói chuyện thì khựng lại.

 

Người ngồi trước mặt tôi không ai khác, chính là Lộ Diễn.

 

Với chiều cao gần 1m90, chiếc ghế sofa vừa vặn với đối tượng xem mắt lại có vẻ chật chội với Lộ Diễn, đôi chân dài của anh ta không biết đặt đâu, chỉ có thể dựa vào ghế một cách khó chịu.

 

Lộ Diễn nghịch chiếc chìa khóa xe Volkswagen mà đối tượng xem mắt để lại trên bàn, khinh bỉ nói:

 

"Chia tay với tôi là để về nhà xem mắt loại người này?"

 

Nụ cười trên mặt tôi dần tắt:

 

"Anh không phải nói đến đây diễn cùng ban nhạc sao, sao vẫn chưa đi?"

 

"Lịch trình ban nhạc có thay đổi, em nghĩ tôi muốn ở lại cái nơi quái quỷ này sao."

 

Tôi nghiêm túc: "Hy vọng anh có thể tôn trọng đối tượng xem mắt của tôi. Anh ấy là người tốt, làm ơn đi đi, đừng làm phiền tôi."

 

Sắc mặt Lộ Diễn lập tức tối sầm, nụ cười trên khóe môi biến mất.

 

Khi đối tượng xem mắt quay lại, thấy cảnh này liền ngơ ngác hỏi:

 

"Xin hỏi anh là ai?"

 

Lộ Diễn không thèm nhìn anh ấy, giọng điệu đầy áp lực:

 

"Tôi là bạn trai của cô ấy, biết điều thì cút đi."

 

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải, anh ta không phải bạn trai tôi, tôi—"

 

Nhưng Lộ Diễn đứng dậy, túm lấy cổ tay tôi:

 

"Em cần tôi hôn ngay tại đây thì mới tin sao?"

 

Khi tôi giằng ra được, đối tượng xem mắt đã rời đi với vẻ mặt đầy tức giận.

 

Tôi nổi đóa: "Lộ Diễn, anh bị sao vậy? Chúng ta đã chia tay rồi!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dut-khoat-chia-tay/chuong-9.html.]

Lộ Diễn tựa vào ghế, nụ cười trên môi trông vô cùng đáng ghét.

 

"Đó là em đơn phương đề nghị, tôi không đồng ý."

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Chia tay yêu đương đâu phải kết hôn, đâu cần cả hai đồng ý, hơn nữa trước đó anh đã nói rồi, anh bảo rằng sẽ không bao giờ quay lại với người cũ!"

 

"Tôi thay đổi rồi." Lộ Diễn nói nhẹ nhàng như thể hôm nay ăn gì, chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, "Tôi thấy em chăm sóc tôi rất tốt, ở bên em tôi rất thoải mái, tôi không muốn chia tay nữa."

 

Người khi không còn lời nào để nói thực sự chỉ biết cười, tôi cười nhạt:

 

"Nhưng tôi không thoải mái."

 

"Thời kỳ đỉnh cao của tôi đã bị em chơi đùa rồi, em không thoải mái gì chứ!"

 

Anh ta lớn giọng, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vội cúi người lại gần anh ta, bịt miệng anh ta lại:

 

"Im ngay—"

 

Lộ Diễn túm lấy tay tôi, tôi nhìn chằm chằm khi thấy anh nở một nụ cười đầy ác ý.

 

"Chia tay với tôi rồi, em cũng chưa gặp được người đàn ông nào tốt hơn đâu, Chu Niệm, em biết rõ mà, tôi chính là người có điều kiện tốt nhất mà em có thể gặp được."

 

"Chúng ta trên giường cũng rất hợp nhau, thay vì ở bên những kẻ tầm thường kia, không bằng chúng ta—"

 

Lời của anh ta bị cắt ngang, vì một bàn tay kéo tôi ra khỏi đó.

 

Tôi ngẩng đầu lên, Cố Thịnh vẫn mặc bộ vest đen như ở công ty, lông mày cau lại.

 

"Không phải em nói đi xem mắt sao, sao lại xảy ra chuyện thế này? Hắn có làm phiền em không?"

 

Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

 

Kế hoạch ban đầu của tôi là khiến Cố Thịnh ghen, nhưng lúc trước Cố Thịnh không xuất hiện, Lộ Diễn lại đột nhiên xuất hiện.

 

Khi Lộ Diễn nổi điên thì Cố Thịnh lại đến!

 

"Tôi là bạn trai của cô ấy, anh là ai, lo chuyện bao đồng làm gì?" Lộ Diễn khó chịu đứng dậy, hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau.

 

"Tôi là sếp của Chu Niệm." Cố Thịnh bình tĩnh đáp.

 

"Theo tôi được biết, Chu Niệm không có bạn trai."

 

"Em có bạn trai hay không còn phải báo cáo với anh sao?" Lộ Diễn quay đầu nhìn tôi, cười nhạt.

 

"Ồ, giờ tôi mới hiểu, hóa ra em nhanh chóng chia tay với tôi là vì cậu ta."

 

"Chu Niệm, cậu ta có biết em là loại người đê tiện thế nào không? Em định dùng những thủ đoạn mà em đã áp dụng với tôi để giăng bẫy cậu ta à?"

Loading...