Chạm để tắt
Chạm để tắt

Dưới bầu trời của chúng ta - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-31 14:51:36
Lượt xem: 1

Thứ hai sáng sớm, Minh Hoàng và Thùy Linh tiếp tục tuần làm việc mới với những kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Thùy Linh đã quyết định tham gia một lớp học ngắn hạn về truyền thông để hiểu rõ hơn về ngành này, và Minh Hoàng đã đồng ý giúp đỡ cô trong việc tìm kiếm thông tin và cơ hội.

Hôm đó, khi Minh Hoàng đến văn phòng, anh nhận được một tin nhắn quan trọng từ đối tác kinh doanh. Đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách. Công ty đối tác yêu cầu một cuộc họp gấp để thảo luận về một dự án mới có thể ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch sắp tới của Minh Hoàng.

Lie Lie

Minh Hoàng gọi Thùy Linh vào văn phòng. “Cháu có thời gian để tham gia một cuộc họp quan trọng không? Đây là một cơ hội lớn, nhưng nó có thể kéo dài khá lâu.”

Thùy Linh nhìn vào biểu hiện lo lắng của Minh Hoàng và gật đầu ngay lập tức. “Dạ, cháu có thời gian. Cháu có thể giúp chú chuẩn bị cho cuộc họp này.”

Khi cuộc họp bắt đầu, Minh Hoàng và Thùy Linh cùng ngồi đối diện với các đối tác. Cuộc họp diễn ra căng thẳng, với nhiều vấn đề phức tạp được thảo luận. Thùy Linh ngồi lặng lẽ bên cạnh Minh Hoàng, lắng nghe và ghi chép những điểm quan trọng.

Một lúc sau, một trong các đối tác đưa ra một yêu cầu khá khó khăn, đòi hỏi công ty của Minh Hoàng phải điều chỉnh kế hoạch chiến lược trong một thời gian ngắn. Minh Hoàng cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng anh giữ bình tĩnh và cố gắng đưa ra giải pháp hợp lý.

“Chúng tôi hiểu yêu cầu của các bạn,” Minh Hoàng nói. “Chúng tôi sẽ xem xét và cung cấp phản hồi cụ thể trong vòng 24 giờ tới.”

Sau cuộc họp, Minh Hoàng và Thùy Linh trở về văn phòng. Minh Hoàng có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Thùy Linh thấy vậy và động viên anh. “Chú không cần phải lo lắng quá. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này cùng nhau. Cháu có thể giúp chú phân tích các yêu cầu và chuẩn bị báo cáo.”

“Cảm ơn cháu,” Minh Hoàng nói, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. “Chúng ta cần phải tập trung và lên kế hoạch cụ thể để đáp ứng yêu cầu của đối tác.”

Họ cùng nhau làm việc đến tối muộn. Thùy Linh giúp Minh Hoàng thu thập dữ liệu, phân tích các yếu tố liên quan, và chuẩn bị một báo cáo chi tiết. Khi công việc gần hoàn tất, họ cảm thấy mệt mỏi nhưng hài lòng với những gì đã đạt được.

“Chúng ta đã làm tốt lắm,” Minh Hoàng nói. “Chú cảm ơn cháu đã giúp chú. ”

“Cháu vui vì có thể giúp đỡ,” Thùy Linh đáp. “Đây cũng là một cơ hội tốt để cháu học hỏi thêm về cách làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duoi-bau-troi-cua-chung-ta/chuong-4.html.]

Ngày hôm sau, khi báo cáo đã được gửi đi và phản hồi từ đối tác đang chờ đợi, Minh Hoàng và Thùy Linh dành thời gian để thư giãn. Minh Hoàng đề xuất một hoạt động ngoài trời để giảm căng thẳng.

“Hôm nay chúng ta có thể đi dạo quanh một công viên lớn gần đây để thư giãn nhé” Minh Hoàng nói. 

Họ đến công viên, đi dạo trên những con đường rợp bóng cây và ngắm cảnh đẹp. Thùy Linh cảm thấy sự nhẹ nhõm và thanh thản khi hòa mình vào không gian tự nhiên.

“Cháu nghĩ rằng đi dạo và thư giãn như thế này là một cách tuyệt vời để làm mới tinh thần,” Thùy Linh nói.

“Đúng vậy,” Minh Hoàng đồng ý. “Đôi khi chúng ta cần phải dừng lại và tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống.”

Khi họ quay về căn hộ, Thùy Linh nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ đang sống ở thành phố. Người bạn đó đã mời cô tham gia một buổi gặp mặt với nhóm bạn cũ. Thùy Linh cảm thấy hào hứng và muốn mời Minh Hoàng đi cùng để gặp gỡ thêm một số người mới.

“Chú có muốn đi cùng cháu đến buổi gặp mặt này không?” Thùy Linh hỏi. “Cháu nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta kết nối với nhiều người hơn.”

Minh Hoàng vui vẻ nhận lời. “Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể kết nối với những người mới và tạo thêm mối quan hệ trong cộng đồng.”

Họ đến buổi gặp mặt và nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn cũ của Thùy Linh. Không khí tại buổi gặp mặt rất thân thiện, và Minh Hoàng cảm thấy hài lòng khi thấy Thùy Linh có thể gặp gỡ và giao lưu với những người bạn cũ của mình.

Khi buổi gặp mặt kết thúc, Thùy Linh cảm ơn Minh Hoàng vì đã đồng hành cùng cô. “Cảm ơn chú đã đi cùng cháu ạ.”

“Không có gì đâu chú thấy vui khi tới đây” Minh Hoàng nói.

 

Loading...