Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DỨT KHOÁT CHIA TAY - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-18 23:02:07
Lượt xem: 950

Ở bên anh rất thoải mái, vì tôi không cần phải nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với anh, cũng không cần lo về tương lai của chúng tôi.

 

Lúc mới đi làm, tôi mệt đến mức chóng mặt, rất muốn tìm ai đó để xả stress, nhưng lại không thể vì tôi chỉ là một cô gái bình thường, lại mê vẻ đẹp ngoại hình đến mức cực đoan, tìm khắp nơi cũng chẳng ai vừa mắt, cho đến khi gặp Lộ Diễn.

 

Những năm tháng tươi đẹp nhất của anh đều ở bên tôi, khi tôi vắt kiệt sức lực cho sự nghiệp, anh đã dùng cơ thể mình để giải tỏa không ít áp lực cho tôi.

 

Dù rằng anh có mối quan hệ mờ ám với nhiều người, nhưng anh vẫn rất cẩn thận, trước khi ở bên anh tôi đã nghe nói rằng những người phụ nữ mà anh qua lại đều phải xuất trình giấy khám sức khỏe trong vòng ba ngày.

 

Tôi cũng đã có biện pháp phòng ngừa, nên không lo lắng về bệnh tật.

 

Sau này muốn tìm được một người đàn ông như ý thế này e là sẽ rất khó.

 

Nhưng không còn cách nào, yêu đương là một chuyện, kết hôn và ổn định là chuyện khác.

 

Tôi rất thích Lộ Diễn.

 

Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng, anh không phải là người phù hợp để kết hôn.

 

Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định. 

 

—-

 

Lộ Diễn cả đêm không về.

 

Mấy ngày sau anh ta cũng không xuất hiện trước mặt tôi, tin nhắn và cuộc gọi của tôi đều không được trả lời.

 

Khi tôi nhắn thêm thì chỉ nhận được một dấu chấm than đỏ.

 

Anh ta đã chặn tôi, lại một lần nữa sử dụng trò chiến tranh lạnh quen thuộc.

 

Trước đây cũng có vài lần như vậy, Lộ Diễn rất giỏi chiến tranh lạnh, lần nào tôi cũng phải cúi đầu dỗ dành rất lâu anh ta mới chịu quay lại với thái độ tốt.

 

Chỉ là lần này tôi đang bận làm việc bàn giao công việc nên không có thời gian để dỗ anh ta.

 

Tối đó khi tôi đang mua vé máy bay để về quê, điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Là bạn của Lộ Diễn gọi.

 

Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng cười đùa của nam nữ vang lên không ngừng, tiếng nhạc vang dội đến mức qua điện thoại cũng khiến tôi thấy khó chịu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dut-khoat-chia-tay/chuong-3.html.]

 

"Chị Niệm, anh Lộ uống nhiều quá rồi, chị đến đón anh ấy đi."

 

Lộ Diễn rất thích đi bar, nhà anh ta có tiền, ban nhạc chỉ là sở thích của anh, anh không dựa vào đó để kiếm tiền.

 

Tôi từng hỏi anh sao không tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, anh cười lạnh và nói rằng vì gia tài đó, mấy đứa con riêng của bố anh gần như đánh nhau tóe máu, anh không muốn tranh giành chút xương thịt đó.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Dù sao thì tài sản của ông nội và mẹ anh cũng sẽ để lại cho anh, anh không thiếu tiền, cuộc đời này chỉ cần làm những gì mình thích là đủ.

 

Lộ Diễn dường như chẳng có chút tham vọng gì, về mặt này chúng tôi chẳng có chủ đề chung nào cả.

 

Mỗi lần tôi đạt được dự án gì đó ở công ty, thăng chức, khi kể với anh, anh luôn tỏ vẻ không quan tâm.

 

Anh từng khinh bỉ nói rằng làm việc cật lực mỗi tháng chỉ để kiếm chút tiền chẳng đáng bao nhiêu, không đủ để anh mở một chai rượu trong bar một đêm.

 

Tôi biết, từ sâu bên trong, chúng tôi không phải là cùng một kiểu người. Ngoài sự hòa hợp về thể xác, chúng tôi chẳng có chủ đề chung nào.

 

Tôi không quan tâm đến tâm hồn của anh, tôi chỉ thích cơ thể anh mà thôi.

 

Anh không để tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ là đã quen với sự hiểu chuyện của tôi.

 

Cũng tốt, như vậy khi chia tay, cả hai sẽ không quá buồn.

 

Tôi nghĩ một chút rồi đồng ý, cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thành phố về đêm dường như rực rỡ hơn ban ngày, ánh đèn từ muôn nhà cùng dòng xe cộ đông đúc, ánh sáng từ các loại đèn đan xen vào nhau, che mờ cả những ngôi sao trên bầu trời.

 

Tôi nhìn vào vé máy bay, chuyến bay vào 8 giờ sáng ngày kia.

 

Tôi thở dài.

 

Thực ra tôi vẫn chưa muốn chia tay nhanh như vậy, tôi và Lộ Diễn trên giường rất hợp nhau, mấy ngày nay đổi công ty cũng khá căng thẳng, tôi thực sự định đánh một "trận cuối" chia tay với anh.

 

Tôi chép miệng, thấy hơi tiếc, nhưng cơ hội đã đến rồi thì cũng không còn cách nào khác.

 

 

Khi tôi đến bar, Lộ Diễn đang bị một đám con gái vây quanh.

 

Đủ kiểu dáng vẻ, từ mảnh mai đến đầy đặn, điểm chung là ai cũng rất xinh đẹp, lớp trang điểm đậm cũng không che nổi làn da căng đầy collagen, nhìn là biết họ còn rất trẻ.

Loading...